Góp sức cho kỳ thi thành công

* Hà Nội: Ngày thi đầu tiên diễn ra trong nắng nóng gay gắt ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Tại Hà Nội, từ 6 giờ sáng, trời đã nắng, các bậc phụ huynh cũng bắt đầu phải hứng chịu sự oi nồng, nóng bức. Trong phòng thi, các sĩ tử cắm cúi làm bài, bên ngoài cha mẹ cũng "thi" chờ đợi trong nắng nóng. Bác Nguyễn Tràng Tìm ở Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ: “Mình chịu nóng bức đã đành, còn sốt ruột hơn khi chưa biết các cháu có đủ sức khỏe để thi không”. Còn theo bác Nguyễn Thị Lý ở xã Hồng Minh huyện Phú Xuyên: “Hôm qua, các cháu đến nhận phòng thi, tôi thấy chỉ có hai quạt trần, phòng cấp bốn nóng ngột ngạt, nên tôi rất lo cho sức khỏe của các cháu. Mong các cháu bình tĩnh tự tin để đạt kết quả tốt”.

Tình nguyện viên phát nước uống, bánh bao miễn phí đến tận tay thí sinh tại Hội đồng thi trường Trần Phú (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN



* Thái Bình: Các sĩ tử Thái Bình cùng với các thí sinh khác trong cả nước bước vào ngày thi đầu tiên khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 39 - 40oC. Trong khi các em đang tập trung làm bài thi, bên ngoài nhiều phụ huynh cũng chật vật để tìm chỗ tránh nóng. Những bóng cây ngoài trường thi, điểm trông giữ xe hay những quán nước ven đường là nơi lý tưởng để tránh nắng.
Anh Nguyễn Đức Quyết, Phó bí thư đoàn xã Đông Thọ, Thái Bình cho biết: Hưởng ứng chiến dịch tiếp sức mùa thi do Tỉnh đoàn Thái Bình phát động, Ban chấp hành đoàn xã Đông Thọ đã liên hệ được hơn 300 chỗ ở miễn phí và hơn 100 chỗ trọ giá rẻ. Đoàn thanh niên xã cũng đã tham gia phân luồng giao thông, lập những điểm trông giữ xe miễn phí, chỗ nghỉ trưa, nước uống miễn phí, tổ chức nấu cơm phục vụ phụ huynh và học sinh với giá 30.000 đồng/suất.

* Lâm Đồng: Anh Charies Maire, 22 tuổi, quốc tịch Pháp, đã tự mua vé bay sang Đà Lạt (Lâm Đồng) để tham gia vào hoạt động Tiếp sức mùa thi của Ban từ thiện Hội Phật giáo Lâm Đồng. Sáng 1/7, Charies Maire dậy từ rất sớm, cùng các cô bác trong Ban từ thiện Hội Phật giáo Lâm Đồng nấu nướng, chuẩn bị các suất ăn, rồi đưa lên xe vận chuyển tới những địa điểm thi phát cho các thí sinh.
Theo Ban chỉ đạo Chương trình Tiếp sức mùa thi 2015 tỉnh Lâm Đồng, năm nay các đơn vị tài trợ sẽ hỗ trợ 5.000 chỗ trọ miễn phí, 20.000 suất ăn cho thí sinh. Trong đó, ưu tiên các sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh người dân tộc thiểu số.

* Thanh Hóa: Trong các ngày thi, từ ngày 1- 4/7, Thành đoàn Thanh hóa sẽ phục vụ 2.000 suất cơm giá rẻ/ngày (mức giá 13.000 đồng/ suất) cho thí sinh và người nhà. Bên cạnh đó, Thành đoàn còn kết hợp với chương trình suất cơm 5.000 của một số doanh nghiệp từ Hà Nội vào, cung cấp miễn phí 500 suất cơm/ngày cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trưa 1/7, sau khi kết thúc môn thi toán, những suất cơm tình nguyện đầu tiên đã đến tay thí sinh và người nhà.

Tại điểm thi trường THCS Trần Mai Ninh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, từ 6 giờ sáng, các sinh viên tình nguyện đã có mặt để tham gia các hoạt động tiếp sức mùa thi, từ kê bàn ghế, hướng dẫn thí sinh và người thân đến điểm thi; đến việc hỗ trợ phân làn giao thông cùng các chiến sỹ công an được thực hiện rất bài bản và khoa học.

* Nghệ An: Tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nhiều gia đình đã tự nguyện nhường chỗ ở, đồ dùng sinh hoạt, thậm chí còn lo cơm nước, phương tiện đi lại miễn phí cho các thí sinh. Theo thống kê, đã có hơn 400 học sinh nghèo về dự thi tại điểm thi trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên), được các gia đình của thị trấn đón về cho ở trọ miễn phí. Chị Hoàng Thị Dung, ở khối 14, thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên) đã đón 7 học sinh ở huyện miền núi Tương Dương về dự thi.

* Bình Định: Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 1/7, trong khi các thí sinh đang làm bài thi đầu tiên với môn toán, tại điểm trường THCS xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, thuộc cụm thi số 28 (Bình Định, Quảng Ngãi) đã xảy ra sự cố mất điện. Ông Phạm Ngọc Ánh, Giám đốc Điện lực Tuy Phước cho biết: Nguyên nhân là do một chiếc xe ben của Công ty TNHH Nguyên Chương, trong lúc đổ đất tại khu vực thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, đã làm đứt đường dây điện trung thế. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Điện lực Tuy Phước đã khẩn trương huy động lực lượng khắc phục sự cố.

* Gia Lai: Khoảng 4 giờ sáng ngày 1/7, khi chuẩn bị đưa con gái là Vũ Thị Hà đi thi tại cụm thi số 29 ở thành phố Plâycu; anh Vũ Xuân Đính (43 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã bị trượt chân rơi từ tầng 2 của nhà nghỉ An Tiêm (phường Diên Hồng, thành phố Plâycu) xuống đất và bị bất tỉnh. Anh Đính đã được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thành phố Plâycu, rồi sau đó chuyển lên tuyến trên Bệnh viện 211 để tiếp tục điều trị. Khi thấy bố bị thương nặng, thí sinh Vũ Thị Hà đã định bỏ thi để chăm lo cho bố, nhưng được sự động viên của người nhà và các bạn, nên Hà vẫn tới điểm thi và hoàn thành tốt môn thi toán đầu tiên.


Nhóm PV
Nghiêm túc, nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh
Nghiêm túc, nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh

Tạo mọi điều kiện cho thí sinh dự thi là phương châm của nhiều điểm thi trên cả nước. Ghi nhận tại một số hội đồng thi tại Hà Nội, nhiều thí sinh quên mang giấy tờ và kịp thời được điểm thi tạo điều kiện dự thi với yêu cầu viết giấy cam đoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN