Sài Gòn đêm thứ 7 ‘thấm đẫm’ những cuộc tình khó quên

Với chủ đề “Có quên được đâu”, Sài Gòn đêm thứ 7 tháng 11 được các ca sĩ Phương Trinh Jolie, Đồng Lan, Hồng Mơ, Đào Bá Lộc… trải lòng những cuộc tình khó quên.

Trong đêm này, lần đầu tiên Phương Trinh Jolie trình diễn nhạc kịch khi đưa ca khúc Sa mạc tình yêuEm đã yêu với giọng ballad ngọt ngào nhưng đầy màu sắc. Nhạc kịch được Phương Trinh Jolie dàn dựng lấy bối cảnh nữ ca sĩ ngồi trước bàn trang điểm, bất chợt nhớ về người yêu cùng một sân khấu nhạc kịch với rèm đỏ khổng lồ ấn tượng.

Phương Trinh Jolie lần đầu tiên thực hiện sân khấu nhạc kịch qua hai ca khúc Sa mạc tình yêu và Em đã yêu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Qua hai tiết mục, Phương Trinh tiết lộ những kí ức của mối tình đầu tan vỡ khiến cô càng thêm yêu quyết liệt, trân trọng những cuộc tình mới trong tương lai. Nữ ca sĩ mong muốn khán giả nhìn thấy câu chuyện tình yêu của chính của bản thân qua các ca khúc tình yêu mà cô kể với khán giả.


Từ khi đạt giải quán quân Hãy nghe tôi hát 2017, Phương Trinh Jolie luôn giữ được phong độ trong giọng hát chuẩn kỹ thuật, giàu cảm xúc cùng ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút. Gần đây, cô gây được chú ý khi đảm nhiệm vai trò MC trong Người kể chuyện tình.


Cô không chỉ đóng vai trò giới thiệu bài hát, kết nối thí sinh với giám khảo, nhiệm vụ khó nhất của cô là kể chuyện, truyền tải những câu chuyện về cuộc đời của nhạc sĩ. Những số quay đầu tiên của chương trình, nữ MC mới vẫn đang nỗ lực, hoàn thiện vai trò trước khán giả.

Mang đến màu sắc mới mẻ trong đêm nhạc với hai ca khúc Cho em một ngày và Bên em là biển rộng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Một gương mặt quen thuộc với khán giả - ca sĩ Hồng Mơ chia sẻ từ khi theo đuổi đam mê ca hát, cô vất vả để tồn tại với nghề, cho đến ngày hôm nay là một sự nỗ lực, đam mê rất lớn.


Tham gia nhiều gameshow và luôn bận rộn nhưng Hồng Mơ vẫn tất bật đi diễn bởi nếu không hát, cô cảm thấy không chịu nổi, cảm giác như bản thân đã mang “kiếp cầm ca”.


Trong chương trình, nữ ca sĩ của Hãy nghe tôi hát mang đến màu sắc mới mẻ trong đêm nhạc với hai ca khúc Cho em một ngàyBên em là biển rộng. Người đẹp cho rằng, thời trang quan trọng bởi giúp cô tạo được hình ảnh đẹp, phong cách, khiến khán giả yêu mến cô hơn. Tại Sài Gòn đêm Thứ 7, cô phá cách, đa dạng khi diện hai trang phục dạ hội trắng và quần ren sang trọng, cuốn hút.


Cô ca sĩ người Hà Nội có giọng nói thoang thoảng như gió - Đồng Lan sẽ trình diễn với khán giả hai bài hát Đừng yêu một mìnhThiên đường. Ở ca khúc Đừng yêu một mình, Đồng Lan cho biết cô viết vào thời điểm một ngày mùa đông khi bản thân thất tình.

Đồng Lan tạo hình ảnh mới mẻ với nét quyến rũ và đượm buồn, thay vì hình ảnh hoang dã trước đây. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

“Thời điểm ấy tôi lạnh lẽo, thèm cảm giác một bàn tay, một người cùng mình nhâm nhi ly cà phê ấm. Tôi lúc ấy thích một người nhưng không dám thổ lộ. Tôi viết bài hát để nhắn nhủ khán giả đừng như tôi sợ yêu, sợ đổ vỡ, không dám dấn thân để bước tới. Cuộc sống, thời gian cứ trôi qua đừng vội lãng phí tuổi xuân của bạn nếu cứ ngồi đó và không chịu ngỏ lời, đừng yêu một mình, hãy cứ yêu tập thể đi”, Đồng Lan cho biết.


Nữ ca sĩ chia sẻ hiện tại cô vẫn tự do, bay bổng trong tâm hồn nhưng có độ chín hơn về cảm xúc âm nhạc. Những gì Đồng Lan thể hiện mang màu sắc sang trọng, quý phái nhưng vẫn nhẹ nhàng, bay bổng bởi nó phù hợp với con người cô. Đồng Lan tiết lộ cô yêu con người hiện tại của mình: hoang dại nhưng nồng nàn, sang trọng. Đây có thể là phong cách cô theo đuổi trong thời gian dài sắp tới.


Những mối tình của tuổi thanh xuân mà ai cũng ít nhất một lần trải qua trong đời, đôi khi chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt thoáng qua. Nhưng vì cái sự yêu trong thinh lặng, chưa hề nói ra, cũng chẳng bao giờ dám thổ lộ trong những ngày thanh xuân ấy, ghi sâu trong ký ức để rồi “có quên được đâu”. Ca khúc Thanh xuân do Đào Bá Lộc trình diễn trong chương trình sẽ kể câu chuyện đó.

Đào Bá Lộc kể câu chuyện tình của mình qua ca khúc Thanh Xuân. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Đào Bá Lộc chia sẻ những ca khúc anh viết như Kiếp sau
, Đơn phươngThanh xuân thời gian qua mang lại cho anh nhiều thành tích bất ngờ. Riêng Thanh xuân nội dung, hình ảnh trong MV hơi nhạy cảm, nam ca sĩ ấp ủ ý tưởng đã lâu nhưng không dám thổ lộ với quản lý.


Anh cho biết: “Cả một thời gian dài, tôi do dự để thực hiện ý tưởng. Nhưng tôi suy nghĩ bản thân theo đuổi nghề nghiệp bằng đam mê, khi tuổi trẻ, tôi phải đấu tranh cho những điều bản thân tin tưởng”. Đào Bá Lộc hy vọng còn có thể làm những việc bản thân tin tưởng và muốn định hướng cho khán giả trẻ theo hướng tích cực nhất.


Trong Sài Gòn đêm Thứ 7 tháng 11, những bài hát khác được các ca sĩ thể hiện trong chương trình như Giấc mơ ngày xưa (Nguyễn Phi Hùng), Vệt nắng cuối trời, Mưa rơi cuối tuần (Hoàng Bách), Vì một người (Bảo Thy), Mưa phi trường (Bá Thắng), Thôi anh hãy về (Bá Thắng - Hãy Yến), Phố xa - Chiếc ô ngăn đôi (Miko Lan Trinh), Có quên được đâu (Hải Yến), Vẫn hát lời tình yêu (nhóm Ayor).


Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 18/11 trên VTV9.

Hải Yên/Báo Tin tức
Sài Gòn đêm thứ 7 thổn thức với những bản tình ca về mùa thu
Sài Gòn đêm thứ 7 thổn thức với những bản tình ca về mùa thu

Với chủ đề mang tên "Không còn mùa thu", những ca khúc về mùa thu đã được các ca sĩ thể hiện đầy da diết trong chương trình Sài Sòn đêm thứ 7 diễn ra vào tối ngày 16/9 trên kênh VTV9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN