Phim “Everest”: ứng viên tiềm năng cho giải Oscar 2016

Bộ phim “Everest” vừa được vinh dự chọn trình chiếu mở màn LHP Venice ngày 2/9 và LHP Deauville ngày 4/9.


Một cảnh trong phim.


Dựa trên nội dung những cuốn hồi ký nổi tiếng về thảm họa bão tuyết kinh hoàng xảy ra ngày định mệnh 10/5/1996 trên đỉnh Everest, Simon Beaufoy và William Nicholson đã viết thành kịch bản phim. Và bộ phim phiêu lưu, mạo hiểm “Everest” của đạo diễn Baltasar Kormákur đã cuốn hút khán giả từ đầu tới cuối.

Đỉnh Everest ở Nepal được mệnh danh là “nóc nhà thế giới”, cao 8.848 m so với mực nước biển, tương đương độ cao hoạt động của một chiếc Boeing 747. Mỗi năm ngọn núi đáng sợ này thu hút hàng ngàn nhà leo núi gan dạ từ khắp nơi trên thế giới. Họ coi leo lên tới đỉnh núi là vượt qua thử thách vĩ đại nhất trong cuộc đời. Đó không chỉ là niềm tự hào của bản thân, mà còn là niềm tự hào của tập thể mà họ đại diện, của đất nước mà họ tới.

Phim kể về hành trình chinh phục đỉnh Everest của hai nhóm leo núi. Một nhóm người Mỹ do Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) dẫn đầu và nhóm còn lại do Rob Hall (Jason Clarke) người New Zealand làm trưởng đoàn. Hai nhóm đã trải qua 2 tháng trong hành trình chinh phục những khó khăn, thử thách trên dãy núi khổng lồ này, đối mặt với gió rét cắt da cắt thịt và tình trạng thiếu ôxy.

Hành trình vốn được tính toán hết sức cẩn trọng bất ngờ gặp phải vô vàn khó khăn, thử thách cũng như những hiểm nguy chết người bởi một trận bão tuyết khủng khiếp bất ngờ ập tới.

Bên cạnh việc chống chọi với thảm họa cùng những nỗ lực phi thường của từng thành viên đoàn leo núi, phim sẽ làm khán giả xúc động trước bao câu chuyện ấm áp tình người. Ở trên đỉnh núi cao chót vót hiểm trở tuyết phủ trắng ấy, để chinh phục thành công nóc nhà thế giới và trở về an toàn, với các nhà leo núi chìa khóa nằm ở “sự kiên nhẫn” nhiều hơn là ở “thể lực”.

Và trong thời khắc hoạn nạn chính tình người luôn được đề cao, những người leo núi quả cảm luôn chia sẻ, hỗ trợ nhau, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để cứu nhau, hay thậm chí từ bỏ vinh quang khi leo lên gần tới đỉnh chỉ để đưa một người bạn đồng hành gặp nạn xuống núi. Đó là câu chuyện về tính cộng đồng, sự kết nối giữa các nhà leo núi, không phân biệt bạn là ai, từ đâu tới. Tình người còn như một nguồn động lực tới từ gia đình, người thân, đồng nghiệp ở quê hương.

Bộ phim là niềm tự hào của Universal khi hãng đã đưa cả ê kíp làm phim đến Everest và thực hiện các cảnh quay ngay tại đây. Hầu hết khán giả đều quen thuộc với đỉnh Everest qua các phim tài liệu, vì thế điều quan trọng đối với đạo diễn Kormákur là ông phải thể hiện được nó một cách sinh động, chân thực dưới góc nhìn của điện ảnh.

Đây cũng là bộ phim được ê kíp thực hiện đầu tư kỹ lưỡng để cho ra đời những cảnh quay chân thực nhất với bối cảnh tại Everest (Nepal) hay phần dãy Alps (Italy) trong điều kiện thời tiết xuống tới -30 độ C. Và bộ phim đã thành công khi làm cho khán giả cảm nhận được sự hùng vĩ của ngọn núi, xúc động trước những câu chuyện về người thật, việc thật.


Tham gia bộ phim là cả một dàn sao như Jason Clarke, hai ngôi sao từng được đề cử Oscar Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Keira Knightley, Emily Watson, Michael Kelly, Naoko Mori…

Đánh giá về bộ phim tờ Daily Mail của Anh viết: "Căng thẳng, nghẹt thở, giàu cảm xúc. Bộ phim xứng đáng 5 sao!”.
“Everest” sẽ là một ứng viên tiềm năng cho giải Oscar 2016.

Tại Việt Nam “Everest” đã công chiếu với định dạng IMAX 3D tại rạp CGV SC Vivo TP Hồ Chí Minh trong các ngày 11-12-13/9 và ra rạp rộng rãi cùng ngày với toàn cầu từ ngày 18/9 với định dạng 2D, 3D và IMAX 3D.

H. Mi
"War Room" lội ngược dòng ngoạn mục
"War Room" lội ngược dòng ngoạn mục

Giữa lúc thị trường màn ảnh rộng Bắc Mỹ ảm đạm khi không một tân binh nào giành được ngôi vương bảng xếp hạng, ánh hào quang bất ngờ đến từ cựu binh "War Room".

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN