"Con mèo nghèo" và tình cảm “giàu” trong team Lê Minh Sơn

Những chia sẻ tối 10/1 của Nguyễn Việt Dũng, thí sinh đối đầu của Bùi Caroon trong phần trại sáng tác 24 giờ, khiến khán giả cảm phục hơn sự gắn bó, yêu thương và không có ‘ăn thua” trong team của Lê Minh Sơn.

Trên facebook cá nhân, Nguyễn Việt Dũng chia sẻ: “Bài hát "làm phiền" mình nhất trong Trại sáng tác. Bởi vì đang tập trung cho bài của mình, tới đoạn viết lời và tự tập hát lại để trình diễn, thì Bùi Caroon nó bắt đầu tập và hát inh ỏi cả lên.

Khi mà team của bạn có 1 nửa là bọn giọng tenor và đều hát nhạc rock thì đừng mơ có đủ yên tĩnh mà thả hồn vào giai điệu, chỉ có gào lên át lại chúng nó thôi.

Mình tin là hội đồng thẩm định có lí của họ, nhưng sức sống của một tác phẩm lại nằm ở thời gian và sự yêu thích của khán giả.

Nếu đã sợ cô đơn thì đừng vào team Lê Minh Sơn”

Ca khúc “Con mèo nghèo” - ca khúc được đánh giá là hay, lạ do Bùi Caroon sáng tác.


Có lẽ, không có sự chia sẻ và an ủi nào lớn hơn với Bùi Caroon, nhưng lời chia sẻ của người đã bị chính mình loại và mất cơ hội vào vòng trong như vậy. Vì đây là sự thừa nhận cho ca khúc “Con mèo nghèo”, ca khúc hay, lạ, khiến HLV Lê Minh Sơn yêu điên cuồng từ ý tưởng tới lời ca, giai điệu; nhưng lại chưa đủ sức để chinh phục các HLV khác và hội đồng chuyên môn, nên đã phải dừng lại ở Sing My Song.


Dừng lại ở cuộc thi, nhưng cái độc, lạ, ma quái chinh phục lòng người của “Con mèo nghèo”, cũng như những cảm xúc rất thật tự đáy lòng của chàng trai Bùi Caroon, xuất phát từ những ngày sinh viên cô đơn và nghèo, nằm nghe tiếng mèo kêu trong đêm mà nhớ nàh da diết, đã chinh phục được người nghe và đã ra với công chúng đông đảo.

"Vậy thì mèo hãy đứng lên trên đôi chân của mình
Lòng buồn thì hát mấy câu ca riêng ta tự tình
Đừng chờ một ai sẽ mang niềm vui đến
Ai sẽ mang tình thương đến.

Cứ cho đi lo gì
Vì rằng cuộc sống mấy khi cho ta được lựa chọn
Và rồi hạnh phúc đến từ những điều không trọn vẹn
Mèo giàu cũng khóc

Chỉ yên bình khi ta biết thỏa lòng”.


PT
Tập 8 Sing My Song: Quá yêu "Ông bà anh", cư dân mạng ra sức chê "1+1=3"
Tập 8 Sing My Song: Quá yêu "Ông bà anh", cư dân mạng ra sức chê "1+1=3"

Một cú lột xác trong âm nhạc, ca từ của Lê Thiện Hiếu trong tối qua với "1+1". Đầy máu lửa, đầy nhiệt huyết và cũng đầy trách nhiệm xã hội khi đặt ra những vấn đề về việc ta có nên sống kiểu "mặc kệ đời". Tuy nhiên, do quá yêu cái trong trẻo, chút hoài cổ "bao giờ cho đến ngày xưa" trong "Ông bà anh", nên cư dân mạng ra sức chê "1+1=3" kém hơn "Ông bà anh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN