Không gian triển lãm ảnh “Bardo - Trung giới” tại Lotus Gallery (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: AGAD
“Bardo”, theo triết lý Phật giáo Tây Tạng, là trạng thái trung gian giữa cái chết và sự tái sinh, nơi linh hồn nhận ra bản chất thật sự của chính mình. Trong triển lãm này, Giang không chỉ gói gọn khái niệm "Bardo" trong một không gian tinh thần mà mở rộng nó ra thiên nhiên - nơi các hiện tượng tự nhiên đang trong trạng thái biến chuyển, thay đổi liên tục và không bao giờ lặp lại.
Cảnh vật trong các bức ảnh như những hồ nước chuyển sắc, những dòng suối từ băng tan hay những đỉnh núi lở loét, tất cả đều là những minh chứng cho sự vô thường và sự thay đổi không ngừng. Đó cũng là những gì mà Giang muốn gửi gắm trong bộ sưu tập của mình, mở ra một không gian cho người xem suy ngẫm về sự vô thường của đời sống.
Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại một cảnh vật mà còn là một nhịp thở của khoảnh khắc
vừa rõ ràng, vừa mong manh, không thể chụp lại lần hai. Ảnh: AGAD
Theo nhiếp ảnh gia Trần Hoàng Giang, triển lãm không chỉ là những bức ảnh đơn thuần, mỗi tác phẩm trong “Bardo” là một câu chuyện được kể qua sự giao thoa giữa nhiếp ảnh và hội họa. Những mảng màu tự nhiên - sắc xanh của cây cối, trắng của tuyết hay những đường nét gồ ghề của núi rừng đều tạo nên một bức tranh trừu tượng, mang đậm dấu ấn cá nhân của Giang.
Sinh năm 1988, Hoàng Lê Giang được biết đến như một nhà thám hiểm, một người kể
chuyện bằng hình ảnh qua hơn 50 quốc gia, từ Bắc Cực đến sa mạc Sahara, từ
Himalayas đến Iceland. Ảnh: NVCC
Giới chuyên môn đã dành nhiều lời khen ngợi cho triển lãm này và đánh giá, đây là một cách nhìn mới mẻ về thế giới, một sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật nhiếp ảnh hiện đại và những kỹ thuật nghệ thuật cổ điển. Không chỉ thế, từng bức ảnh còn là những cảm xúc mà Giang muốn người xem cảm nhận, như là một nhịp thở của khoảnh khắc không thể lặp lại, với một sự riêng biệt không thể sao chép trong việc chạm đến cái đẹp của thiên nhiên và con người.
Chia sẻ về hành trình sáng tác, Giang cho biết anh không chạy theo số lượng ảnh mà chọn cách chụp ít, nhưng mỗi bức ảnh đều mang một tư duy, một thông điệp riêng. Mỗi chuyến đi kéo dài hai tuần, nhưng chỉ có khoảng 2.000 tấm ảnh, trong đó mỗi tấm đều là kết quả của sự chiêm nghiệm và quan sát kỹ lưỡng.
Triển lãm hứa hẹn mang đến những góc nhìn sâu sắc về sự biến chuyển và vô thường của thiên nhiên qua lăng kính nghệ thuật độc đáo. Ảnh: AGAD
Cảm hứng sáng tác của Giang còn được khơi dậy từ những chuyến đi đến những vùng đất hoang sơ như Tây Tạng, Himalayas và Bắc Cực, nơi anh không chỉ ghi lại những hình ảnh đẹp mà còn truyền tải cảm xúc và suy tư cá nhân. Với anh, nhiếp ảnh là một hành trình tìm kiếm cái tôi và qua mỗi tác phẩm, Giang mong muốn người xem sẽ cảm nhận được sự biến chuyển và vô thường của thế giới thiên nhiên.
Đại diện Lotus Gallery chia sẻ: “Những bức ảnh của Giang không chỉ là hình ảnh mà là sự hòa quyện giữa cái thấy và cái cảm. Thiên nhiên trong mỗi bức ảnh hiện lên như một bức tranh trừu tượng, nơi con người có thể cảm nhận nhưng không thể lý giải hoàn toàn”.
Đến với triển lãm “Bardo – Trung giới”, người xem sẽ được khám phá thế giới thiên nhiên qua lăng kính trừu tượng. Ảnh: AGAD
Nhiếp ảnh gia Hoàng Thế Nhiệm cũng cho biết: "Tác phẩm của Giang mang đến một sự giao thoa đặc biệt giữa nhiếp ảnh và hội họa. Anh không chỉ ghi lại thực tại mà còn khắc họa được những trạng thái chuyển đổi trong tâm thức và thiên nhiên".
Còn theo kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình, "Bardo - Trung giới" mở ra một không gian giao thoa giữa hai loại hình nghệ thuật, nơi mỗi bức ảnh không chỉ là khoảnh khắc ghi lại thực tại mà còn là sự cảm nhận sâu sắc về sự mơ hồ, giao thoa giữa các không gian và thời gian.
Đáng chú ý, hai tác phẩm đặc biệt sẽ được đấu giá để góp phần vào quỹ xây dựng “Nhà chống lũ” cho các gia đình tại Quảng Nam và Quảng Trị. Đây là một phần trong nỗ lực giúp đỡ cộng đồng, mang lại mái ấm an toàn cho các gia đình ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai.
Tiễn lãm “Bardo - Trung giới” sẽ mở cửa tự do từ ngày 18 - 31/8, với hơn 30 tác phẩm ảnh về thiên nhiên mang phong cách trừu tượng của nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang tại triễn lãm tại Lotus Gallery (TP Hồ Chí Minh).