Phạm Hải Nguyên hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Nguyên bộc lộ năng khiếu hội họa từ năm 5 tuổi và theo học lớp vẽ của họa sĩ Hoàng Văn Điểm từ năm lớp 4.
Không gian trưng bày triển lãm "Giấc mơ mang tên mình" của Phạm Hải Nguyên tại TP Hồ Chí Minh.
Năm 2025, Nguyên được trao giải Khát vọng Dế Mèn, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6 năm 2025 của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam). Ban tổ chức Giải từng đánh giá, bộ tranh của Phạm Hải Nguyên gây ấn tượng mạnh bởi tinh thần sáng tác tự do, mới mẻ và khả năng thể hiện những tư duy khá sâu sắc về con người, đời sống thường nhật.
Theo đó, 12 tác phẩm dự thi của em với các đề tài “Tham vọng”, “Cơn ác mộng”, “Tự do”, “Lao động”… phản ánh sự quan sát tỉ mỉ và cái nhìn giàu chiều sâu, dù tác giả mới chỉ 13 tuổi. Nguyên dung hòa giữa sự già dặn trong suy nghĩ và nét hồn nhiên của tuổi học trò, tạo nên phong cách riêng.
Hải Nguyên nhận giải Khát vọng Dế Mèn, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6 năm 2025 của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam).
Chia sẻ tại lễ khai mạc, Nguyên cho biết: “Giải thưởng mang đến cho em nguồn động viên to lớn và sự tự tin để tiếp tục theo đuổi hội họa. Triển lãm lần này là cơ hội để em kết nối với cộng đồng yêu nghệ thuật và kể những câu chuyện của riêng mình qua tranh”.
Triển lãm trưng bày 35 tranh acrylic được chọn lọc từ năm 2022 đến nay.
Theo họa sĩ Hoàng Văn Điểm, tranh của Nguyên “là hành trình sáng tạo đầy cá tính, kết hợp hồn nhiên tuổi nhỏ với tư duy nghệ thuật hiện đại, phá vỡ quy tắc truyền thống để tạo nên thế giới riêng đầy bí ẩn và gợi mở”. Các tác phẩm của Nguyên được đánh giá giàu tính biểu tượng và trừu tượng, lấy cảm hứng từ Pablo Picasso và họa sĩ Lê Kinh Tài, nhưng không sao chép mà biến đổi phóng khoáng, kết hợp hình ảnh và chữ viết như những “mật mã” để người xem tự khám phá thông điệp.
Hải Nguyên bên tác phẩm "Xui" mà em thích nhất trong bộ sưu tập của mình.
Họa sĩ Thành Chương bày tỏ sự ngạc nhiên khi xem tranh của Nguyên: “Thật hiếm khi một cậu bé 13 tuổi có thể sáng tác những tác phẩm vừa giữ được nét trong trẻo, vừa ẩn chứa chiều sâu tư duy và những triết lý trưởng thành. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của thế hệ trẻ trong nghệ thuật”.
Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của Phạm Hải Nguyên, sau "Góc nhìn đa chiều" trưng bày 44 tác phẩm tại Hà Nội. Giấc mơ mang tên mình được kỳ vọng không chỉ là dấu mốc mới trên hành trình sáng tác của tác giả trẻ mà còn mang đến cảm hứng sáng tạo cho các bạn học sinh trong những ngày cuối kỳ nghỉ hè.
Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của Phạm Hải Nguyên, sau "Góc nhìn đa chiều" trưng bày 44 tác phẩm tại Hà Nội.
Triển lãm lần này trưng bày 35 tranh acrylic được chọn lọc từ năm 2022, do Artonis và 22 Gallery (22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 25/8/2025.