Phát ngôn 'phỉ báng' Bolero của Tùng Dương: 'Nước sông không phạm nước giếng'

Sau phát ngôn của Tùng Dương cho rằng “Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi”; rất nhiều nghệ sĩ, khán giả đã lên tiếng.

Mr Đàm hạnh phúc khoe "cháy vé" chương trình về Bolero của mình tại Hà Nội.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng:


Bạn nói tôi thụt lùi không sao, vì đó chỉ là phán xét nông cạn của bạn. Còn hàng triệu khán giả của tôi đã chắp cánh ủng hộ cho tôi bay cao nên tôi rất tự tin và không sợ sự được gọi là thụt lùi của bạn. 


Bạn có nghĩ nghe Bolero thì đúng là sự thụt lùi? Hãy bấm và nghe thử xem như thế nào nhé.


Ca sĩ Yên Hà, thí sinh cuộc thi Thần tượng Bolero:


Người Việt Nam yêu thích Bolero cũng phù hợp với đặc thù phát triển của đất nước, khi nào phát triển hơn thì tự khắc yêu thích thứ âm nhạc nào đó phù hợp với sự phát triển ấy.

Ca sĩ Yên Hà: "Người Việt Nam yêu thích Bolero cũng phù hợp với đặc thù phát triển của đất nước".

Quả là khó khăn khi bảo một người nông dân còn đang vất vả nắng mưa hay những người còn đang chạy ăn từng bữa ung dung thưởng thức nhạc Jazz, nói gì đến chuyện bảo họ phải yêu thích nó, vậy khác nào bắt người ta phải yêu người mà họ chẳng yêu.


Nói gì thì cũng phải xét đa phương diện, dù có nhận xét đúng nhưng sai thời điểm và chẳng đưa ra được giải pháp thì cũng giống như ngồi điều hoà giữa nắng hè mà chun mũi khinh bỉ những kẻ không có tiền mua quạt là hôi hám. Vấn đề của cả một thể chế, một thế hệ và là vấn đề hết sức tự nhiên, yêu thích là không thể miễn cưỡng.


Ca sĩ Hồ Quang Tám: 


Khi nào mặt biển hết sóng và phẳng lặng như chậu nước, thì lúc đấy người Việt Nam hết nghe và yêu nhạc vàng. Một số các ca sĩ, nhạc sĩ bây giờ phát ngôn hơi quá đà. Các người hãy làm được 1 góc nhỏ của nhạc vàng đã làm được tới thời điểm này là gần 50 năm? Nếu không làm được thì im miệng đi nhé. Phát ngôn bừa bãi!


Facebook Mai Thành Lâm


Bolero bùng lên mạnh mẽ là đáng mừng và không có  một căn cứ nào để nói những người nghe Bolero thì tuyệt nhiên họ không hưởng thức những dòng nhạc khác. Bolero chưa là quá khứ, dòng nhạc anh Tùng Dương hát chưa là tương lai.


Facebook Nguyễn Thảo: 


Mỗi dòng nhạc có cái hay riêng của nó và mỗi người có cái quyền nghe riêng của họ. Bolero mang đến cho người nghe cảm giác nhẹ nhàng êm ả. Dễ hát, dễ đi vào lòng người, nên ngân nga theo làm ta bớt đi mệt nhọc. Mình khâm phục anh Tùng Dương vì những bài anh hát rất khó, nhưng nói thật mình nghe xong thì chả hiểu gì, chả cảm nhận được gì, mà lại thấy mệt mệt mệt lắm lắm. Mỗi lần xem tivi... ba mình mà thấy Tùng Dương là xem như hôm ấy nhà mình không có tivi.


Facebook Doan Dinh Tho: 


Nhạc Bolero tôi thích nghe vì nó là hơi thở của cuộc sống, nó sẽ tồn tại mãi với thời gian! Còn thứ nhạc hát gào thét, ma mị như một số ca sĩ ngoài đó hát và tự cho mình là uyên bác, thì chưa bao giờ lọt lỗ tai tôi lấy nửa bài nào hết.


Facebook Diep Mai Hong:


Mỗi người theo đuổi một dòng nhạc riêng của mình và dòng nhạc nào cũng có cái hay riêng. Mình rất thích nghe Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Bolero, nhưng không vì thế mà không yêu thích nhạc Tùng Dương, việc ai người đấy làm, nước sông không phạm vào nước giếng là được rồi.


Facebook Ma Đế:


Tùng Dương mặc dù là một ca sĩ có thực lực, nhưng lần phát ngôn này thực sự là thiếu suy nghĩ và rất thiển cận. Âm nhạc không có biên giới, các dòng nhạc không có sự ngăn cách về thời gian. Dòng nhạc nào hay, có ý nghĩa thì sẽ được yêu thích từ thế hệ này qua thế hệ khác. Một điều gì đó chỉ đi vào lãng quên khi nó không còn giá trị. Bolero còn sống và sống khỏe đến bây giờ chứng tỏ nó vẫn còn nguyên những giá trị cốt lõi và mang lại giá trị tinh thần cho người nghe. 


Những ca sĩ như Tùng Dương, hát những dòng nhạc mới hãy tự hỏi vì sao dòng nhạc đó không có được sự thu hút lớn như Bolero, hãy tìm ra câu trả lời để thay đổi và phát triển thay vì đi "phê phán" kiểu như vậy. Nếu Tùng Dương và các bạn nói Bolero là hoài niệm, các bạn hiểu thế nào là hoài niệm, nhạc Bolero có từ lâu nhưng ý nghĩa của các bài hát, nội dung ca từ cho đến bây giờ vẫn hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, vậy sao gọi nó là hoài niệm?


Facebook Phạm Quang Thoại:


Với tôi Bolero là "number one". Đơn giản thế thôi. Ai nói Bolero thụt lùi là người đó kém hiểu biết về âm nhạc. Bởi vì, mỗi dòng nhạc đặc trưng cho từng vùng miền Việt Nam, nó phản ánh vào đời sống văn hóa của vùng miền đó, đặc biệt là miền Nam. Thời đại ngày nay, Bolero đã len lỏi đến miền Trung  và miền Bắc, có sức ảnh hưởng rất tích cực, cụ thể có nhiều ca sĩ miền Trung, miền  Bắc vẫn hát ngọt ngào giai điệu Bolero.


PT/ Báo Tin Tức
Thần tượng Bolero: Hellen Thủy chiến thắng nhờ bình chọn, chưa thuyết phục về tài năng
Thần tượng Bolero: Hellen Thủy chiến thắng nhờ bình chọn, chưa thuyết phục về tài năng

Bị bắt "chơi lớn" với bản mashup 3 ca khúc khó của Bolero, cùng bài Bolero mới tinh được ghép từ tên của hơn 60 ca khúc Bolero nổi tiếng, cũng dễ hiểu khi Hellen Thủy bị "ném đá" nhiều trong đêm chung kết, dù trên thực tế cô gái này có tài năng và cá tính sân khấu riêng của mình. Đặc biệt, ngoại hình đẹp cũng là một lợi thế cho Hellen Thủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN