Tết của người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương

Tết đến Xuân về là dịp để mọi người, mọi nhà quây quần đoàn tụ bên nhau, nhưng đối với người lính quân hàm xanh nơi biên cương nói chung, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) nói riêng vẫn ngày đêm nắm chắc tay súng, bám trụ từng đường biên, cột mốc để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) cùng nhân dân tuần tra, kiếm soát biên giới. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương được giao quản lý, bảo vệ đường biên, mộc giới trên địa bàn hai xã Chiềng Khương và Mường Sai (huyện Sông Mã, Sơn La), với nhiệm vụ chính là tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; trực tiếp phối hợp với các lực lượng, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới và các loại tội phạm khác. Mặc dù đường xá đi lại khó khăn, vất vả, thế nhưng không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương rất rộn ràng, náo nức. Tuy nhiên, các anh luôn xác định vui Xuân mới, nhưng không quên nhiệm vụ, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân nơi đóng quân.    

Thượng Tá Quàng Văn Xôm, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương cho biết: Để bảo đảm vui Xuân đón Tết không quên nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã làm tốt công tác động viên, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, đơn vị đã chuẩn bị tốt công tác hậu cần, đảm bảo lương thực, thực phẩm tươi sống, để nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ. Ngoài ra, đơn vị còn chuẩn bị loa đài, tivi để bộ đội trong những ngày Tết được cán bộ, chiến sỹ được xem truyền hình và ca hát giao lưu, tạo không khí vui tươi đón Tết Nguyên đán.   

Tết là dịp để mọi người đoàn tụ cùng gia đình, nhưng đối với người lính Biên phòng dường như nhiệm vụ lại nhân đôi, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch COVID-19. Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã lập các tổ, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới và quân số luôn duy trì 100% đón Tết tại chốt. Tất cả đều xác định tinh thần trách nhiệm cao nhất, với mong muốn đem lại một mùa Xuân bình an và hạnh phúc cho nhân dân.

Đại úy Mòng Văn Thăm làm nhiệm vụ tại điểm chốt bản Cỏ, xã Chiềng Khương chia sẻ: Đây là năm thứ hai anh thực hiện nhiệm vụ và đón Tết tại chốt.” Chúng tôi xác định khắc phục mọi khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị giao; đồng thời, động viên gia đình ở nhà yên tâm vui Xuân đón Tết.”

Với phương châm vui Xuân đón Tết, nhưng không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương vẫn ngày đêm tuần tra, kiểm soát để bảo vệ đường biên, mốc giới; ngăn chặn tình trạng người vượt biên trái phép, xâm canh, xâm cư và buôn lậu qua biên giới.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) bầy biện mâm ngũ quả chào đón năm mới. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Đại úy Khắc A Của, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương bộc bạch: Trước tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, nhất là dịp trước và sau Tết, các đối tượng xấu thường hay lợi dụng những sơ hở để thực hiện hoạt động buôn bán, gian lận thương mại hàng hóa; đặc biệt là vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước tình hình đó, đơn vị xác định vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát cho dù khí hậu ở khu vực biên giới gió rét, sương mù dày đặc, ngày đêm vẫn mật phục trên các đường mòn, lối mở, để kịp thời ngăn chặn các đối tượng xấu, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.  

Ấm áp nghĩa tình đồng bào, đồng đội

Bên cạnh việc đảm bảo công tác tuần tra, canh gác, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương vẫn dành thời gian chuẩn bị cành đào, bầy biện mâm ngũ quả chào đón năm mới, tạo không khi vui tươi, ấm áp. Các cán bộ, chiến sĩ được quây quần bên nhau, cùng gói bánh chưng. Gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn qua bàn tay khéo léo của những người lính Biên phòng đã trở thành những chiếc bánh chưng vuông vắn đậm hương vị ngày Tết. Đối với những người lính trẻ lần đầu ăn Tết xa nhà, có lẽ không tránh khỏi phút giây nhung nhớ gia đình, người thân... Nhưng vượt lên tất cả, họ đã xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi bên cạnh họ luôn có sự ấm áp nghĩa tình nơi đồng chí, đồng đội.

Binh nhất Tòng Văn Dương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tâm sự: Đây là lần đầu tiên em ăn Tết xa nhà, do đó nhớ gia đình. Tuy nhiên, em cũng cảm thấy tự hào, vì được góp phần cùng các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị gìn giữ bình yên cho biên cương Tổ quốc.  

Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương luôn sát cánh cùng đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội, ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã thể hiện tình cảm, sự tri ân tới các gia đình chính sách và thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào dân tộc tại địa phương nơi đóng chân đón Tết. Hình ảnh người lính quân hàm xanh đã trở nên rất đỗi thân quen, gần gũi đối với đồng bào các dân tộc sinh sống dọc tuyến biên giới. Chính những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đó đã gắn kết chặt chẽ thêm tình quân dân, động viên đồng bào các dân tộc cùng bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc của Tổ quốc.

Bà Lường Thị Hún, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã cho hay: Mỗi khi Tết đến Xuân về, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương lại đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, bà rất phấn khởi. Bà chúc các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và mong muốn, quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa đến người dân vùng biên.

Một mùa Xuân mới lại về, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương thêm tự hào, hãnh diện được cùng nhau bám trụ nơi mảnh đất vùng biên, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và giúp nhân dân có một mùa Xuân ấm áp. Họ đã và đang viết tiếp những trang sử hào hùng, tiếp nối truyền thống của lực lượng Bộ đội biên phòng.

Nguyễn Cường – Hoàng Nghĩa (TTXVN)
Dân quân tự vệ biển - 'cánh tay nối dài' bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Dân quân tự vệ biển - 'cánh tay nối dài' bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Tỉnh Quảng Bình đã quan tâm, chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng Dân quân tự vệ biển ngày càng vững mạnh, thực sự là “cánh tay nối dài” bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN