Nhiều tấm lòng thiện nguyện đến với đồng bào vùng lũ lụt ở Quảng Bình

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Mưa lũ đã khiến 21 người chết, 128 người bị thương; gần 110.800 nhà bị ngập; gần 300 nhà bị sập và hư hỏng hoàn toàn...

Chú thích ảnh
Trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình sớm khắc phục thiệt hại sau lũ lụt, ngày 31/10. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Đặc biệt, các huyện như Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn… bị ngập lụt sâu và thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương huy động tổng lực hỗ trợ người dân khẩn trương triển khai các công tác khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều hộ dân lâm vào tình cảnh trắng tay, khó khăn chồng chất bởi nhà cửa cùng toàn bộ tài sản đã bị dòng nước lũ cuốn đi.

Để góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ, những ngày qua, nhiều tấm lòng thiện nguyện hướng về người dân Quảng Bình. Đặc biệt, đại diện lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 (tỉnh Bình Dương) cùng đối tác và các mạnh thường quân đã vượt quãng đường hơn một ngàn km đến với người dân vùng lũ Quảng Bình. Đoàn thiện nguyện phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình đến trao hỗ trợ gần 1.200 suất quà (gồm tiền mặt và chăn ấm), 5.000 tập vở học sinh, máy tính, bàn ghế văn phòng… cho người dân các xã An Thủy, Phong Thủy (huyện Lệ Thủy) và An Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh (huyện Quảng Ninh). Tổng trị giá quà hỗ trợ gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, các y, bác sỹ trong Đoàn thiện nguyện đã thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng lũ tại địa bàn huyện Quảng Ninh; các cán bộ, đoàn viên của Đoàn thiện nguyện cũng dành hai ngày tham gia hỗ trợ tổng dọn vệ sinh tại các trường học ở các xã ngập lụt sâu tại các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Cụ ông Hồ Văn Ấm (73 tuổi) ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ thấy trận lũ nào mà nước lên nhanh và khủng khiếp như trận lũ lụt vừa xảy ra. Nước rút, hai ông bà già rồi, sức yếu nên việc dọn dẹp nhà cửa cũng nhờ bà con làng xóm hỗ trợ. Càng thấy ấm lòng hơn khi trong hoạn nạn, khó khăn, người dân đùm bọc nhau, các nhà hảo tâm, thiện nguyện không quản đường xá xa xôi vất vả về cứu trợ người dân vùng lũ. Tình làng nghĩa xóm, nghĩa tình đồng bào, đồng chí của người Việt Nam ta thật đáng quý và tự hào”

Suốt những ngày mưa lũ xảy ra tại Quảng Bình, một người con xa quê như ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 (tỉnh Bình Dương) lúc nào cũng đau đáu hướng về miền Trung, về mảnh đất Quảng Bình ruột thịt. Bằng tình cảm của một người con xa quê, với mong muốn san sẻ phần nào những khổ cực mà người dân đang trải qua, ông Hùng cùng tập thể Công ty đã kết nối, kêu gọi ủng hộ gần 1 tỷ đồng và thực hiện hành trình đưa quà hỗ trợ cùng tấm lòng thiện nguyện về với đồng bào vùng lũ hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. 

Ông Nguyễn Ngọc Hùng cho biết: “Khi về đến quê nhà Quảng Bình, chứng kiến cảnh tan hoang sau lũ, bà con đang gồng mình khắc phục hậu quả, tôi thực sự rất xót xa và xúc động. Thời gian tới, với khả năng của mình, chúng tôi sẽ cố gắng triển khai các hoạt động thiện nguyện mang tính dài hạn, khảo sát nhu cầu thực tế của người dân để có những hỗ trợ thiết thực nhất như xây dựng các công trình dân sinh, trường học; hỗ trợ cây, con giống… cho bà con vùng lũ, nhằm góp phần giúp bà con sớm phục hồi cuộc sống và an tâm lao động sản xuất một cách bền vững hơn trước thiên tai, mưa lũ”.

Cũng trong những ngày mưa lũ liên tiếp diễn ra, khi hay tin nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng bị ngập lụt nặng, người dân xứ Nghệ đang oằn mình chống chọi với mưa lũ. Với tinh thần “chia ngọt sẻ bùi”, “đồng cam cộng khổ”, người dân Quảng Bình vừa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa tích cực kêu gọi, gom góp từng thùng mì tôm, tấm áo lành, nhưng kg gạo mang đậm ân tình, hàng ngàn áo phao cứu sinh… nhanh chóng gửi ra hỗ trợ nhân dân Nghệ An.

Chị Nguyễn Thị Nhung, thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bày tỏ: “Khi nhân dân Quảng Bình gặp hoạn nạn thì bà con nhân dân Nghệ An đã không quản ngại khó khăn nhanh chóng vào cứu trợ chúng tôi. Vì thế, giờ đây, chúng tôi cũng tự nguyện, sẵn sàng dốc hết tâm hết sức, có gì góp nấy để hỗ trợ bà con ngoài ấy. Dù của cải vất chất không nhiều nhưng nghĩa tình của người dân quê chúng tôi thì không bao giờ cạn”.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, ngay trong chiều 31/10, Đoàn cứu trợ của Tỉnh đoàn Quảng Bình đã ra tỉnh Nghệ An và trao tặng 1.000 áo phao hỗ trợ các địa phương bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh. 

Chị Lê Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình cho biết: “Trong thiên tai, bão lũ, việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân là hết sức cấp bách và quan trọng. Những tấm áo phao mà tuổi trẻ Quảng Bình gửi trao mong rằng sẽ góp phần sẻ chia, giúp bà con vùng lũ Nghệ An được an toàn và sớm vượt qua thiên tai. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi nhân dân Nghệ An cần thì các đoàn viên, thanh niên Quảng Bình cũng sẵn sàng, kịp thời có mặt hỗ trợ, giúp sức với địa phương chống chọi, khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra”.

Khó khăn cùng san sẻ, hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, càng trong lúc khốn khó càng thấu hiểu và cảm nhận rõ hơn những ân tình mà người dân vùng lũ và đồng bào cả nước dành cho nhau thật đáng quý. Đây cũng là động lực to lớn tiếp sức cho nhân dân vùng lũ Quảng Bình vượt qua gian khó, sớm phục hồi cuộc sống sau mưa lũ.

Võ Dung (TTXVN)
Giao thông Quảng Bình thiệt hại nặng do mưa lũ
Giao thông Quảng Bình thiệt hại nặng do mưa lũ

Mưa lũ liên tiếp xảy ra trong vòng nửa tháng qua tại Quảng Bình đã khiến hệ thống giao thông bị thiệt hại nặng nề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN