Đặc sắc Lễ cầu mưa của đồng bào Gia Rai

Vào những tháng tiết trời nắng hạn, đồng bào dân tộc Gia Rai (Kon Tum) thường tổ chức Lễ cầu mưa để cầu xin các vị thần linh cho mưa xuống. Nghi lễ này cũng thể hiện sự tin tưởng mãnh liệt vào trời đất và ước nguyện của đồng bào, mong muốn một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ cầu mưa được tổ chức ở nhà Rông. Tại đây, già làng cùng các thanh niên to khỏe sẽ lấy tiết các con vật hiến sinh (lợn, gà), mở ché rượu cần linh thiêng, để bắt đầu nghi lễ.

Sau khi lấy tiết con vật hiến sinh, già làng lấy phần gan và tiết đặt trên tai ghè rượu cầu khấn các thần linh, vừa khấn già làng vừa rót rượu vào bầu nước đã đập vỡ một nửa, cùng lúc này dân làng hú to vang dội cả núi rừng.

Lễ cầu mưa kết thúc sau bài khấn tạ ơn của già làng, khi già làng vừa cúng thì cồng chiêng đồng thời nổi lên để chào mừng. Sau khi làm lễ cầu khấn xong, dân làng cùng nhau mở tiệc liên hoan đến khi mặt trời xuống núi, rượu nhạt, người say mới về nhà nghỉ ngơi.

Một nghi lễ trong Lễ cầu mưa.

Lễ vật cúng tế ngoài bờ suối là một con gà trống.

Dân làng chuẩn bị con vật hiến sinh trong lễ hội.

Nghi thức tế lễ được diễn ra tại nhà Rông.

Con trai, con gái Gia Rai biểu diễn các điệu múa truyền thống dân tộc trước nhà rông.

Diễn tấu cồng chiêng.


Quỳnh Anh - Trịnh Bộ
Lễ cầu mưa của người M’nông
Lễ cầu mưa của người M’nông

Lễ cúng mưa đầu mùa là một trong những phong tục tốt đẹp của đồng bào người M’nông ở Đắk Lắk, để cầu thần mưa ban cho mưa thuận gió hòa, ban cho đồng bào M'nông nhiều điều tốt đẹp. Lễ hội thể hiện khát vọng sinh sôi nảy nở, cây cối nảy lộc đâm chồi, con người khỏe mạnh và ước mong xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp, ấm no.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN