Từ ngày 19 - 26/1, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa triển khai đợt cao điểm với chuỗi hoạt động toàn diện và thiết thực trên tuyến biên giới biển.
Sau một thời gian triển khai mô hình VNEN đã có một sự thay đổi lớn đối với học sinh vùng cao, các em mạnh dạn và tự tin hơn trong học tập cũng như trong giao tiếp, chất lượng tiết học cũng được nâng cao rõ rệt.
Bước vào năm học mới 2014 - 2015, các tỉnh vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số đã chủ động hoàn thiện cơ sở vật chất và bảo đảm sỹ số học sinh trở lại lớp sau kỳ nghỉ hè.
Giáo viên vùng cao đã quên đi niềm riêng, lấy tình yêu nghề, yêu trẻ, lấy nụ cười của các em học sinh làm hạnh phúc đời mình.
Mồng 2/9 hàng năm, bà con các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu ở các bản vùng sâu, vùng xa trên rẻo núi cao vui mừng rủ nhau về trung tâm huyện đón Tết Độc lập. Từ người già đến trẻ nhỏ, khách thập phương, ai cũng vui mừng.
Xã Bản Lầm nằm cách trung tâm huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La khoảng 35 km, dân số khoảng 3.500 người, cư trú tại 18 bản, gồm 3 dân tộc chính là Thái, Mông và Khơ Mú.
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) đã vinh dự hai lần được đón Bác về thăm. Phát huy tinh thần quê hương cách mạng, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hà Hiệu đã ra sức thi đua lao động, sản xuất...
Không vì hoàn cảnh mà anh Pao để các con thất học. Hiện nay, 6 đứa con của anh Pao có 2 cháu học cao đẳng, 4 cháu sau đang học THPT, THCS và tiểu học. Các cháu đều học tốt và chăm ngoan.
Theo phong tục của tổ tiên, đồng bào Mông ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La chỉ ăn Tết một lần vào dịp cuối năm, nhưng kể từ những năm 50 của thế kỷ trước, đồng bào nơi đây đã có thêm một cái Tết mới - đó là Tết Độc lập mừng Quốc khánh 2/9.
Đối với đồng bào Bh’noong, được mang họ của Bác Hồ kính yêu là một niềm tự hào.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc để phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng nhiều chủ trương, chính sách đầu tư hỗ trợ khác nhau.
Nếu chưa uống rượu ngô, chưa xem đua ngựa, chưa nghe nhịp xòe... chắc hẳn là vẫn chưa tới được đất Bắc Hà. Về vùng cao nguyên trắng ấy, những điệu xòe độc đáo của người Tày ở Na Hối (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) cứ réo rắt níu chân người ở lại.
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, đường sá chưa được bê tông nhưng cảnh quan thiên nhiên thanh bình, hòa quyện với nét đẹp sinh hoạt văn hóa cộng đồng của bản Nà Bó, luôn tạo sự hấp dẫn cho du khách gần xa.
Hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số đều sống rải rác ở trên núi, cách trường hàng chục km nên nhiều khi các thầy cô giáo phải mất cả ngày trời mới đi bộ tới nơi. Vất vả là vậy nhưng không phải lúc nào công tác “dân vận” của các giáo viên cũng đem lại hiệu quả.
Làng nghề truyền thống đúc lưỡi cày ở xã vùng cao Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã 200 năm tuổi. Trước đây, làng nghề không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho đồng bào Mông, mà còn thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế cho địa phương.
Người Chăm sử dụng nhiều loại nhạc cụ trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng và thường được xếp thành ba nhóm chính là bộ gõ, bộ hơi và bộ dây. Trong đó được sử dụng nhiều và phổ biến nhất là trống Gineng, trống Baranưng và kèn Saranai.
Đó là em Sùng A Dì, dân tộc Mông, nhà ở bản Hồ Nhì Pá, bản nằm gọn trong thung lũng được bao quanh bởi các ngọn núi cao chọc trời của xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Từ một ngôi làng đồng bào dân tộc nghèo khó, lạc hậu, nhưng nhờ chính sách ưu đãi của Nhà nước và sự tự lực vươn lên của đồng bào Bana, làng Jun, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai đã đổi thay rõ nét.
10 thành viên của “Đội xe ôm an toàn”, người lớn tuổi nhất là 56 tuổi, người nhỏ tuổi nhất là 37 tuổi... thế nhưng với tấm lòng của mình họ sẵn sàng gác lại mọi việc của mình để giúp đỡ những người không may mắn.
Tìm về vùng núi non Tây Bắc, Đông Bắc, rong ruổi Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên… đâu đâu cũng thấy một nét quen. Quen cảnh tấp nập, quen những nhịp váy xòe dập dìu, quen tiếng vó ngựa, tiếng xe máy, quen mùi bánh rán, quen mùi thắng cố, mèn mén… ở phía đó có phiên chợ vùng cao.
Nhằm phục vụ tốt yêu cầu khai giảng năm học mới 2014 - 2015, các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư xây dựng mới, sửa chữa hàng ngàn phòng, lớp học, bàn ghế học sinh và cấp miễn phí các bộ sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập cho học sinh dân tộc thiểu số và con em gia đình chính sách.