Từ ngày 19 - 26/1, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa triển khai đợt cao điểm với chuỗi hoạt động toàn diện và thiết thực trên tuyến biên giới biển.
Gần 20 năm gắn bó với phong trào phụ nữ của xã, bà La Thị Hồng (ảnh, sinh năm 1957, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của xã, giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ của xã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Tháng 8 ở xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái), mưa trút xuống từng đợt dai dẳng khiến các con đường bị sình lầy, khó đi. Nhưng điều ấy chẳng thể ngăn những bàn chân nối nhau rạch bùn trong đêm, hướng về lớp học xóa mù chữ ở các thôn bản hẻo lánh nằm lưng chừng ngọn núi Cha.
64 tuổi vẫn miệt mài trên từng chặng đường để kêu gọi các nhà hảo tao quyên góp giúp xây cầu phục vụ đời sống của nhân dân, Đại đức Thích Lệ Tấn được mọi người yêu quý gọi là "kỹ sư áo nâu" hay "ông Bụt xây cầu".
Tùy theo địa phương, ở Nam Bộ người dân có khi gọi người phụ nữ được xem là có quyền lực nhất trên biển cả là bà “Thủy Long”, có nơi lại gọi với cái tên công chúa “Thủy tề”. Nhưng dù tên gọi có khác nhau nhưng đều có chung suy nghĩ, nhân vật ấy mang lại cho mình những điều may mắn...
Lũng Hoài là một trong 3 xóm có 100% đồng bào dân tộc Mông nằm ở xã Thượng Nùng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, đồng bào đều được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, nhưng vì nhiều lý do nên hiện trong xóm vẫn có tới 30/33 hộ thuộc diện hộ nghèo.
Trước đây, hộ gia đình ông Bùi Văn Bảo ở xóm Đồng Bái, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) là một hộ nghèo trong xã, đời sống rất khó khăn. Từ khi tham gia chuyển đổi sang chăn nuôi bò sinh sản, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo.
Tại khu vực chân cầu Giang Sơn, thuộc địa bàn hai huyện Cư Kuin và Krông Bông (Đắk Lắk) có hàng chục doanh nghiệp khai thác, tập kết, vận chuyển cát xây dựng trái phép, xâm hại nghiêm trọng đến cây cầu, gây ra hiện tượng sạt, lở đất hai bên chân cầu.
Ông Long bắt tay vào làm kinh tế đồi rừng, chăn nuôi gia súc, kinh doanh thực phẩm tươi sống... Dù những vết thương luôn tái phát khi trở trời nhưng ông đã vượt qua tất cả vì một suy nghĩ rất giản dị "Là lính cụ Hồ phải biết vượt qua chính mình".
Từ năm 2001 đến nay, nhờ nguồn vốn các chương trình, dự án của Nhà nước trên 4.040,2 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
Xã an toàn khu Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là xã đặc biệt khó khăn đã hoàn thành được 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Hơn 100 hộ dân ở xã vùng sâu Hòa Lễ, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) 10 năm nay phải dùng cáp treo tự chế đu qua sông Krông Ana, để đến nơi canh tác. Quãng sông rộng, nước chảy xiết, nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đe dọa tính mạng của những người dân nơi đây.
Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng công tác y tế học đường tại Lạng Sơn vẫn còn nhiều tồn tại và vướng mắc.
Với mong muốn bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao đỏ, nhiều năm nay, bà Triệu Thị Sỉnh, dân tộc Dao đỏ, ở thôn Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) vẫn cần cù may, thêu những bộ trang phục của dân tộc mình.
Không chỉ là Trưởng buôn Tang Rang, xã Cư Drăm (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), Y Ríu Ê Ban (tên thường gọi là Ama Hậu) còn là một Bí thư chi bộ gương mẫu, cán bộ thủy lợi, cán bộ khuyến nông và là người làm kinh tế giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm…
Tuy khác nhau về vùng miền nhưng những nét đặc sắc của văn hóa của dân tộc Chăm vẫn được lưu truyền, thể hiện từ tiếng nói, chữ viết, từ nghệ thuật và kỹ thuật tạo dáng của các ngôi tháp bằng đất, các pho tượng bằng đá, đến các sản phẩm vải thêu, dệt hoa văn...
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Hơn 10 ngày kể từ khi hoàn lưu cơn bão số 2 đi qua, vẫn có gần 20 hộ đồng bào dân tộc Mông ở tỉnh Sơn La ngập chìm trong biển nước. Cuộc sống của người dân nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn trong tình cảnh hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài.
Cách nói chuyện lôi cuốn, gương mặt hiền hậu là ấn tượng ban đầu của chúng tôi khi tiếp xúc với chị Lò Thị Thim, người dân tộc Thái ở bản Pa Nậm Cúm, xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Mô hình chăn nuôi lợn nái của Hội Phụ nữ xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) đã phát huy hiệu quả, giúp các hội viên phát triển kinh tế, tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn trong vườn tự cung, tự cấp được nguồn lợn giống, tạo nền tảng cho phát triển chăn nuôi hàng hóa.
Nằm tiếp giáp bên đường biên giới, các xã Minh Long, Lý Quốc thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đã trở thành điểm nóng trung chuyển ma túy qua biên giới của các đối tượng mua bán vận chuyển.