Người Việt ở nước ngoài cuồng nhiệt với U23 Việt Nam

Người hâm mộ Việt Nam tại Séc, Campuchia và Singapore cùng hòa nhịp trái tim ủng hộ U23 Việt Nam, cho dù thầy trò HLV Park Hang-seo để thua trong trận chung kết U23 châu Á.

Đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi vị Á quân tại giải đấu. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

* Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, trước 9 giờ sáng ngày 27/1 (giờ địa phương), gần 1.000 người Việt từ nhiều tỉnh, thành đã tề tựu tại hội trường Hoàng Thành, Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa, thủ đô Praha, để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết gặp U23 Uzbekistan tại Giải vô địch U23 châu Á.

Chi hội Người Việt Nam tại Sapa, Công ty Saparia và nhà hàng Hoàng Thành đã dựng một màn hình cực lớn và tạo mọi điều kiện để mọi người Việt Nam tại Séc đều có thể đến xem bóng đá và tạo ra hiệu ứng cộng hưởng hướng về đất nước trong cộng đồng.

Lời kêu gọi của Ban tổ chức "Hãy đồng lòng cùng U23 Việt Nam!" đã trở thành một lời hiệu triệu và có sức thu hút rất lớn.

Lời hiệu triệu có đoạn viết: "Không cần biết bạn đã ở CH Séc bao nhiêu năm, bạn có bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu tài khoản trong ngân hàng. Chỉ muốn hỏi, bạn đã bao lần được thăng hoa cùng với triệu triệu người Việt Nam, được sống bao lần trong những thời khắc mà con tim tưởng như ngừng đập để rồi cảm xúc hạnh phúc vỡ òa như thác lũ? Chúng tôi không đòi hỏi gì ở bạn. Chỉ yêu cầu bạn hai điều - hãy đến đây để sống thật với cảm xúc của mình và hãy mang đến đây trái tim biết đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của cộng đồng, dân tộc!"
 
Nhiều bà con ở xa đã dậy thật sớm, tạm gác chuyện buôn bán, vượt hàng trăm cây số đường tuyết để đến Praha, không đơn giản là xem một trận bóng đá. Cờ đỏ sao vàng, áo in hình quốc kỳ, băng rôn có ngôi sao năm cánh... tạo nên cảnh tượng đẹp mắt và đầy phấn kích. Hội trường chật cứng những cổ động viên cuồng nhiệt, những người đến muộn không còn chỗ đứng.

Trước trận đấu, nhóm thiện nguyện "Vì Miền Trung thân yêu" đã tích cực bán áo và băng rôn cổ động để góp vào quỹ xây cầu đến trường cho trẻ em vùng cao khó khăn. Đội văn nghệ Câu lạc bộ Phụ nữ Hải Dương góp vui bằng dàn trống sôi động, những bài ca cách mạng hào hùng "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Đất nước trọn niềm vui"...

Sau màn chào cờ và hát quốc ca trang nghiêm, trận đấu bóng đá trên "sân khúc côn cầu" bắt đầu là lúc các cổ động viên sống hết mình với trái bóng tròn, cổ vũ các chàng trai U23 Việt Nam bằng bầu máu nóng sục sôi.

Bàn thua ở phút 119 khiến không khí trong hội trường chùng xuống trong ít phút. Tuy nhiên, như cổ động viên Minh Nguyệt đã nói, chị có chút tiếc nuối nhưng không hối tiếc vì các cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể, đã chơi rất kiên cường, các cổ động viên ở trong và ngoài nước cũng đã làm tất cả những gì cố thể, đã cổ vũ rất cuồng nhiệt.

Anh Xuân Miền, đại diện Ban tổ chức, nhấn mạnh: "Tỷ số trận đấu không phải là kết quả duy nhất của sự kiện ngày hôm nay. Điều quan trọng hơn cả là bà con người Việt ở Séc đã nghe theo lời kêu gọi của Ban tổ chức để đến tham gia sự kiện rất đông và rất hào hứng. Sự hiện diện của bà con cho thấy một ý nghĩa to lớn hơn. Cộng đồng người Việt ở Séc luôn có cùng nhịp đập trái tim với 90 triệu đồng bào ở trong nước và khắp nơi trên thế giới".

* Trước trận chung kết U23 châu Á 2018, thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã chứng kiến sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tại đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại phường Boeung Prolit, quận 7 Makara - nơi cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc đông đúc - sự háo hức và ủng hộ của người hâm mộ dành cho đội tuyển U23 Việt Nam đã được thể hiện rõ.

Các nhà hàng đông nghẹt người, không còn chỗ ngồi, nhiều người chấp nhận đứng chen chúc nhau để được cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam. Tất cả đều đón chờ cho trận chung kết giữa tuyển U23 Việt Nam và tuyển U23 Uzbekistan.

Còn tại Đại sứ quán Việt Nam, các cán bộ, nhân viên sứ quán, các cơ quan bên cạnh sứ quán đã cùng tập trung về để cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam.

Dù U23 Việt Nam đã tuột mất cơ hội nâng cúp vàng khi chỉ còn cách “giấc mơ vàng” và loạt sút luân lưu quyết định chưa đầy 2 phút, nhưng với tất cả người hâm mộ Việt tại Campuchia, với chiến tích vào đến trận chung kết U23 châu Á 2018, những chàng trai U23 Việt Nam đã trở thành những “nhà vô địch” trong lòng người hâm mộ.

Anh Nguyên Minh Út, một người Việt đang làm việc tại Campuchia, chia sẻ: “U23 Việt Nam mình không giành được vàng cũng tiếc lắm chứ. Nhưng những cầu thủ U23 Việt Nam đã làm thỏa lòng người hâm mộ chúng tôi. Họ là những nhà vô địch thực sự trong lòng chúng tôi”.

Duong Nget, một một người Campuchia gốc Việt Nam, cho biết các tuyển thủ Việt Nam đã chơi quá tuyệt vời và họ là những nhà vô địch trong lòng người yêu bóng đá Việt Nam.

* Các cổ động viên Việt Nam tại Singapore cũng một lòng hướng về đội bóng thân yêu và dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho các tuyển thủ Việt Nam sau trận đấu kiên cường trước U23 Uzbekistan.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, mặc dù trận chung kết U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan bắt đầu vào lúc 16 giờ (giờ Singapore), xong từ rất sớm, các cổ động viên là những sinh viên Việt Nam của trường Đại học Công nghệ Nam Dương (NTU) đã tập trung đông đủ tại sảnh tòa nhà North Spine Plaza để theo dõi trận bóng đá được mong đợi nhất.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại NTU cho biết các bạn đã xin phép Ban quản lý của trường và được trường ủng hộ nhiệt tình trong việc tổ chức xem trận chung kết U23 châu Á, từ việc bố trí hệ thống máy chiếu, màn hình rộng đến việc thông báo qua email tới tất cả sinh viên trong trường để cùng tham gia cổ vũ cùng sinh viên Việt Nam.

Có khoảng gần 200 bạn sinh viên Việt Nam và quốc tế đã tụ hội để cùng hô vang "Việt Nam tiến lên! Việt Nam vô địch!", trong đó có rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế.

Dù trận chung kết đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội tuyển U23 Uzbekistan, song các cổ động viên Việt Nam tại Singapore cũng như người dân ở mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài đều bày tỏ sự khâm phục tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của các tuyển thủ U23 Việt Nam và với họ, các cầu thủ đã trở thành những người anh hùng thực sự.

TTXVN/Báo Tin tức
Người hâm mộ vẫn dành những lời chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam
Người hâm mộ vẫn dành những lời chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam

Kết thúc trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan, đồng loạt các người hâm mộ đã gửi lời chúc đến các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN