Hàng triệu người hâm mộ cả nước gọi tên U23 Việt Nam

Mặc dù thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết U23 châu Á 2018, thế nhưng, những cầu thủ U23 Việt Nam đã giành được "ngôi vương" trong trái tim người hâm mộ.

* Tại Nhà văn hóa Quảng Trị, nơi tập trung hàng ngàn người đổ về để xem và cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam, không khí như vỡ òa theo nhịp điệu của từng trái bóng. Những tiếng hét cổ vũ “Việt Nam cố lên”, “Việt Nam muôn năm”, “Việt Nam vô địch”… đã nói lên tấm lòng của người hâm mộ.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhiều người đã không kìm được nước mắt. Anh Võ Hồng Quân, thành phố Đông Hà chia sẻ: Mặc dù hôm nay không giành được ngôi vô địch nhưng các anh là những "chiến binh" quả cảm trong lòng người hâm mộ.

Hơn 10 ngàn cổ động viên xứ Quảng tiếp lửa cho đội U23 Việt Nam. Ảnh: Đỗ Văn Trưởng/TTXVN

Kết thúc trận đấu trong sự nuối tiếc của đông đảo người hâm mộ nhưng những tiếng hô vang “Việt Nam muôn năm” vẫn được cất lên nhịp nhàng. Tại các đường phố của thành phố Đông Hà, những dòng người mang cờ đỏ sao vàng, đánh trống hô to khẩu hiệu "Việt Nam vô địch".

Anh Võ Văn Anh, thành phố Đông Hà cho biết: Thắng hay thua bây giờ không còn ý nghĩa nữa, điều quan trọng nhất chính là khán giả cả nước ghi nhận và trân trọng sự cố gắng, nỗ lực hết mình của các cầu thủ U23 Việt Nam. Kết quả ngày hôm nay đã là điều mà trước đó người hâm mộ không dám mơ đến. Các anh đã mang vinh quang về cho đất nước, thể hiện được bản lĩnh kiên cường của dân tộc ta. Không chỉ riêng tôi mà bất cứ con người Việt Nam nào cũng sẽ luôn yêu và ủng hộ Đội tuyển U23 Việt Nam".

* Trong suốt 120 phút diễn ra trận chung kết, tại Hải Phòng có mưa nhưng những cơn mưa lạnh không làm giảm bớt đi sức nóng cổ vũ từ người hâm mộ ở thành phố Cảng.

Tại các tụ điểm chính như Sân vận động Lạch Tray, các trường học, cơ quan, trụ sở… đã trở thành những điểm tập trung mọi người cùng xem và cổ vũ cho đội nhà. Mặc dù U23 Việt Nam đã thua trước U23 Uzbekistan nhưng trong lòng người hâm mộ Hải Phòng, U23 Việt Nam đã là “nhà vô địch”.

Ngay sau trận đấu, người hâm mộ thành phố Cảng đổ ra đường ăn mừng chiến công của đội nhà. Nhiều tuyến phố chính của Hải Phòng như Lạch Tray, Tô Hiệu, Lê Hồng Phong… đã trở thành “sân khấu” chia sẻ cảm xúc của người hâm mộ. Mặc dù thành phố Hải Phòng đã cấm các xe tải trọng trên 0,5 tấn vào các tuyến phố này trong khung giờ từ 16 giờ ngày 27/1 đến 2 giờ ngày 28/1 nhưng các tuyến phố vẫn bị tắc cục bộ.

Chị Thu Lan, một người hâm mộ bóng đá chia sẻ: “Bàn thua thứ hai quá bất ngờ, làm mọi người hụt hẫng nhưng nhìn chung đây là giải đấu thắng lợi của tuyển U23 Việt Nam. Người hâm mộ đang chờ các em về để cùng chia vui”.

* Mặc dù U23 Việt Nam không giành thắng lợi nhưng hàng nghìn người dân cũng như du khách tại Đà Nẵng đã đổ ra các con đường Lê Duẩn, Hùng Vương, Trần Phú, Lê Lợi, Bạch Đằng, 2/9… chúc mừng kỳ tích của những chàng trai đất Việt.

Kỳ tích của U23 Việt Nam như một sợi dây gắn kết tinh thần đoàn kết của người Việt, không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo, tuổi tác, cùng nắm chặt tay nhau hô vang "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch..." và cùng say sưa trong ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Chị Lê Thị Dung - một tiểu thương, cho biết: "Trước đây tôi chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện bóng đá nhưng nay đi đâu mọi người cũng bàn tán câu chuyện cổ tích thần kỳ của U23 Việt Nam. Mặc dù mới theo dõi đội tuyển từ trận đấu với Iraq nhưng tôi đã có thể đọc tên được gần hết các cầu thủ trên sân bóng. Lần này đội nhà thua trong tiếc nuối nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về kết quả của toàn đội tại giải đấu".

Từng theo dõi nhiều trận đấu của Đội SHB Đà Nẵng trong giải vô địch quốc gia V.League vừa qua, anh Nguyễn Văn Tuấn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cực kỳ ấn tượng với màn trình diễn của cầu thủ trẻ Hà Đức Chinh: Tại giải lần này, mỗi lần được HLV Park Hang-seo tung vào sân, Đức Chinh luôn hoạt động năng nổ, khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, điển hình là bàn thắng quý như vàng trong trận đấu tại trận tứ kết với U23 Iraq. Mặc dù để thua nhưng tôi vẫn luôn tự hào về thành tích xuất sắc của Đội tuyển U23 Việt Nam".

* Ngay sau tiếng còi kết thúc trận chung kết, rất đông người hâm mộ tỉnh Ninh Bình đã tràn ra đường để chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam.

Người hâm mộ Ninh Bình hòa chung niềm vui thành công của U23 Việt Nam. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Rất vui nhưng thật tiếc cho đội tuyển U23 Việt Nam là tâm lí chung của những người hâm mộ bóng đá tại các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình. Nhiều cổ động viên cho rằng, tinh thần chiến đấu quên mình, quả cảm của thế hệ cầu thủ trẻ xuất sắc, cùng tài thao lược tài ba của vị Huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc đã lập nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.

Dẫu phải ngậm ngùi nhìn đội bạn nhận cúp vô địch nhưng với những gì đã thể hiện trong suốt mùa giải, U23 Việt Nam đã ghi được dấu ấn đậm nét trong trái tim người hâm mộ. Để rồi, niềm tin chiến thắng, niềm tin của người hâm mộ sẽ là động lực lớn để các cầu thủ trẻ của chúng ta có thêm nhiều thành công trong tương lai không xa.

Tối 27/1, mưa phùn khiến cho thời tiết cuối Đông trở nên lạnh giá hơn nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến không khí ăn mừng thắng lợi dành cho đội tuyển U23 Việt Nam của người hâm mộ Ninh Bình.

* Tại thành phố lòng chảo Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), người dân phố núi bày tỏ sự tiếc nuối khi Đội tuyển U23 Việt Nam tuột mất ngôi vô địch Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 sau trận thua trước Đội tuyển U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Dù tiếc nuối nhưng người dân Điện Biên vẫn dành cho Đội tuyển U23 Việt Nam sự trân trọng, vì các tuyển thủ U23 Việt Nam đã truyền cảm hứng, tình yêu bóng đá đến với mọi người dân Việt Nam.

Chị Hồ Thị Thành, phường Thanh Trường (thành phố Điện Biên Phủ) không giấu nổi cảm xúc: Qua trận đấu này mới càng cảm nhận rõ hơn tình yêu bóng đá của người dân Điện Biên nói riêng, của người Việt Nam nói chung. Tình yêu bóng đá đã ngấm vào máu của mỗi người dân, không phân biệt tuổi tác, giới tính. Dù kết quả thế nào thì trận bóng này vẫn đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Chưa bao giờ, Việt Nam lại có một lứa cầu thủ xuất sắc, tự tin và kiên cường như các cầu thủ U23 Việt Nam hôm nay.

Anh Lê Văn Hùng, phường Nam Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) cho biết: Thật tiếc cho Đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển đã kiên cường, hóa giải những sức ép từ các pha tấn công của đối thủ. Nếu phải kết thúc trận đấu bằng loạt đá 11 mét, Việt Nam có cơ chiến thắng. Tiếc là cơ may không đến với Đội tuyển U23 Việt Nam.

Anh Hồ Văn Nam, phường Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) chia sẻ: Những giọt nước mắt của người hâm mộ một phần là sự tiếc nuối nhưng đó không phải là nỗi đau. Người hâm mộ yêu bóng đá xin gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ U23 Việt Nam, các em đã thắp lên tình yêu đam mê bóng đá, tôn thêm hình ảnh và ý chí của con người Việt Nam.

* Sau trận đấu, các cổ động viên Nam Định cũng “đội mưa” ra đường ăn mừng, vì với họ U23 Việt Nam thực sự đã là "nhà vô địch" trong lòng người hâm mộ.

Các cổ động viên Nam Định “đội mưa” ra đường ăn mừng thành tích của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Trên các tuyến phố lớn như: Hàn Thuyên, Nguyễn Du, Mạc Thị Bưởi, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh…, không khí ăn mừng chiến công của đội tuyển U23 Việt Nam rất cuồng nhiệt. Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá Thành Nam cùng nhau diễu hành, tay cầm cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu hô vang: “Việt Nam vô địch”, “Tự hào Việt Nam”, “Việt Nam tiến lên”… đã tạo nên không khí của “bữa tiệc” mừng công, đón chào "nhà vô địch" của người hâm mộ Việt Nam.

Vui mừng vì nhờ thành tích của U23 Việt Nam mà từ lâu lắm rồi người dân thành phố Nam Định mới được trải nghiệm bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ đến vậy, sau trận chung kết, bà Dương Thị Vân ở phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định), chủ cơ sở bán cờ Tổ quốc và các khẩu hiệu cổ động cho Đội tuyển U23 Việt Nam đã hạ giá các mặt hàng, chỉ bán giá gốc thu hồi vốn; riêng đối với các em học sinh, sinh viên thì không lấy tiền.

Anh Nguyễn Văn Đức - cổ động viên Đội bóng đá Nam Định cho rằng, trước kỳ tích của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu bóng đá và tổ chức chào mừng chiến công của các tuyển thủ U23 Việt Nam khác nhau nhưng tựu trung lại đó là: Bóng đá đã khơi dậy, đánh thức niềm đam mê, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân. Đây thực sự là thành công lớn nhất mà đội tuyển U23 Việt Nam đã mang lại cho người hâm mộ nước nhà.

* Trước tinh thần quả cảm của các cầu thủ, người dân Sóc Trăng
vẫn nhiệt thành ủng hộ và hô vang “Việt Nam vô địch”. Ngay sau tiếng còi chấm dứt trận đấu, cổ động viên từ các quán cà phê, những điểm theo dõi trận bóng đá lịch sử đã đổ ra đường, bấm còi xe, reo mừng cổ vũ cùng cờ đỏ, băng rôn rợp đường phố, tạo không khí náo nhiệt chưa từng có.

Tối 27/1, dòng người ngày càng đông vẫn đang dồn về trung tâm thành phố Sóc Trăng và các tuyến đường chính để chúc mừng U23 Việt Nam… Lực lượng công an, chính quyền các địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, hướng dẫn các đoàn xe cổ vũ nhằm hạn chế các trường hợp quá khích.

Với người dân Sóc Trăng cũng như hàng triệu người Việt Nam, Đội tuyển U23 Việt Nam thực sự đã là “nhà vô địch” trong lòng mỗi người dân.

* Sau trận đấu, hàng ngàn người dân thành phố Cần Thơ vẫn đổ ra đường chúc mừng U23 Việt Nam. Các chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam đã giành trọn trái tim của người hâm mộ Cần Thơ.

Tối 27/1, hàng ngàn người hâm mộ Cần Thơ đổ về trung tâm thành phố hô vang: “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam muôn năm” cùng bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” ở khắp các nẻo đường. Trên Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều xuất hiện biển người nhuộm đỏ bằng màu cờ Tổ quốc.

Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) chìm trong biển người mừng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Hòa trong hàng ngàn người xuống đường chào mừng danh hiệu Á quân, ăn mừng chiến công của bóng đá Việt Nam, gia đình anh Nguyễn Tuấn Minh (quận Ninh Kiều) cùng mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc liên tục hô vang “Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng”.

Vui mừng trong nước mắt, anh Minh chia sẻ: “U23 Việt Nam thua nhưng các chàng trai đã chiến đấu đến phút cuối cùng trong mưa tuyết vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ”.

Bóng đá, tình yêu dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam giúp người hâm mộ Cần Thơ xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Anh Lê Thanh Hùng (quận Ninh Kiều) vui mừng cho biết: “Tuyệt vời, quá ấn tượng. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ là U23 Việt Nam tiến sâu vào chung kết của giải. Các cầu thủ đã thi đấu đầy quả cảm. Họ xứng đáng được vinh danh và ở trong tim của chúng ta”.

Nhóm phóng viên TTXVN tại các địa phương
Người hâm mộ vẫn dành những lời chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam
Người hâm mộ vẫn dành những lời chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam

Kết thúc trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan, đồng loạt các người hâm mộ đã gửi lời chúc đến các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN