U23 Việt Nam 'vô địch' trong lòng người hâm mộ nước nhà

Mặc dù chỉ chịu khuất phục trước U23 Uzbekistan ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 nhưng U23 Việt Nam đã để lại hình ảnh tốt đẹp, giành chức “vô địch” trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước.

Người dân Thủ đô Hà Nội cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á 2018. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Chiều 27/1, trên các tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội, lượng xe tham gia giao thông ít hơn hẳn mọi khi. Nhà nhà, người người đều tập trung trước màn hình ti vi để xem trận đấu bóng đá lịch sử giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan. Đây là trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2018 diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc.

Trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước nhận định, U23 Việt Nam dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ nhưng với những chiến công giành thắng lợi trước các đội bóng mạnh như U23 Australia, Iraq và Qatar, hàng triệu con tim đất Việt vẫn tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên trang sử vàng cho bóng đá nước nhà. Giới chuyên môn cũng cho rằng, thời tiết băng giá đã không ủng hộ Đội tuyển U23 Việt Nam khi tuyết vẫn rơi nhiều trên Sân vận động Thường Châu - nơi diễn ra trận chung kết.

Ngay ở phút thứ 8 của trận đấu, U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua sớm. Từ quả phạt góc của đồng đội, Rustamjon Ashurmatov của U23 Uzbekistan băng vào đánh đầu tầm thấp làm tung lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số cho U23 Uzbekistan.

Lúc này, tuyết vẫn rơi dày đặc nhưng không ngăn cản được ý chí quyết tâm của các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhiều pha phản công được triển khai, nhờ vậy mà ở phút thứ 40 của hiệp 1, từ pha tấn công đầy táo bạo của Công Phượng, hậu vệ của Uzbekistan đã phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm. Với cự ly và góc sút khá rộng, Quang Hải đã thực hiện thành công cú sút phạt tuyệt đẹp, gỡ hòa 1 - 1 cho Đội tuyển U23 Việt Nam. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Có mặt tại quán cà phê Lans trên đường Lạc Trung (Hà Nội), anh Nguyễn Thành Trung cho biết: “Tôi đã theo dõi tất cả các trận mà Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018. Trận chung kết hôm nay thực sự bất lợi đối với đội tuyển của chúng ta. Thời tiết xấu với băng tuyết dày đặc đã làm ảnh hưởng nhiều đến chiến thuật của Ban huấn luyện và kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, những người hâm mộ vẫn tin tưởng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận đấu lịch sử này”.

Trong lúc nghỉ giữa hai hiệp đấu, Ban Tổ chức đã mất khá nhiều thời gian để dọn dẹp băng tuyết phủ trắng mặt sân. Sau hơn 30 phút, hiệp 2 bắt đầu. Tình huống nguy hiểm đầu tiên được các cầu thủ U23 Uzbekistan triển khai, rất may thủ thành Tiến Dũng đã phản xạ nhanh và cứu thua một bàn trông thấy cho Đội tuyển U23 Việt Nam.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, thời tiết băng giá rất thuận lợi với U23 Uzbekistan bởi đội tuyển này đã quá quen thuộc thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong 45 phút thi đấu của hiệp 2, có ít nhất 4 lần thủ môn Tiến Dũng cản phá thành công những cú sút và đánh đầu của đối phương. Hiệp 2 kết thúc với tỷ số hòa 1 - 1, cả hai đội bước vào thi đấu ở 2 hiệp đấu phụ.

Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: Tôi thực sự bất ngờ với các bài tập cho Đội tuyển U23 Việt Nam của ông Park Hang-seo. Vị huấn luyện viên này chỉ trong thời gian ngắn đã cải thiện đáng kể thể lực cho các cầu thủ Việt Nam, đồng thời tạo ra được tinh thần thi đấu, tính kỷ luật cao cho toàn đội. Tại Vòng chung kết U23 châu Á năm nay, đội tuyển Việt Nam đã phải 3 lần gồng mình thi đấu đủ 120 phút. Đây thực sự là một điều kỳ diệu về thể lực mà chưa đội tuyển Việt Nam nào có được từ trước tới nay.

Trở lại trận chung kết, khi gần kết thúc hiệp phụ thứ hai, với chiến thuật dâng cao đội hình, tận dụng chiều cao của các cầu thủ, U23 Uzbekistan đã có bàn thắng thứ 2 của mình, ấn định tỷ số 2 - 1 và giành chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Mặc dù chỉ chịu khuất phục trước đối phương ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 nhưng U23 Việt Nam đã để lại hình ảnh tốt đẹp, giành chức “vô địch” trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước.

Sau trận chung kết này, theo lịch trình dự kiến, khoảng 11 giờ ngày 28/1, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ về tới Sân bay Nội Bài và bắt đầu tham dự buổi lễ mừng công tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Quốc Trị (TTXVN)
Tên Quang Hải U23 Việt Nam ngập tràn cộng đồng mạng sau bàn gỡ hòa
Tên Quang Hải U23 Việt Nam ngập tràn cộng đồng mạng sau bàn gỡ hòa

Ngay sau khi tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam Quang Hải ghi bàn thắng tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 vào lưới đội tuyển U23 Uzbekistan, dân mạng đồng loạt hô vang tên Quang Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN