Có một SEA Games ‘hài hước’

Đại hội Thể thao Đông Nam Á vẫn luôn là một trong những sự kiện thể thao đáng mong đợi bậc nhất ở cấp độ khu vực. Thực tế thì việc nước chủ nhà nhận được những ưu thế nhất định như danh sách môn thi đấu có lợi, sự thiên vị của trọng tài… gần như đã trở thành “luật bất thành văn”. Ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Malaysia và lần này nước chủ nhà cũng để lại không ít điều tiếng vì những chiêu trò "có một không hai" để thâu tóm HCV.

Cua-rơ giành HCV nhờ đi đường tắt

Tấm HCV gây tranh cãi của đội đua xe đạp Malaysia.

Tại nội dung 50 km đồng đội nam tính giờ môn đua xe đạp SEA Games 29, những vòng đua cuối chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa 2 đội đua của Thái Lan và Việt Nam. Hai VĐV Thái Lan và Việt Nam băng băng về đích. Đội Thái Lan cán đích trước với thời gian 1 giờ 01 phút 56 giây, hơn VĐV Việt Nam đúng 0,04 giây (1 giờ 02 phút 00 giây).

Tuy nhiên, tất cả đều ngã ngửa khi ban tổ chức thông báo các cua-rơ của Malaysia cán đích trước đó 18 giây. Lý giải cho chiến thắng khó hiểu của đội chủ nhà, phía Thái Lan nghi ngờ VĐV Malaysia đã đi đường tắt, trong khi những đội tham dự vẫn theo lộ trình có xe dẫn đường.

Phía Ban tổ chức đã từ chối với lý do cuộc đua không được ghi hình. Vậy là, Thái Lan đành ngậm ngùi nhận HCB còn Việt Nam cũng chỉ nhận HCĐ.

“Chạy bộ” về đích để giành vàng môn đi bộ

Những "bước chạy" ở phần thi ở nội dung đi bộ 10.000m của VĐV nước chủ nhà (trái) khiến người xem bất ngờ.

Ở nội dung đi bộ 10.000m, một cảnh bi hài đã xảy ra khi VĐV Phan Thị Bích Hà của Việt Nam tưởng như đã giành tấm HCV, nhưng cuối cùng lại bị đối thủ nước chủ nhà là Elena Goh Lin Ying vượt qua do chuyển sang… chạy về đích.

Theo quy định của bộ môn đi bộ, hai bàn chân của VĐV không được cùng lúc rời khỏi mặt đất, nếu không sẽ phải nhận thẻ vàng của các trọng tài. VĐV của Malaysia đã "chạy bộ" ngay trước mắt trọng tài và người hâm mộ để về đích đầu tiên giành HCV trong sự làm ngơ của trọng tài.

Võ sỹ dính đòn phải rời sân bằng cáng vẫn giành HCV

Võ sỹ người Malaysia dính đòn nằm ngất xỉu trên sàn đấu vẫn giành được HCV.

Tình huống khá hài hước ở chung kết pencak silat hạng 60 - 65kg nam, khi võ sĩ nước chủ nhà Malaysia Razak Bin Ghazali trúng đòn của võ sĩ Thái Lan Pornteb Poolkaew bị ngất xỉu.
 
Các bác sĩ của Malaysia nhanh chóng vào sân chăm sóc. Sau đó VĐV nước chủ nhà được xử thắng cuộc và đoạt tấm HCV, khiến đối thủ người Thái thẫn thờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Theo trọng tài điều khiển trận đấu, Poolkaew của Thái Lan bị xử thua trận vì làm chấn thương đối thủ.

Từ trao 2 HCV cho 1 nội dung…

Trong nội dung thi ngựa tay quay môn Thể dục dụng cụ, Ban tổ chức nước chủ nhà Malaysia quyết định trao 2 HCV cho cặp VĐV chủ nhà là Tan Fu Jie và Loo Phay Xing đều đã đạt được số điểm 13,650. Quyết định hy hữu này đã khiến nhiều đoàn thể thao khác cảm thấy rất bức xúc. Theo quy định, nội dung này chỉ trao một bộ huy chương. Trong khi đó, VĐV Thái Lan Jarmon Phornmanee nhận HCĐ với 13,250 điểm.

…đến “cưa đôi” HCV

Ở nội dung nhảy cao nữ, VĐV Dương Thị Việt Anh (Việt Nam) nhảy cao đạt thành tích 1,83 m, bằng mức của VĐV Michelle Suat Li (Singapore) và Yap Sean Yee (Malaysia). Hai VĐV Việt Nam và Singapore lọt vào vòng play-off tranh HCV. Dương Thị Việt Anh là người chiến thắng nhưng ban tổ chức của nước chủ nhà đã tạo ra một tiền lệ chưa từng có: quyết định không công nhận màn thi play-off. VĐV Việt Nam và Singapore do vậy phải “cưa đôi” HCV.

Minh Đăng/Báo Tin Tức
SEA Games 29: Khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc
SEA Games 29: Khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc

Ngày 31/8, tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt, khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 29.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN