Cháy hết mình cùng đội tuyển Olympic Việt Nam

Khác với những ngày thường phải ở nhà học bài theo giáo trình học tập của nhà trường, chiều 29/8, sinh viên Nguyễn Văn Khải – Đại học Quản trị kinh doanh (Hà Nội) lại mang những lá cờ to, nhỏ đủ kích cỡ ra ngã tư phố Minh Khai và Kim Ngưu, Hà Nội để bán để vừa có thêm kinh phí trang trải cho việc học tập lại vừa thỏa lòng đam mê với trái bóng tròn.

Khải vừa bán hàng vừa hô vang “Việt Nam vô địch, Olympic Việt Nam cố lên”.

Chú thích ảnh
Không khí cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam trước cổng trường Đại học Bách Khoa. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Dù không được xem truyền hình trực tiếp trên ti vi, nhưng sinh viên Nguyễn Văn Khải vẫn dõi theo từng bước chạy của các cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam bằng cách nghe thông tin trận đấu qua Đài Tiếng nói Việt Nam mà điện thoại của anh bắt sóng được. Khải cho biết: Tôi đam mê bóng đá từ nhỏ, những do điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, tôi đã phải làm thêm nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình và trang trải cho việc học hành. Hôm nay, đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu trận Bán kết tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) với đội tuyển Olympic Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, một đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng Bán kết tại giải đấu lớn nhất châu lục. Nắm bắt được nhu cầu của người hâm mộ, tôi đầu tư mua ít cờ và băng rôn để bán kiếm chút lời, cũng là phục vụ nhu cầu cổ vũ bóng đá của người dân.

Theo anh Khải, anh đi bán cờ ở đây không phải vì mục đích kinh doanh, mà chủ yếu nhằm phục vụ người dân mua cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam.

Đúng 16h00 ngày 29/8, trận đấu Bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc chính thức bắt đầu. Qua tai nghe được cắm từ chiếc điện thoại đã cũ, anh Khải giật mình thon thót khi ở những phút đầu tiên, Olympic Việt Nam đã bị "ép" sân và thủng lưới ở phút thứ 7. Chỉ một phút thiếu tập trung, Olympic Việt Nam đã phải trả giá khi để cầu thủ Lee Seung Woo bên phía Hàn Quốc có khoảng trống nhanh chân dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu cho Olympic Hàn Quốc.

Vừa bán cờ, anh Khải vừa tập trung nghe tường thuật trực tiếp trận đấu từ chiếc điện thoại cũ, miệng hô Xuân Trường cố lên, Quang Hải ghi bàn đi. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội từng nhiều lần tham dự World Cup, Olympic Hàn Quốc tiếp tục "ép" sân và ghi thêm bàn thắng thứ 2 gia tăng cách biệt nhờ công của Hwang Ui Jo ở phút 28.

Sau bàn thua thứ hai, huấn luyện viên Park Hang Seo có sự điều chỉnh cả về nhân sự lẫn chiến thuật. Văn Quyết vào sân thay thế Đức Huy. Với sự thay đổi này, thế trận của Olympic Việt Nam dần cân bằng, nhưng là không đủ để các cầu thủ Việt Nam có bàn rút ngắn tỷ số trước khi kết thúc hiệp 1.

Khác với anh Khải, chị Phạm Thị Huyền ở phố Huế, Hà Nội ở nhà theo dõi trận đấu bán kết được tường thuật trực tiếp qua ti vi nêu cảm nhận: Đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu quá tuyệt với suốt từ đầu mùa giải tới nay. Ở trận bán kết này, đội tuyển chúng ta gặp phải đối thủ quá mạnh từng nhiều lần vô địch ASIAD, nên việc thua Olympic Hàn Quốc là chuyện khó tránh khỏi. Phút 55, Olympic Việt Nam nhận bàn thua thứ 3.

Nhiều cổ động viên có mặt tại các quán cà phê trên địa bàn thành phố Hà Nội đều có chung cảm giác hơi nuối tiếc một chút. Nhưng với tầm vóc, thể lực và trình độ chuyên môn bị đánh giá yếu hơn Olympic Hàn Quốc thì 1 bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số của Olympic Việt Nam là rất đáng được khích lệ. Bàn rút ngắn tỷ số của Olympic Việt Nam được ghi ở phút thứ 70 nhờ pha đá phạt chính xác của cầu thủ Minh Vương.

Mặc dù để thua trong trận đấu này, đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu khi lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết để so tài với 4 đội bóng xuất sắc nhất châu lục. Cơ hội vẫn còn cho các cầu thủ Việt Nam ở trận đấu tranh vị trí ba, tư sẽ diễn ra vào chiều 1/9, khi đối thủ là một trong hai đội bóng sẽ thi đấu ở trận Bán kết thứ 2 giữa Olympic Nhật Bản và Olympic UAE diễn ra tối nay (29/8).

Quốc Trị (TTXVN)
Cổ động viên 'ngập' phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu
Cổ động viên 'ngập' phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu

Mặc dù đến 16 giờ mới diễn ra trận bán kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc, nhưng hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh) để chờ xem và cổ vũ cho đội nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN