Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã nâng giá vé cao nhất cho trận chung kết World Cup 2026 lên 10.990 USD trong đợt mở lại bán vé ngày 1/4, sau khi xác định đủ 48 đội tham dự giải đấu, bất chấp hệ thống bán vé gặp trục trặc và làn sóng phản ứng từ người hâm mộ.
Khi Luka Modric tập tễnh rời sân trong tiếng vỗ tay vang dội trên các khán đài, những dự cảm về kỳ World Cup cuối cùng của tiền vệ này có lẽ đã ập đến với tất cả chúng ta.
HLV Zlatko Dalic đánh giá cao đối thủ của họ ở Tứ kết - đội tuyển Brazil, nhưng cũng nhấn mạnh rằng đội tuyển Croatia không phải "một đội bóng yếu thế nào đó".
Tuyển bóng đá Nhật Bản đã trở về nước trong ngày 7/12, với lượng lớn cổ động viên tới sân bay Narita gần thủ đô Tokyo để chào đón các cầu thủ cùng ban huấn luyện.
Ngày 7/12, truyền thông Argentina cho biết tiền vệ Angel Di Maria của đội tuyển quốc gia nước này đã hồi phục chấn thương căng cơ đùi và quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại sân tập Đại học Qatar.
Dù vô cùng thất vọng vì bị loại đáng tiếc ở vòng 1/8 World Cup 2022 sau loạt sút luân lưu trước đội tuyển Croatia, nhưng đội tuyển Nhật Bản đã để lại hình ảnh đẹp trong phòng thay đồ sân Al Janoub.
Sau khi trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc kết thúc, sân vận động làm từ 974 chiếc container ở thủ đô Doha (Qatar) coi như hoàn thành xong "sứ mệnh" và sẽ được dỡ bỏ.
Đội tuyển Croatia đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Nhật Bản ở loạt đá luân lưu trong trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra đêm 5/12. Dominik Livakovic - thủ thành của đội tuyển Croatia đã trở thành người hùng khi anh cản phá thành công 3 quả đá luân lưu của các cầu thủ Nhật Bản, gồm: Minamino, Mitoma và Yoshida.
Đội tuyển Đức khởi đầu vòng bảng World Cup 2022 bằng thất bại gây sốc 1-2 trước Nhật Bản. Sau đó họ hòa Tây Ban Nha 1-1 và thắng Costa Rica 4-2 ở trận vòng bảng cuối cùng. Giành 4 điểm ở vòng bảng nhưng Đức vẫn bị loại vì kém Tây Ban Nha về chỉ số phụ. Đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp đội tuyển Đức bị loại từ vòng bảng.
Chiến lược gia Paulo Bento ngày 6/12 xác nhận ông sẽ rời khỏi vị trí HLV ĐT Hàn Quốc sau thất bại 1-4 trước đội tuyển Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2022.
Vì tình yêu, vì đam mê với môn bóng đá, ông Hartmut Scherster, nay đã 84 tuổi, vẫn đang miệt mài đưa tin về kỳ World Cup thứ 16 trong sự nghiệp làm báo của mình.
Theo phóng viên TTXVN tại London, tiền đạo Raheem Sterling đã bỏ lỡ chiến thắng của đội tuyển Anh trước Senegal tại vòng 16 đội sau khi nhà của anh ở London bị đột nhập.
Người hùng của đội tuyển Argentina, Lionel Messi cho biết các con anh đã đủ lớn để xem và cảm nhận khi anh thi đấu. Nhờ thế, anh cảm thấy thi đấu ở World Cup bây giờ có nhiều ý nghĩa hơn.
Theo hãng Adidas, cục pin bên trong trái bóng Al Rihla ở World Cup 2022 có thời lượng sử dụng trong 6 giờ liên tục, hoặc tối đa 18 ngày nếu không sử dụng.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe luôn là những ngôi sao thu hút truyền thông và người hâm mộ mỗi khi đội tuyển quốc gia của họ ra sân thi đấu. Nhưng tại vòng bảng vừa qua, cũng có những ngôi sao khác nổi lên. Sau đây là lựa chọn của hãng AFP.
Theo Daily Mail, dàn "nam thần" World Cup năm nay cũng “chất lượng” không kém mọi năm.
Đội tuyển Argentina đã bước vào buổi tập cuối cùng trước khi đụng độ với Australia tại vòng 1/8 mà không có sự góp mặt của tiền vệ Angel Di Maria, do cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Juventus (Italy) bị căng cơ đùi trong trận gặp Ba Lan tại lượt đấu cuối cùng vòng bảng.
Rạng sáng 3/12 (theo giờ địa phương) mặc dù thời tiết trở lạnh với nhiệt độ -5 độ C, hơn 15.000 cổ động viên vẫn tới tập trung tại quảng trường Gwanghwamun để cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc trong cuộc chạm trán Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối bảng H. Số lượng người dân tới cổ vũ tại các sân vận động ở các thành phố Incheon, Anyang và Suwon cũng lên đến gần 4.000 người/địa điểm.
Bất kể đội tuyển Mỹ có đánh bại Hà Lan ở lượt trận vòng 1/8 sắp tới hay không, huấn luyện viên Gregg Berhalter của tuyển Mỹ vẫn xứng đáng được ghi nhận vì tài năng của mình.
Thủ quân của đội tuyển Hàn Quốc - tiền đạo Son Heung-min đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của khán giả nước nhà, giúp cho đội có thêm động lực để đánh bại Bồ Đào Nha trong lượt trận cuối của bảng H và tiến vào vòng 1/8 của World Cup 2022.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha vang lên với chiến thắng 2 - 1 nghiêng về các "Samurai Xanh", các cổ động viên Nhật Bản phấn khích đã tràn xuống giao lộ Shibuya nổi tiếng ở thủ đô Tokyo để ăn mừng chiến thắng.