Những đứa trẻ xách xô tại Syria

Một “binh đoàn hùng hậu” gồm những đứa trẻ được “trang bị” xô với đủ kích cỡ, chất liệu lang thang quanh các con phố đổ nát xơ xác để mò tìm thức ăn là hình ảnh khá phổ biến tại Đông Ghouta, khu vực ngoại ô Damascus.

Nụ cười ngây thơ cũng những đứa trẻ "xô".


Những hình ảnh này chỉ xuất hiện kể từ khi nội chiến bùng phát tại Syria. Bọn trẻ đói bụng lững thững qua các con phố, hy vọng mòn mỏi tìm được thức ăn và nước uống. Một số thậm chí phải đi bộ quãng đường 15 km một ngày chỉ mong có đồ ăn cho vào xô. “Đại tiệc” đối với những đứa trẻ này chỉ là nước rau luộc hoặc những miếng bánh mỳ cũ đã ôi thiu.

Tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm đã tác động mạnh đến Đông Ghouta kể từ khi khu vực này bị lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do bao vây vào tháng 10/2012. Nhiều cửa hàng tại đây đã đội giá thực phẩm thiết yếu như bánh mỳ và gạo lên 600%.

Việc để con cái ra đường - nơi “bom rơi đạn lạc” - để thu thập thức ăn thay vì đến trường thực sự là lựa chọn cuối cùng đối với những bậc cha mẹ đang chịu nhiều bế tắc tại Đông Ghouta.

Refat, bà mẹ trẻ ốm yếu có 2 con nhỏ hằng ngày vẫn xách xô đi kiếm thức ăn, giãi bày: “Không có thực phẩm, nước sinh hoạt hay điện. Chúng tôi thiếu mọi nhu yếu phẩm cần thiết của cuộc sống. Những đứa trẻ thì không thể đi học vì các ngôi trường đều đã đóng cửa hoặc được trưng dụng thành nơi cư trú cho những gia đình đã mất nhà cửa. Tôi không hề muốn con cái phải ra đường kiếm ăn nhưng tôi cũng không thể cản chúng”.

Những đứa trẻ cầm theo xô đi qua các căn nhà đổ nát để kiểm thức ăn.


Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn, nụ cười hồn nhiên vẫn hiện hữu trên khuôn mặt thơ ngây trong sáng của những đứa trẻ này khi chúng mò mẫm qua các đống rác để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được.

Việc hỗ trợ những đứa trẻ đang thiếu ăn trầm trọng tại Đông Ghouta và các khu vực khác là một thách thức với cộng đồng quốc tế mặc dù Chính phủ Syria đã cho phép 15 tổ chức phi chính phủ được hoạt động tại đây.

Đầu tháng 11, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố các xe tải cứu trợ của tổ chức này đã tiếp cận thị trấn Afrin ở bắc Syria. Đây là một tin mừng bởi đó là lần đầu tiên trong vòng 12 tháng một đoàn cứu trợ nhân đạo tiếp cận được vùng đất từng bị bao vây bởi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng (hiện lực lượng người Kurd đã giành lại khu vực này). Vậy nhưng trong tháng 9 vừa qua Liên Hợp quốc đã thông báo về khả năng cắt giảm lượng thực phẩm cứu trợ cho khoảng 6 triệu người Syria do thiếu hụt tài chính.

Thời gian không nhận được hỗ trợ càng kéo dài thì những đứa trẻ gắn liền với xô ở Syria sẽ càng phải chịu nhiều tác động hơn tới tâm lý và thể trạng. Một số bác sĩ tình nguyện tại Đông Ghouta đã thông báo về tình trạng gia tăng các trường hợp trẻ em suy dinh dưỡng và suy thận tại đây.

Không những vậy, Tony Hoffman, chuyên gia tâm lý trẻ em đã cảnh báo rằng ngay cả khi những đứa trẻ tại Đông Ghouta được điều trị khỏi suy dinh dưỡng thì chúng vẫn chịu tác động lâu dài ảnh hưởng tới phát triển nhận thức. Theo Hoffman, những đứa trẻ này sẽ gặp khó khăn trong việc đọc và viết.

Trong khi đó, âm thanh của chiến tranh đã phá tan sự yên tĩnh trong căn nhà của Refat khi tiếng nổ từ xa ầm ầm vọng lại, cũng trong thời điểm này, 2 đứa con của cô đang lang thang trên đường để tìm kiếm đồ ăn. Refat rầu rĩ nói: “Chúng chưa hiểu hết tình huống nguy hiểm đang xảy ra mà chỉ biết đến những cơn đói thôi”.


Hà Linh


“Mafia nước” ở khu ổ chuột Kenya
“Mafia nước” ở khu ổ chuột Kenya

Cặm cụi dậy từ tờ mờ sáng, những người phụ nữ tại Kibera, khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Nairobi (Kenya) xách theo vài chiếc thùng méo mó rồi dẫm bèm bẹp qua đống bùn nhão, kiên nhẫn xếp hàng trong nhiều tiếng đồng hồ để lấy nước từ chiếc vòi nhỏ bé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN