Người phụ nữ ngồi tù oan gần 6 tháng vì công nghệ nhận diện khuôn mặt AI

Một người phụ nữ 50 tuổi tại bang Tennessee (Mỹ) đã phải trải qua hơn 5 tháng trong tù sau khi bị phần mềm nhận diện khuôn mặt trí tuệ nhân tạo (AI) xác định nhầm là nghi phạm trong một vụ gian lận ngân hàng.

Chú thích ảnh
Hình minh họa liên quan đến công nghệ nhận diện khuôn mặt. Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), bi kịch của bà Angela Lipps xảy ra vào ngày 14/7 năm ngoái. Khi đang ở nhà chăm sóc các cháu nhỏ tại bang Tennessee, bà bất ngờ bị cảnh sát vũ trang ập vào khống chế và bắt giữ bằng súng. Lệnh bắt giữ được đưa ra từ bang North Dakota, cách nơi bà ở hơn 1.600 km với cáo buộc liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là người bà của 5 đứa cháu này khẳng định mình sống gần như cả đời ở Tennessee và thậm chí chưa từng một lần bước chân lên máy bay.

Mọi rắc rối bắt nguồn từ các vụ gian lận ngân hàng diễn ra vào tháng 4 và tháng 5/2025 tại North Dakota, nơi một đối tượng nữ đã sử dụng căn cước quân đội giả để rút hàng chục nghìn USD. Trong quá trình điều tra, cảnh sát West Fargo đã đưa hình ảnh từ camera giám sát vào phần mềm nhận diện khuôn mặt AI. Thuật toán này sau đó đã “chỉ điểm” bà Angela Lipps là nghi phạm chính chỉ dựa trên những nét tương đồng về khuôn mặt, vóc dáng và kiểu tóc.

Dù kết quả từ máy móc chỉ dừng lại ở việc đưa bà vào diện nghi vấn, cơ quan chức năng vẫn tin rằng bấy nhiêu là đủ để đưa một người phụ nữ vô tội vào trại giam. Luật sư của bà Angela nhấn mạnh rằng: “Nếu thứ duy nhất bạn có là nhận diện khuôn mặt, lẽ ra bạn nên đào sâu điều tra hơn thế”.

Sau hơn 3 tháng bị giam giữ tại địa phương, cuối tháng 10/2025, bà Lipps bị dẫn giải tới North Dakota trên một chuyến bay. Đây là lần đầu tiên bà đi máy bay nhưng lại trong tư cách là một tù nhân. Tại đây, bà tiếp tục phải ngồi tù thêm 2 tháng để chờ đợi xác minh. Phải đến khi luật sư cung cấp các sao kê ngân hàng chứng minh bà đang ở Tennessee (cách hiện trường 1.200 km) vào thời điểm xảy ra vụ án, sự thật mới được làm sáng tỏ.

Vào ngày 23/12, các bên liên quan - bao gồm thám tử phụ trách, công tố viên và thẩm phán - mới đồng ý bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại bà để tiếp tục điều tra thêm. Angela Lipps được trả tự do ngay trong đêm Giáng sinh tại một nơi xa lạ mà không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào. Bà bị bỏ lại bơ vơ giữa North Dakota và chỉ có thể trở về nhà nhờ sự giúp đỡ chi phí khách sạn, ăn uống từ luật sư và vé máy bay từ một tổ chức phi lợi nhuận.

Sau gần nửa năm bị giam giữ, bà phải đối mặt với nhiều tổn thất cả về tài sản lẫn tinh thần. Do không thể đi làm và thanh toán các hóa đơn trong thời gian bị giam giữ, bà Lipps đã mất sạch nhà cửa và các vật nuôi thân thiết. Bà còn phải trải qua cú sốc tinh thần và cảm giác bị xúc phạm trong suốt gần nửa năm. Hiện các luật sư đang xem xét khả năng khởi kiện liên quan đến quyền dân sự đối với các cơ quan chức năng.

Trở về quê nhà Tennessee với hai bàn tay trắng, bà Lipps chia sẻ sau khi cơn ác mộng khép lại: “Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lại North Dakota một lần nào nữa”.

Hà Anh
Hãng phim Trung Quốc gây tranh cãi khi ra mắt diễn viên AI
Hãng phim Trung Quốc gây tranh cãi khi ra mắt diễn viên AI

Một hãng phim Trung Quốc đang làm dậy sóng dư luận khi chính thức giới thiệu các “ngôi sao” trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên, dự kiến góp mặt trong một loạt phim ngắn sắp ra mắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN