Hàng nghìn người Indonesia mạo hiểm leo núi lửa làm nghi lễ hiến tế cổ xưa

Bất chấp núi lửa Bromo ở Indonesia vừa "thức giấc", từng đoàn người vẫn nối đuôi nhau, thậm chí có người còn bế theo trẻ nhỏ, đến sát miệng núi đang cháy âm ỉ để cử hành nghi lễ hiến tế. 

Chú thích ảnh
Đoàn người đổ về miệng núi lửa Bromo. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AFP, hàng năm, tộc người Tengger ở Indonesia lại từ các vùng cao nguyên lân cận tìm về núi lửa Bromo vào dịp lễ hội Yadnya Kasada để dâng hoa tươi, quả ngọt, rau xanh và động vật sống như gà, dê. 

Thông qua việc ném vật hiến tế vào miệng núi lửa, họ hy vọng sẽ làm hài lòng tổ tiên cùng các vị thần Hindu, cũng như mang lại sự thịnh vượng cho cộng đồng. 

Chú thích ảnh
Đường lên núi đầy hơi nóng và khói độc hại. Ảnh: AFP

Một tín đồ có tên Wantoko chia sẻ: “Tôi mang nông sản tự trồng đến cúng tế với hy vọng các cánh đồng của tôi sẽ màu mỡ và bội thu. Năm nay tôi cũng đến đây”. 

Đứng trên bờ dốc thẳng đứng của ngọn núi, những người dân làng khác – không phải thành viên bộ tộc Tengger – lại tìm cách dùng vợt hoặc lưới để bắt lấy những lễ vật trước khi chúng biến mất vào làn khói nóng bốc lên cuồn cuộn. Hoạt động này không nằm trong nghi lễ song nhằm hưởng ứng lời kêu gọi ở địa phương nhằm tránh lãng phí thực phẩm.

Chú thích ảnh
Ảnh: AFP

Sự kiện ngày 26/6 đánh dấu mốc mùa lễ hội Yadnya Kasada thứ hai kể từ khi dịch COVID-19 tấn công Indonesia. “Nghi lễ này không thể tổ chức ở nơi khác hay làm trực tuyến. Nhưng ban tổ chức đã áp dụng các quy tắc y tế nghiêm ngặt. Mọi người phải làm xét nghiệm virus trước khi tham gia”, ông Bambang Suprapto, người đứng đầu cộng đồng Hindu ở khu vực này cho hay. 

Chú thích ảnh
Ảnh: AFP

Tồn tại từ thế kỷ 15 đến nay, lễ hội Yadnya Kasada kể về truyền thuyết công chúa vương quốc Majapahit của người Hindu ở Java và chồng do không thể sinh con sau nhiều năm chung sống nên đã cầu xin thần linh giúp đỡ.

Lời cầu nguyện của họ đã ứng linh và được ban cho 25 người con song với điều kiện phải ném người con út vào miệng núi lửa Bromo. Tương truyền rằng người con trai này sẵn sàng nhảy vào núi lửa để đảm bảo sự thịnh vượng cho người dân Tengger.

Nghi lễ hiến tế này vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày nay với lễ vật là nông sản và gia súc, gia cầm.

Chú thích ảnh
Ảnh: AFP
Xuân Chi/Báo Tin tức
Biến thể gia tăng, Mỹ đổi mục tiêu vaccine sang nhóm ‘người dao động'
Biến thể gia tăng, Mỹ đổi mục tiêu vaccine sang nhóm ‘người dao động'

Trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng tại Mỹ có phần chậm lại mà các biến thể virus SARS-CoV-2 mới lại lây lan nhanh, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thay đổi mục tiêu kế hoạch vaccine, hướng tới nhóm người “ở giữa” có thể thuyết phục được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN