“Con đường ánh sáng”: Biểu tượng mới của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ngày tới Việt Nam sẽ chính thức trao tặng một “con đường ánh sáng” cho thủ đô La Habana. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa, thể hiện tình cảm chân thành của nhân dân Việt Nam gửi tới những người anh em ở bên kia bán cầu.

Phố Zapata ở La Habana, nơi sẽ được thắp sáng bằng hệ thống đèn tiết kiệm điện do Việt Nam trao tặng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Cách đây hai tháng, với mong muốn góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị mẫu mực, gắn bó thủy chung giữa Việt Nam và Cuba, Bộ Khoa học Công nghệ và Công ty FawooKidi đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện đề án sản xuất hệ thống đèn LED lắp cho một con đường ở thủ đô La Habana. Ngay sau khi thông tin trên được thông báo với Cuba, phía bạn đã triển khai lựa chọn địa điểm lắp đặt món quà đầy ý nghĩa này của Việt Nam và phố Zapata nằm ở trung tâm La Habana đã được “chấm”.

Cũng như bao con đường khác ở thủ đô tươi đẹp của đất nước Cuba anh hùng nhưng việc lựa chọn phố Zapata để gắn với tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Con phố dài hơn 2 km này kéo từ đại lộ 26, nơi có công viên Hòa bình đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tới đường dẫn vào Quảng trường Cách mạng có tượng đài của vị anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti. Chính Jose Marti, người Cuba đầu tiên nói tới Việt Nam từ năm 1889 trong cuốn “Tuổi Vàng” và Hồ Chí Minh, người Việt Nam đầu tiên biết đến Cuba từ năm 1920 khi Người hoạt động trong Quốc tế cộng sản, là hai vĩ nhân của hai dân tộc vĩ đại đã gieo mầm cho tình hữu nghị Việt Nam - Cuba ngày càng nở hoa, kết trái. Sợi dây nối liền giữa hai nhà lãnh đạo thiên tài trong lịch sử cách mạng hào hùng của hai dân tộc dường như được thu hẹp lại với “con đường ánh sáng” và họ sẽ tiếp tục cùng với nhân dân Việt Nam và Cuba đi trên một con đường hướng tới tương lai, con đường của chủ nghĩa xã hội vì sự giàu mạnh và phồn vinh của dân tộc.

Vẫn thường qua lại phố Zapata nhưng khi biết tin con đường này tới đây sẽ có dấu ấn của quê hương, chúng tôi, những người con đất Việt đang làm việc và học tập trên đất bạn, cảm thấy tự hào hơn về tình cảm sâu đậm giữa những người anh em cùng chung lý tưởng. Cũng như trước đây trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, các bạn Cuba luôn chia ngọt sẻ bùi với chúng ta như câu nói nổi tiếng của Tổng tư lệnh Fidel Castro đã đúc kết: "Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", thì ngày nay nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ Cuba anh em cả về vật chất và tinh thần trong mọi hoàn cảnh.

Nhiều người Cuba sống ở khu phố này khi được thông báo sắp tới đèn chiếu sáng của Việt Nam sẽ được lắp đặt dọc phố Zapata tỏ ra vô cùng phấn khởi. Bà Leonora Garcia, 65 tuổi, là một cư dân lâu năm ở đây, thổ lộ: “Đất nước Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi từ những năm tháng đấu tranh hào hùng chống ngoại xâm và giờ đây các bạn đang tiếp tục vươn lên tầm cao mới vì sự phát triển của đất nước. Món quà mà nhân dân Việt Nam gửi tặng chúng tôi lần này sẽ tiếp tục thắp sáng tình hữu nghị thủy chung bền vững giữa nhân dân hai nước chúng ta”. Trong khi đó, bạn trẻ Rafael Benitez, cho biết thế hệ trẻ Cuba rất tự hào với những tình cảm gắn bó giữa hai nước trong suốt chiều dài lịch sử và luôn trân trọng sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam đối với Cuba trong những năm qua.

Ở Cuba không thiếu những công trình, cơ sở gắn liền với những cái tên Việt Nam thân thương, từ trường học, nông trường, sân vận động cho tới nhà máy, xí nghiệp, cũng như ở Việt Nam đã có những công trình in đậm dấu ấn của các bạn Cuba như khách sạn Thắng Lợi, Bệnh viện Ðồng Hới, đường Xuân Mai - Sơn Tây, đường Hồ Chí Minh… Và tới đây đường Zapata, cho dù không mang tên Việt Nam nhưng sẽ mang tới ánh sáng tình cảm ấm áp của nhân dân Việt Nam, sẽ trở thành cái tên mới nhất trong “cầu nối” thắt chặt tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Trong những ngày này, công việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tiết kiệm điện do Công ty FawooKidi sản xuất trên phố Zapata đang được khẩn trương hoàn tất để vào ngày 11/4 tới đây công trình sẽ chính thức được khai trương. Tất cả đều hy vọng rằng “ánh sáng Việt Nam” sẽ trở thành một “viên gạch nhỏ” nữa xây đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, đóng góp vào công cuộc đổi mới trên đất bạn.

Bài và ảnh: Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN