Cảm động tâm thư thất lạc 15 năm của một người mẹ đã mất

Biết trước thần chết đang cận kề, một người phụ nữ đã viết bức tâm thư gửi con gái và kẹp trong cuốn sách. Tuy nhiên, 15 năm sau, bức thư được tìm thấy trong một tiệm sách cũ và đến tay chủ nhân của mình.

Bức ảnh chụp Bethany và mẹ.

Trong một lần tình cờ lật giở chồng sách cũ, ông Gordon Draper, chủ hiệu sách Bondgate tại thành phố Bishop Auckland, nước Anh đã phát hiện ra một lá thư tay đính kèm bức ảnh một người phụ nữ đang ôm bé gái chừng 5,6 tuổi được kẹp trong một cuốn sách cũ.

Bức thư được đề gửi “Bethany” và mở đầu bằng những lời lẽ yêu thương: “Khi cha đang đọc bức thư này cho con, là lúc mẹ đã lên thiên đường sống cùng với các thiên thần”. Người mẹ tiếp tục giải thích bà đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhưng không thành công.

Trong thư, bà mong mỏi con gái sẽ sống khỏe mạnh, hạnh phúc và nhấn mạnh tình yêu của mình: “Nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo con từ bầu trời cao. Bất cứ khi nào con nhìn thấy một ngôi sao sáng trên bầu trời kia, thì đó chính là mẹ đang ở bên con… Mẹ sẽ luôn yêu con và không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ tình yêu đó”.

Đó là một khám phá hết sức bất ngờ. Draper quá đỗi xúc động và ông quyết định tìm lại chủ nhân của bức thư – cô gái có tên Bethany với hy vọng trao lại bức ảnh cùng những lời nhắn nhủ của mẹ cô. Draper đã đăng một thông cáo trên một tờ báo địa phương. Và thật kỳ lạ, sau một cuộc tìm kiếm trên phương tiện truyền thông xã hội, Bethany Gash (21 tuổi), một cô gái hiện đang sinh sống ở thành phố lân cận Ferryhill đã hồi âm.

Theo lời kể của Bethany, mẹ cô, bà Lisa, đã qua đời năm 2001 vì chứng bệnh xơ nang. Sau khi bà ra đi, cha cô đã đọc bức thư cho Bethany. Tuy nhiên, bức thư đã bị thất lạc trong một lần gia đình chuyển nhà hồi cô lên 6. Bởi vậy, khi nhận lại bức thư của mẹ, Bethany quá hạnh phúc và không nói lên lời. Gash chia sẻ cô rất trân trọng những lời tạm biệt của mẹ và thực sự đau buồn khi để mất lá thư.

Đó là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. Xâu chuỗi các sự kiện, Draper hồi tưởng lại bà Lisa từng là khách hàng quen của cửa hàng. Bà thường xuyên ghé thăm và mua rất nhiều sách trẻ em 15 năm trước. “Bà ấy mua nhiều cuốn sách ở tiệm và không quên nhấn mạnh rằng những quyển sách ấy vô cùng ý nghĩa và bà muốn tặng chúng cho con gái nhỏ của bà”, ông nói.

Với tất cả sự xúc động của mình, người chủ tiệm sách này cho biết: “Không phải ai cũng có được cơ hội để nói lời tạm biệt với người thân yêu của mình. Và nhờ việc tìm kiếm và trả lại lá thư, tôi cảm thấy như thể tôi là cầu nối của cuộc chia tay này”.

Với cô, bức thư được trả lại trong trạng thái nguyên vẹn thực sự là kỳ tích. Bethany vui mừng cho biết: “Gia đình là một điều quan trọng với mẹ tôi. Chắc chắn mẹ sẽ rất hạnh phúc khi tôi nhận được bức thư này”. Bethany hiện là mẹ của một bé trai 19 tháng tuổi và cô mong muốn truyền lại cho con trai cô tình yêu sách của mẹ cô.

Dưới đây là nội dung bức thư:

Bethany - kho báu bé nhỏ của mẹ!

Khi cha đang đọc bức thư này cho con, là lúc mẹ đã lên thiên đường sống cùng với các thiên thần. Cơn đau ngực đã khiến mẹ phải trải qua một cuộc phẫu thuật nhưng không thành công. Nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo con từ bầu trời cao.

Bất cứ khi nào con nhìn thấy một ngôi sao sáng trên bầu trời kia, thì đó chính là mẹ đang ở bên con. Hãy trở thành một cô bé ngoan và sống một cuộc sống thật khỏe mạnh hạnh phúc con yêu nhé.

Bố và ông sẽ chăm sóc và đưa con tới trường. Mẹ sẽ luôn yêu con và không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ tình yêu đó. Mẹ hy vọng con sẽ không bao giờ quên mẹ vì mẹ sẽ mãi là mẹ của con.

Yêu và hôn con nhiều. Tạm biệt con.

Mẹ PS: Giúp mẹ chăm sóc Rossie con yêu nhé!



Lê Huyền (Theo CNN)
Ông Obama: 'Mẹ là người ảnh hưởng tới tôi nhất'
Ông Obama: 'Mẹ là người ảnh hưởng tới tôi nhất'

Những lời tâm sự về mẹ của vị Tổng thống quyền lực nhất nhì thế giới đã khiến rất nhiều người xúc động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN