Trận Điện Biên Phủ thể hiện thiên tài quân sự của Việt Nam

Chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân Việt Nam vào ngày 7/5/1954 trước thực dân Pháp vẫn ăn sâu trong trí nhớ của những nhà lãnh đạo cánh tả Mỹ La tinh.

Một trong số đó là ông Alberto Anaya Guitierez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), người đã có nhiều cống hiến cho việc vun đắp tình hữu nghị và đoàn kết giữa Mexico và Việt Nam trong nhiều năm qua.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (phải) trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho vài người bạn Việt Nam, trong đó có người viết bài báo này, diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Đảng PT đã khẳng định: “Điện Biên Phủ không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm tự hào của tất cả những người cách mạng trên thế giới”.

Cuộc gặp gỡ với người lãnh đạo cao nhất của đảng PT được thực hiện nhờ sự thu xếp của Tiến sỹ Hồ Quang Minh, Điều phối viên của ba Trung tâm châm cứu thuộc Việt Nam tại Mexico và giảng viên của Trường Đại học Tự trị Zacatecas. Bên cạnh hai công việc nói trên, tiến sỹ Hồ Quang Minh còn có một chức danh đặc biệt mà ít người Việt Nam biết đến, đó là Trợ lý của Tổng Bí thư Anaya.

Cuộc phỏng vấn diễn ra tại một địa điểm cũng đặc biệt, đó là ngay tại tư gia của Tổng Bí thư, một ngôi nhà mà nhìn vẻ bề ngoài, không ai nghĩ là nhà của người đứng đầu một Đảng có tiếng nói trong nghị viện và chính trường Mexico.

Tự nhiên như người nhà, nữ bác sỹ-thạc sỹ Nguyễn Thị Phương Lan, người từ gần chục năm nay đã nhiều lần đến đây để châm cứu, bấm huyệt và chữa bệnh cho Tổng Bí thư, bấm chuông. Chỉ ít phút sau, một người giúp việc đã tươi cười mở cửa, vừa chào mời mọi người vào nhà, vừa nói: “El profe” (Giáo sư, tên gọi thân mật của ông Anaya) vừa thức giấc, đang tắm, các anh chờ một chút trong phòng khách nhé.

Thêm một bất ngờ nữa, vì khi nghe thế, tôi liếc đồng hồ trên tay thì thấy lúc này đã là 14 giờ. Nhận ra vẻ ngạc nhiên của tôi, anh Hồ Quang Minh giải thích: Không có gì lạ đâu. Tổng Bí thư có thói quen làm việc đến tận 4-5 giờ sáng, sau đó mới đi ngủ. Vả lại trong những ngày này, ông đang điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Hôm nay bác sỹ Phương Lan đến đây cũng là để tiêm thuốc cho Tổng Bí thư”.

Ngồi chờ một lúc, từ trên tầng hai “Giáo sư” chậm rãi bước xuống cầu thang, nở một nụ cười rất tươi, ôm hôn bác sỹ Phương Lan, và niềm nở bắt tay từng người khách có mặt trong nhà.

Khi biết trong đoàn có một nhà báo Việt Nam, ông vui vẻ đồng ý trả lời phỏng vấn nhưng dặn: để tôi tiêm thuốc trước đã nhé. Trong lúc chờ đợi, liếc qua phòng khách, tôi chẳng thấy có gì quý giá ngoài rất nhiều những tấm ảnh con, cháu trong gia đình.

Tiêm thuốc xong, Tổng Bí thư Anaya trở lại phòng khách, ngồi vào một chiếc ghế đệm cứng theo lời khuyên của bác sỹ, và chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện. Biết “giáo sư” còn mệt, tôi chỉ hỏi lướt nhanh về hoạt động của Đảng Lao động Mexico và về phong trào cánh tả ở Mỹ Latinh, để sau đó nói về Việt Nam.

Tư gia giản dị của Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico.

Đề cập đến hai ngày lễ lớn trong tháng 5 của Việt Nam, đó là kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) và 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), Tổng Bí thư Alberto Anaya Guitierez nói liền một mạch.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều là những nhà chiến lược lớn của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Cả hai nhà lãnh đạo đã để lại những trang sách tuyệt vời, chỉ ra con đường giải phóng đất nước cho các dân tộc bị áp bức. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những kinh nghiệm và khoa học quân sự của Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thể hiện thiên tài quân sự của Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam, mà còn là niềm tự hào của những người cách mạng trên thế giới”.

Nói đến đây, Tổng Bí thư Ayana ngừng lại, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi tiếp tục: “Sau này, phát huy truyền thống yêu nước, nhân dân Việt Nam lại làm nên một chiến công lịch sử nữa, đó là đánh bại đế quốc Mỹ, thế lực hùng mạnh nhất về kinh tế và quân sự, giành độc lập và tự do cho đất nước Việt Nam. Tháng 5, với kỷ niệm về chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), với Ngày thống nhất đất nước (1975), với ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, quả là một tháng đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam”.

Tổng Bí thư Anaya còn muốn nói nhiều nữa về những chuyến thăm của ông tới Việt Nam, nhưng sợ ông đau lưng, không thể ngồi lâu, nên chúng tôi xin phép ra về.

“Giáo sư” ra tận cửa, bắt tay tạm biệt từng người, hẹn gặp vào dịp khác để nói chuyện nhiều hơn về Việt Nam. Rời tư gia của Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, trong lòng tôi chưa hết cảm động khi thấy ở một đất nước cách Việt Nam tới nửa vòng trái đất, vẫn có những người nhớ tới Điện Biên Phủ và ngày sinh của Bác Hồ.

Tin, ảnh: Lưu Vạn Kha
Kỷ niệm trọng thể 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Kỷ niệm trọng thể 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN