V-League 2017: Hấp dẫn cuộc đua ‘tam mã’

V-League 2017 đã bước vào chặng đua nước rút. Các đội bóng đang dốc toàn lực cho mục tiêu của mình ở mùa giải này. Đáng chú ý là cuộc “tam mã” giữa Quảng Nam, Thanh Hóa và Hà Nội.

Tâm điểm của sự chú ý vòng đấu 22 V-League 2017 chính là sân Cẩm Phả. Ở đó, FLC Thanh Hóa chỉ có một con đường là đánh bại được đội chủ nhà Than Quảng Ninh để duy trì lợi thế đến ngôi vô địch.

Quảng Nam đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Trong khi đó, Quảng Nam đang là một hiện tượng thú vị ở thời điểm này của V-League khi từ một đội bóng vốn quá quen với cuộc chiến trụ hạng lại trở thành kẻ dẫn dắt cuộc chơi. Với những gì đã thể hiện, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đang đứng trước cơ hội trở thành Leicester phiên bản Việt Nam để làm nên chức vô địch lịch sử cho bóng đá xứ Quảng ở mùa giải này.

Ở vòng 21, cuộc đối đầu nảy lửa giữa FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC đã mang đến lợi thế cho Quảng Nam FC. Quảng Nam trong thế “Tọa sơn quan hổ đấu” khi đánh bại đội bóng không có nhiều tham vọng XSKT.Cần Thơ để một lần nữa lên ngôi đầu, bằng điểm với FLC Thanh Hóa (38), nhưng hơn đối đầu.

Cơ hội đăng quang ở cuối V-League 2017 của Quảng Nam là rất lớn nhờ vào lịch thi đấu dễ hơn so với những đối thủ còn lại. Có thể thấy, đối thủ lớn nhất của họ là Than Quảng Ninh (vòng 23) và Hà Nội FC (vòng 25). Ở thời điểm hiện tại, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc là một đội bóng khó đánh bại.  Quảng Nam FC chơi phòng ngự phản công và tính thực dụng của họ mang đến sự hiệu quả rất lớn.

Quảng Nam cũng sẽ giống như Leicester City từng vô địch giải ngoại Anh mùa 2015-2016. Quảng Nam không phải là đội bóng có lối chơi đẹp nhưng trong bóng đá thì mỗi HLV đều có cách xây dựng theo cách chơi riêng. Nhưng chắc chắn đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc là đội bóng khó đánh bại với lối chơi phòng ngự - phản công và tính thực dụng của họ có hiệu quả rất cao.

Cuộc đua “tam mã” đang được tạo ra giữa Quảng Nam, FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC. Mỗi đội bóng đang có một lợi thế nhất định, trong đó, đội nào có lịch thi đấu dễ hơn sẽ chiếm ưu thế. Trong 5 vòng đấu còn lại, có thể thấy lịch thi đấu của cả 3 CLB là khá cân bằng.

Nếu nói về kinh nghiệm cạnh tranh thứ hạng, có lẽ không đội nào ở V-League lúc này có thể so đọ với đại diện Thủ đô. Rất nhiều mùa giải trở lại đây, Hà Nội FC luôn là ông “vua ngược dòng” mỗi khi bước vào những cuộc chạy đua sinh tử như thế này. Mùa giải năm ngoái, CLB Hà Nội cũng xuất phát rất chậm, thậm chí có giai đoạn rơi xuống nửa dưới bảng tổng sắp, nhưng sau đó họ dần ổn định lại, và vào đến giai đoạn nước rút đã thắng liền 5 trận cuối để lên ngôi vô địch một cách thần kỳ. Tuy nhiên, Hà Nội là ĐKVĐ nên chắc chắn họ sẽ gặp nhiều áp lực trong việc bảo vệ ngôi vương.

Còn FLC Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh chính là đội có tiềm lực và khát vọng vô địch nhất. Mùa này, Thanh Hoá có một đội hình đủ chiều sâu để có thể vừa chạy vừa xoay vòng trong chặng nước rút quan trọng này. Họ phải đủ bản lĩnh để đánh bại mọi đối thủ, vượt mọi thách thức.

Trong khi đó, trước khi mùa giải diễn ra, Quảng Nam FC bị xếp vào nhóm trụ hạng hoặc có nguy cơ rớt hạng. Nhưng Quảng Nam đang đứng trước vận hội có thể trở thành nhà vô địch của V-League. So về thành tích đối đầu trực tiếp, Quảng Nam hiện nhỉnh hơn FLC Thanh Hóa đồng thời đã vượt qua Hà Nội với tỷ số 2 - 1 trong trận lượt đi. Có thể thấy, giờ gió đã đổi chiều, cờ đã đến tay Quảng Nam, vì thế cả FLC Thanh Hóa lẫn Hà Nội FC, những “đại gia” V-League mới là những đội đang chịu nhiều sức ép.

Cuộc đua chắc chắn sẽ rất khó khăn và quyết liệt, thậm chí nhiều khả năng sẽ phải đến tận vòng cuối cùng mới có thể xác định được nhà vô địch bởi điểm số của các đội tốp đầu rất sát nhau. Ngoài Quảng Nam thì FLC Thanh Hoá, Hà Nội và Than Quảng Ninh vẫn là những ứng viên sáng giá nhất. Từ vị trí thứ 7 của Hải Phòng và đội đầu bảng Quảng Nam chỉ cách nhau 6 điểm, nên cơ hội vẫn còn cho tất cả, chỉ cần sảy chân 1 - 2 trận là coi như hết cơ hội.

Chưa biết cái kết có đẹp như đội bóng của Anh quốc không, nhưng đến lúc này, với những gì đã thể hiện, đội bóng xứ Quảng đã viết nên câu chuyện cổ tích ở mùa giải này. Nếu đội bóng xứ Quảng vô địch thì đó thực sự là “cơn địa chấn” của bóng đá Việt. Bóng đá là vậy.

Lịch thi đấu vòng 22
Ngày 20/10
Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng (17h)    


Ngày 21/10
S. Khánh Hòa - Đà Nẵng (17h)    
Quảng Nam     - Hoàng Anh Gia Lai (17h)
TP Hồ Chí Minh - Binh Duong (17h:30)     

Ngày 22/10
Than Quang Ninh - FLC Thanh Hoa (17h)
Long An - Sài Gòn (17h:30)    
Hà Nội FC - Cần Thơ (18h:30)

L.Sơn/Báo Tin Tức
U19 nữ Việt Nam thua tiếp trận hai, Hàn Quốc nuôi hy vọng vào bán kết
U19 nữ Việt Nam thua tiếp trận hai, Hàn Quốc nuôi hy vọng vào bán kết

Trước các đối thủ quá mạnh ở vòng bảng Giải vô địch U19 nữ châu Á, U19 nữ Việt Nam thực sự có cơ hội cọ xát. Ở trận đấu thứ 2 diễn ra chiều nay (19/10) tại bảng B, đội quân của HLV Vũ Bá Đông nhận tiếp trận thua 0-5 trước đội tuyển Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN