Phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ sắc đỏ khi đông đảo người hâm mộ TP Hồ Chí Minh đến cổ vũ, tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn.
Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên sân khách, người hâm mộ Thành phố tiếp tục tìm về phố đi bộ Nguyễn Huệ để đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Các màn hình Led cỡ lớn được bố trí dọc tuyến phố trở thành những “khán đài” đặc biệt, nơi hàng nghìn cổ động viên cùng hướng về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, áo đấu, băng rôn và các vật dụng cổ vũ phủ kín khu vực phố đi bộ. Từ các gia đình, nhóm bạn trẻ đến những cổ động viên lâu năm, tất cả cùng chung một niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn tất nhiệm vụ, giành quyền vào trận chung kết.
Khi trận đấu bắt đầu, bầu không khí tại Nguyễn Huệ nhanh chóng chuyển sang trạng thái hồi hộp. Đội tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn trong hiệp 1. Hàng nghìn người hâm mộ kiên nhẫn dõi theo từng đường bóng, chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ của các chiến binh áo đỏ.
Bước sang hiệp 2, Nguyễn Xuân Son được đưa vào sân và nhanh chóng tạo được dấu ấn. Phút 62, từ tình huống phối hợp tấn công bên cánh trái, Tiến Anh dứt điểm đưa bóng chạm chân hậu vệ Malaysia. Xuân Son có mặt đúng lúc, dứt điểm tung lưới đội khách, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.
Sau bàn mở tỷ số, Malaysia nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam duy trì thế trận chắc chắn, đồng thời tiếp tục tạo ra những pha phản công nguy hiểm.
Người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa cảm xúc khi Nguyễn Xuân Son ghi bàn, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026.
Trước khi trận đấu kết thúc, Xuân Son một lần nữa tỏa sáng, khi bức tốc, vượt qua hậu vệ Malaysia rồi tung cú dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng thứ hai cũng là dấu chấm hết cho những hy vọng lật ngược tình thế của đội khách.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, niềm vui lan tỏa khắp phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hàng nghìn người cùng đứng dậy, vẫy cờ, hô vang tên đội tuyển. Những nụ cười, cái ôm và những khoảnh khắc ghi lại bằng điện thoại tạo nên bức tranh rực rỡ của tình yêu bóng đá giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng hòa chung bầu không khí đặc biệt này. Từ những gia đình có trẻ nhỏ đến các nhóm bạn trẻ, mọi người cùng chia sẻ niềm vui khi đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền vào trận đấu cuối cùng của giải.
Anh Phạm Thanh Bình (xã Đông Thạnh) chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào, chúng ta đã có lợi thế 2-0 ở lượt đi, nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu tập trung và quyết tâm trong trận lượt về. Cả gia đình tôi đến Nguyễn Huệ để cổ vũ và được chứng kiến đội tuyển vào chung kết, cảm xúc thật sự rất tuyệt vời, trận chung kết tới gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục đến đây để cổ vũ đội tuyển”.
Ông Bùi Văn Diên (xã Bình Mỹ), một cổ động viên thường xuyên dõi theo các trận đấu của đội tuyển Việt Nam phấn khởi cho biết: “Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất hôm nay là mọi người cùng nhau cổ vũ đội tuyển Việt Nam, không phân biệt tuổi tác. Với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận là kết quả rất thuyết phục, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi và cổ vũ đội tuyển trong trận chung kết”.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ kín người hâm mộ theo dõi trận bán kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026, tạo nên “chảo lửa” giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng hòa chung bầu không khí đặc biệt. Từ những gia đình có trẻ nhỏ đến các nhóm bạn trẻ, tất cả cùng chia sẻ niềm vui khi đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền vào trận đấu cuối cùng của giải.
Với chiến thắng 2-0 ở trận lượt về và tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền vào chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026. Nguyễn Xuân Son trở thành người hùng với cú đúp trong trận đấu tại Sân vận động Mỹ Đình.
Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết là Thái Lan, đội đã vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận. Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra ngày 22/8 tại Thái Lan và trận lượt về vào ngày 26/8 trên sân nhà của Việt Nam.