Hà Nội, Viettel tìm lại chính mình

Tối 14/3, trên các sân vận động Pleiku (Gia Lai), Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Hàng Đẫy (Hà Nội) diễn ra 3 trận đấu muộn, cũng là 3 trận đấu bù cuối cùng của vòng 3 giai đoạn 1 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2021 (V.League 2021).

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội Viettel và Becamex Bình Dương. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Sau quãng thời gian hơn 1 tháng phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, V.League 2021 đã chính thức trở lại, “hâm nóng” các sân cỏ. Tại vòng đấu này, tâm điểm được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ hướng tới là cuộc làm khách của Hà Nội FC trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) ngày 13/3 và cuộc chạm trán giữa Becamex Bình Dương với Viettel trên sân Hàng Đẫy tối 14/3. Bởi, 2 đội bóng được đánh giá cao là Hà Nội FC và Viettel đều có khởi đầu tương đối không thuận lợi, sau quãng thời gian tạm nghỉ, cũng là “thời điểm vàng” giúp các đội bóng có thể củng cố lại đội hình, kỹ, chiến thuật.

Trên sân Hàng Đẫy tối 14/3, cũng giống như Hà Nội FC, Viettel cũng phải chịu áp lực rất lớn bởi 2 trận đấu đầu tiên tại V.League 2021 không thành công. Đội bóng quân đội cũng đem hết quyết tâm ra thi đấu trận này và rõ ràng, sau quãng thời gian phải nghỉ “bất đắc dĩ”, Viettel đã có những sự củng cố cần thiết.

Nhập cuộc tương đối tốt, Viettel giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, tình huống đáng chú ý ở phút thứ 18 khi Hoàng Đức chọc khe thuận lợi cho Pedro Paulo, ngoại binh này thoát xuống nhận bóng, bình tĩnh xâm nhập khu vực 16m50 nhưng ở thế đối mặt với thủ môn Đức Cường cầu thủ này lại dứt điểm không trúng đích.

Nhưng chỉ vài phút sau, từ tình huống đá phạt góc, sau vài đường chuyền, Hoàng Đức treo bóng vào vùng cấm địa của Becamex Bình Dương và Quế Ngọc Hải đã không bỏ lỡ cơ hội ấy, dứt điểm thành công, mở tỷ số cho Viettel.

Mặc dù chỉ 3 phút sau, đội bóng "đất thủ" có bàn gỡ hòa nhờ công của Tiến Linh, nhưng từ một tình huống sai lầm của “người gác đền” Becamex Bình Dương, bóng được chuyền tới ngay khu vực của Pedro Paulo, chân sút của Viettel không thể bỏ lỡ cơ hội này và lưới của Becamex Bình Dương tiếp tục rung lên lần thứ 2. Đây có thể coi như 1 bàn thắng “từ trên trời rơi xuống”.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Becamex Bình Dương tiếp tục dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên hàng thủ của Viettel chơi rất chắc chắn, khiến những mũi nhọn tấn công của đội khách khó lòng đưa bóng về phía cầu môn của thủ thành Nguyên Mạnh.

Khi thời gian thi đấu chỉ còn vài phút, Venancio Caique đã tận dụng tốt khoảng trống của hàng thủ Becamex Bình Dương, tung ra cú dứt điểm, khiến lưới của đội khách rung lên lần thứ 3, 3-0 cũng là tỷ số ấn định của trận đấu, với 3 điểm quý giá này đã giúp Viettel vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Trước đó, Hà Nội FC cũng đã tìm lại được chính mình sau khi cắt chuỗi thắng liên tiếp của Hải Phòng với kết quả 2-0. Đội bóng Hà thành thi đấu với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới sau 2 trận đấu chưa thành công. Tuy nhiên, khi đối đầu với đội bóng “đất Cảng” thì chưa bao giờ là dễ dàng, sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả ở “chảo lửa” Lạch Tray cũng là liều thuốc tinh thần có giả trị to lớn đối với Câu lạc bộ Hải Phòng.

Mặc dù nỗ lực thi đấu, nhưng may mắn lại không mỉm cười với những tuyển thủ của thành phố “hoa phượng đỏ”, phút thứ 24, thủ môn Tấn Trường (Hà Nội) đã xuất sắc cản phá pha đá phạt Penalty, giữ sạch lưới cho đội bóng Thủ đô. Và có lẽ, tình huống cứu thua này chính là then chốt của trận đấu.

Hầu hết thời gian thi đấu, Hà Nội luôn là đội bóng tạo ra sự áp đảo trước các đối thủ. Văn Quyết và các đồng đội tiếp tục thể hiện điều đó mạnh mẽ và đầy khát khao. Đặc biệt là sau tình huống cứu thua trên chấm phạt đền của thu môn Tấn Trường, Hà Nội FC càng dâng cao đội hình hơn, tiếp tục dồn sức ép về phía khung thành đội chủ nhà.

Phút 41, từ 1 tình huống lộn xộn khu vực cầu môn của thủ môn Văn Toản (Hải Phòng), Hùng Dũng đã dứt điểm thành công, đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Có được bàn thắng, Hà Nội FC giải tỏa được khá nhiều áp lực, chơi bóng tự tin hơn, những đợt triển khai tấn công được tổ chức mạch lạc hơn. Trước sự tấn công áp đảo liên tục, Hải Phòng khó có thể đứng vững được và đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ở phút thứ 72 với màn lập công của Ngân Văn Đại. Kết quả 2-0 nghiêng về Hà Nội cũng là tỷ số ấn định trận đấu.

Với chiến thắng này, Hà Nội FC đã có 3 điểm quý giá, cải thiện được thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng, và hơn thế nữa, các cầu thủ của đội bóng Thủ đô đã lấy lại được cảm giác thi đấu, cảm giác ghi bàn để sẵn sàng bước vào những trận đấu tiếp theo.

Những trận đấu bù của vòng 3 giai đoạn 1 V.League 2021 cũng chứng kiến chiến thắng 1-0 của SHB Đà Nẵng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), Topenland Bình Định để thua 1-2 trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku (Gia Lai), Than Quảng Ninh có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội khách Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Kết thúc vòng 3 của giai đoạn 1 V.League 2021, SHB Đà Nẵng đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 9 điểm; Than Quảng Ninh, Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn, Becamex Bình Dương và Hải Phòng lần lượt xếp thứ 2,3,4,5,6 khi cùng có 6 điểm; Đông Á Thanh Hóa, Viettel, Topenland Bình Định lần lượt xếp thứ 7,8,9 do cùng có 4 điểm; Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt xếp thứ 10,11,12 khi cùng giành được 3 điểm; Sông Lam Nghệ An tạm thời đứng thứ 13 với 1 điểm và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp cuối bảng xếp hạng khi chưa có được điểm số nào.

Dự kiến, vòng 4 giai đoạn 1 V.League 2021 sẽ diễn ra vào ngày 18,19 và 20/3.

Nam Thái (TTXVN)
V.League 2021: Đội chủ nhà Hải Phòng thua toàn diện đội Hà Nội
V.League 2021: Đội chủ nhà Hải Phòng thua toàn diện đội Hà Nội

Chiều 13/3, trên sân vận động Lạch Tray, đã diễn ra trận đấu Vòng 3 Giải Bóng đá vô địch Quốc gia – LS V.League 1-2021 giữa hai đội Hải Phòng và Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN