AFF Suzuki Cup 2018: Khi 'Hổ mọc thêm cánh'...

"Hổ mọc thêm cánh" - đó là cụm từ mà giới truyền thông Malaysia đã hồ hởi nói trước trận Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 vào ngày 15/12 tới tại Mỹ Đình. Và họ có lý do để vui mừng khi hậu vệ phải Syahmi Safari sẽ trở lại thi đấu sau án treo giò.

Chú thích ảnh
Tuyển Malaysia vui mừng khi hậu vệ phải Syahmi Safari (số 4) sẽ trở lại thi đấu sau án treo giò.

Ở Rajamangala cách đây hơn một tuần, Syahmi Safari là người hùng với một siêu phẩm sút xa vào lưới chủ nhà Thái Lan, và suýt nữa trở thành tội đồ khi khiến Malaysia bị thổi phạt đền vào phút bù giờ.

Nếu Adisak Kraisorn thực hiện thành công quả phạt đền hôm ấy, Syahmi chắc chắn sẽ phải cực kỳ hối hận. Khi ấy, tỷ số sẽ là 3-2 và Malaysia sẽ chính thức dừng bước ở vòng Bán kết. Và dĩ nhiên, Syahmi sẽ là tội đồ lớn nhất vì pha để bóng chạm tay ấy. “Lạy thánh Allah, tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia và chơi tốt lúc đầu, nhưng pha chạm tay ấy hoàn toàn là lỗi của tôi. Thật may, định mệnh thuộc về chúng tôi. Chắc chắn đó là một bài học lớn đối với một cầu thủ trẻ như tôi”, Syahmi nói với báo giới.

Syahmi đá không thiếu phút nào từ đầu giải cho đến khi nhận tấm thẻ đỏ ấy. Việc vắng mặt đã tác động không nhỏ đến sức mạnh của đội tuyển Malaysia trong trận Chung kết lượt đi. Amirul Azhan Aznan đá thay anh ở vị trí hậu vệ phải, nhưng cầu thủ này chơi khá tệ và đã bị thay ra ở hiệp hai, nhường chỗ cho Syafiq Ahmad. Ở trận đấu ấy, Malaysia thủng lưới bàn đầu tiên sau pha bóng xuất từ bên cánh phải của họ khi Phan Văn Đức khoét sâu xuống dưới và căng ngang đầy khó chịu vào trong, để rồi trái bóng bật ra đã bị Huy Hùng lao vào đá bồi. Malaysia vốn mạnh về tấn công biên, nhất là bên phải, nhưng vắng Syahmi, Sumareh thiếu một đối tác ăn ý trong những pha lên bóng. Chính vì thế mà Sumareh đang tỏ ra khá vui mừng trước trận lượt về.

“Dù Syahmi Safari là một hậu vệ, nhưng cậu ấy giúp tôi rất nhiều mỗi khi chúng tôi phát động tấn công bên hành lang phải”, tiền vệ gốc Gambia nói với tờ Bharian.

Ở Bukit Jalil, Văn Hậu bị Fox Sports Asia chấm điểm thấp nhất vì mắc lỗi trong cả hai bàn thua. Anh bị động trong pha đeo bám Shahrul Saad trong tình huống cầu thủ này băng vào đánh đầu, và sau đó lại phạm lỗi dẫn đến quả đá phạt trực tiếp ở đầu vạch 16m50 chếch bên phía cánh trái, mà Safawi Rasid đã thực hiện thành công.

Mà đó là khi Malaysia vắng Syahmi. Còn khi hậu vệ này quay trở lại, những pha phối hợp tam giác, những tình huống chồng biên của Malaysia, hay khả năng “tung hứng” của anh với Sumareh chắc chắn cũng sẽ ăn ý hơn. Và đó là một mối nguy thực sự với hành lang trái của đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu sẽ cần phải cảnh giác hơn, tập trung cao độ hơn. Không chỉ phải đối mặt với tốc độ của Syahmi, Văn Hậu cũng không được cho cầu thủ này có khoảng trống, bởi anh có những cú tạt tầm trung và khả năng sút xa rất khó chịu.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ Syahmi chơi đâu có hay ở trận vòng bảng trên sân Mỹ Đình cách đây gần 1 tháng. Nhưng thực tế, hậu vệ này đã đá càng ngày càng hay kể từ đó, và chúng ta không được phép lơ là một chút nào.

Tuấn Cương - Thanh Phương (TTXVN)
AFF Suzuki Cup 2018: 6 cầu thủ có thể quyết định trận Chung kết lượt về
AFF Suzuki Cup 2018: 6 cầu thủ có thể quyết định trận Chung kết lượt về

Trang chủ AFF Suzuki Cup 2018 đã đưa ra danh sách 6 cầu thủ của hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia, mà theo họ đây là những nhân tố có thể quyết định trận Chung kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN