Vẻ đẹp nên thơ của Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

Dưới đây là những bức ảnh cuốn hút về vẻ đẹp bất tận của Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn trong 8 năm ông rong ruổi khắp đất nước hình chữ S.


Réhahn đã rời Pháp để đến Hội An yên bình sinh sống từ năm 2007.


Ruộng bậc thang như một bức tranh nghệ thuật tại Mù Cang Chải.


Trong 8 năm qua, Réhahn đã ghi lại được hơn 50.000 bức ảnh về cuộc sống, con người Việt Nam từ hành trình “phượt” trên xe máy của ông.


Phong cảnh bình dị tại nông thôn Việt Nam.


Những ngọn núi nhấp nhô trong ánh mặt trời.


Một vẻ đẹp đầy huyền ảo, tinh khôi.


Những bức hình của Réhahn thường có hình ảnh con người hài hòa với thiên nhiên.


Cánh đồng lúa xanh mướt tràn đầy sức sống.


Đồng lúa chín phủ lớp áo màu vàng óng ả.


Một thung lũng tại Đồng Văn, Hà Giang.


Mỗi người xem sẽ có một cảm xúc khác biệt về bức ảnh này.


Một ngôi nhà nhỏ bé giữa thiên nhiên.


Con đường của những đứa trẻ.


Bức ảnh có thể khiến người xem phải trầm trồ và khiến háo hức muốn được du lịch khám phá đất nước Việt Nam.


Hà Linh (Theo Dailymail)
“Thiên đường ruộng bậc thang” Y Tý
“Thiên đường ruộng bậc thang” Y Tý

Mùa thu tới, khi những cơn mưa nặng hạt qua đi là lúc lúa nương được thu hoạch. Y Tý là xã vùng cao, thuộc huyện Bát Xát, cách trung tâm thành phố Lào Cai hơn 70 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN