Sắc xanh chợ phiên Ý Tý

Rất khác với các chợ phiên vùng cao, chợ phiên Ý Tý không có màu sắc rợp trời của các trang phục thổ cẩm, mà chỉ đa phần là sắc xanh của rau do chính người dân làm ra và sắc xanh lam của những chiếc khăn người Hà Nhì quyện dưới làn mây trắng.


Chợ phiên Ý Tý.

 

Phiên chợ của người Ý Tý diễn ra vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, ở độ cao từ 1.200-1.800 m so với mặt nước biển, cách thành phố Lào Cai chừng 80 km. Những người yêu du lịch khi vượt cung đường khó để đến được vùng đất trên mây của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đều như quên hết mệt nhọc khi chầm chậm hòa mình vào màu xanh của đất, của người và màu trắng của thị trấn mây phủ.


 

Người dân gùi hàng xuống chợ từ sáng sớm.

 

Từ sáng sớm, đồng bào dân tộc Hà Nhì, Mông và số ít là người dân tộc Dao, Giáy ở Ý Tý đã đổ về trung tâm thị trấn dưới chân ngọn núi Nhù Cồ San để đi chơi chợ. Khác với các chợ phiên vùng cao khác, chợ phiên Ý Tý không có màu sắc rợp trời của trang phục thổ cẩm bày bán, cũng chẳng phải là chợ phiên buôn bán động vật mà chỉ đa phần là sắc xanh của nông phẩm do chính người dân làm ra và sắc xanh lam những chiếc khăn của người Hà Nhì.


Một cụ bà chọn chỗ để bày bán rau hái ở vườn nhà.

 

Suối Lũng Pô ưu đãi cho Ý Tý nguồn nước mát và cũng góp phần giúp vùng đất này có được nhiều loại rau xanh tốt quanh năm. Bởi thế nên hàng hóa bày bán ở chợ phiên chủ yếu là những sản phẩm do chính người dân trồng ra, như rau su su, rau cải, chuối chín vàng và cả những quả ớt khô trải giữa trời nắng. Các bà, các cô từ sớm tinh mơ gùi hàng từ nhà mình xuống chợ. Màu xanh của nông sản hòa cùng màu xanh của những chiếc khăn lam quàng lên mái tóc tết giả bằng len của người Hà Nhì tạo nên một nét duyên dáng khó quên.
 

Chợ Ý Tý được phủ kín sắc xanh của trang phục và nông phẩm.

 

Số ít gian hàng còn lại trong chợ là nơi bán đồ ăn, điện thoại hoặc chỉ màu để phục vụ cho người dân.


Một quán đồ nướng của người Hà Nhì.

 

Vào phiên chợ ngày thứ bảy, nếm thử món thắng cố trứ danh được làm từ thịt ngựa, bánh dầy chấm mật ong rừng hay thử một xiên thịt nướng kiểu Hà Nhì giữa làn khói tỏa cũng đều là thú vị riêng hiếm có.


Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN