Quà Xuân đất liền ấm lòng lính biển

Những món quà của nhân dân cả nước gửi tặng đã thêm ấm lòng các chiến sĩ nhà giàn DK1, giúp các anh thêm vững vàng tay súng canh biển trời Tổ quốc những ngày xuân.


Chuyển quà Tết của nhân dân gửi tặng xuống tàu.


Chiến sĩ nhà giàn Phúc Tần gói bánh chưng đón Tết sớm.


Mặc cho khó khăn vất vả, nhớ đất liền canh cánh trong lòng, song những người lính trẻ nhà giàn DK1luôn vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đổi mới của đất nước. Tết này, các anh cũng có đầy đủ bánh chưng, rượu thịt, hương vị từ đất liền.

Đó là những phần quà thắm tình quân dân từ đất liền gửi tặng. Những phần quà ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ "Đầu đội trời chân không đạp sóng" vững vàng tay súng, canh biển trời Tổ quốc để nhân dân cả nước đón Tết trong niềm vui bất tận.

Tết Giáp Ngọ-2014, 15 nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân đón nhận hơn 6 tấn quà Xuân của nhân dân trên mọi miền Tổ quốc gửi tặng. Quà Tết cho các chiến sĩ chủ yếu nhu yếu phẩm, thực phẩm khô như măng, miến, bia, rượu, lá dong; sách báo, gạo nếp, mứt, bánh ngọt. Tất cả quà Tết được chuyển xuống tàu, bọc cẩn thận chống ướt, chuyển đến các nhà giàn DK1 theo 2 tàu chúc tết HQ-608 và HQ-953 của Vùng 2 Hải quân.

Thượng úy Vũ Huy Tưởng chia tay vợ và hai con trước khi tàu rời bến đi trực tết.



Nhà giàn DK1 sừng sững giữa biển Đông.


Mặc cho sóng to gió lớn thời tiết không thuận lợi, song hơn 6 tấn quà Tết đã chuyển đến tận tay cán bộ chiến sĩ 16 nhà giàn DK1, 9 tàu trực trên biển, 1 trạm radar Côn Đảo, 7 cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo. Ngay sau khi nhận được quà Tết, các nhà giàn DK1 đã tổ chức mổ heo, gói bánh chưng đón Tết sớm chia tay đoàn công tác.

Chiến sĩ nhà giàn Quế Đường trang trí bàn thờ ngày Tết.


Trong chuyến hải trình này, hai tàu đã làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh trên thềm lục địa, viếng Nghĩa trang Hàng Dương (Côn đảo), cứu trợ nước ngọt, thực phẩm, đường sữa cho một tàu cá của ngư dân biển số QB-79029 gặp nạn trên biển.


Tin, ảnh: Mai Thắng, Anh Tuấn


Sức sống Trường Sa
Sức sống Trường Sa

Trường Sa- quần đảo nhỏ giữa bạt ngàn sóng nước. Ở đây 4 mùa dãi nắng dầm mưa. Ở đây có những mầm cây chui lên từ sỏi đá, tỏa bóng mát, khoác trên mình cho đảo màu xanh, có những người lính Hải quân trẻ tuổi vượt lên trên nắng lửa bão giông...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN