Những lò gạch 'khổ sai' ở Bangladesh

Dưới cái nóng như thiêu như đốt của miền nhiệt đới, hàng triệu công nhân ở các lò gạch tại Bangladesh phải nai lưng ra làm việc cật lực để cung cấp đủ nguyên liệu cho thị trường luôn khát vật liệu xây dựng ở quốc gia này.

Các thành phố của Bangladesh là những thành phố có mật độ cư trú đông nhất thế giới. Chúng đang phát triển một cách nhanh chóng và nhu cầu về các vật liệu xây dựng rẻ tại các thành phố này chưa có dấu hiệu dừng.

Công nhân đội gạch để vận chuyển.






Một công nhân già đang ngồi làm việc bên những miếng gạch vụn.


Chiếc găng tay da được gia cố tạm thời của một công nhân.


Công nhân đào đất để đóng gạch.



Những công nhân ở đây với đủ các độ tuổi từ thiếu nhi cho đến người già, phải thực hiện những công việc chân tay nặng nhọc và mất sức trong nhiều giờ trong những điều kiện làm việc vô cùng vất vả.

Một lao động trẻ em tại lò gạch.


Một cậu bé lấm lem vì công việc.


Khoảng một nửa lượng gạch ở Bangladesh được nung bằng than nên đây là nguồn thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất tại quốc gia này.




Một người đàn ông đang đảo nồi súp được chôn trong lòng đất để giữ nhiệt.




A.M
(Theo D.M)
Những giọt nước mắt hoa hồng Bangladesh
Những giọt nước mắt hoa hồng Bangladesh

Đã hơn một tháng sau vụ sập tòa nhà 8 tầng kinh hoàng ở ngoại ô thủ đô của Bangladesh nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn ám ảnh nhiều người. Lực lượng quân đội đã dừng cuộc tìm kiếm nhưng nhiều gia đình vẫn chưa thể tìm thấy người thân của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN