Những giọt nước mắt hoa hồng Bangladesh

Đã hơn một tháng sau vụ sập tòa nhà 8 tầng kinh hoàng ở ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn ám ảnh nhiều người. Lực lượng quân đội đã dừng cuộc tìm kiếm nhưng nhiều gia đình vẫn chưa thể tìm thấy người thân của mình.


Có khoảng 290 thi thể không thể xác định được danh tính đã được mang đi chôn sau khi nhà chức trách tiến hành kiểm tra ADN. Trong tâm trạng khắc khoải đợi chờ một phép màu, những gia đình có người thân bị mất tích vẫn tiếp tục cầm ảnh của người thân tụ tập xung quanh địa điểm xảy ra vụ việc thương tâm trên.


Các gia đình cầm ảnh của người thân mất tích được cho là đã chết trong vụ sập nhà 8 tầng ở Savar, ngoại ô Dhaka hồi tháng 4.




Một người đàn ông tỏ lòng thương tiếc những người đã khuất.


 Người phụ nữ vỡ òa trong dòng nước mắt đau xót.


Họ cài những bông hoa hồng lên hàng rào dây thép gai bao quanh khu vực xảy ra vụ tai nạn...




...Hy vọng một điều kì diệu sẽ xảy ra.


Quân đội Bangladesh đã chấm dứt cuộc tìm kiếm từ ngày 14/5 tại địa điểm xảy ra vụ sập nhà thương tâm trên.


Các vụ tai nạn lao động đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.250 công nhân ở Bangladesh kể từ tháng 11/2012.


Hằn trên gương mặt những người lao động lam lũ là những ánh mắt buồn tuyệt vọng.



A.M
(Chùm ảnh AFP/TTXVN)
Những hình ảnh thương tâm trong vụ sập nhà ở Bangladesh
Những hình ảnh thương tâm trong vụ sập nhà ở Bangladesh

Đã có ít nhất 82 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác đang bị mắc kẹt trong đống gạch vụn của tòa nhà 8 tầng đổ sập tại ngoại ô thủ đô Dhaka, Bangladesh sáng ngày 24/4. Cảnh tượng sau vụ sập nhà rất thương tâm. Người dân và các lực lượng chức năng đang khẩn trương giải cứu những người còn mắc kẹt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN