Nhà giàn DK1 bình dị giữa trùng khơi sóng dữ

Ngày 13/1, tại Cảng Cát Lở, TP Vũng Tàu, các tàu HQ.624 và HQ.636 của Vùng 2 Hải quân đã xuất phát chở theo gần 20 tấn hàng hóa, quà Tết ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo. 


Sau vài ngày vượt biển, đoàn công tác đã tiếp cận được nhà giàn đầu tiên thuộc cụm Phúc Tần nhưng không thể lên nhà giàn vì sóng quá to. Sau nhiều nỗ lực, đoàn đã lên được nhà giàn đầu tiên là DK1/18, nhà giàn cuối cùng trong cụm nhà giàn Phúc Tần.


Có lên đến đây mới có thể thấm thía nỗi gian khổ và hi sinh của những người lính ngày đêm túc trực, bảo vệ thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.


Các chiến sĩ nơi đây luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Quanh năm suốt tháng sống giữa biển khơi, nhiều khi phải đối mặt cận kề giữa sự sống và cái chết nhưng ai cũng vui vẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vững tay súng bảo vệ biển đảo quê hương.


Đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Trưởng nhà giàn DK1/18 chia sẻ, cuộc sống của anh em ở đây khá vất vả nhưng tình người thì luôn ấm áp.


Cơn bão vừa qua, sóng to, gió lớn, nhà giàn lung lay nhưng ý chí anh em không hề nao núng, các chiến sĩ vẫn quyết tâm giữ chắc tay súng, trụ vững đến cùng.


Phóng viên Báo Tin tức đã may mắn được theo đoàn công tác, đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn và ghi lại những hình ảnh đời sống của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió:


Khi chúng tôi lên đến nhà giàn cũng là khi trời đã bắt đầu chuyển tối.


Giàn trường giàn DK1/18 Nguyễn Đăng Hùng đang tưới rau.


Chuồng gà gồm khoảng gần chục con, được các chiến sĩ chuyển từ đất liền ra.


Chuồng nhỏ với một chú heo duy nhất được các chiến sĩ chăm sóc cẩn thận.


 

Chiến sĩ nhà giàn chuẩn bị bữa tối.



Đây là vườn rau được các chiến sĩ chăm chút, chở đất từ đất liền ra. Mỗi thùng xốp nhỏ trồng một loại rau để cải thiện đời sống.


 

Chiến sĩ Nguyễn Thế Hiển, năm nay 23 tuổi, là chiến sĩ ít tuổi nhất tại nhà giàn, đang câu cá.


 

Thức ăn chủ yếu ở nhà giàn là cá biển, sản phẩm có được nhờ những chuyến đi câu của các chiến sĩ. 


Mỗi người mỗi việc chung tay chuẩn bị bữa tối.


Gian bếp nhỏ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp.


Bình minh lên, các chiến sĩ bắt đầu ngày mới với việc tập thể dục, rèn luyện sức khỏe.


 


Khẩu hiệu cũng như quy định được dán trong phòng sinh hoạt chung để nhắc nhở các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Mọi người bắt đầu công việc, kiểm tra hệ thống nhiệt điện của nhà giàn.


 

Kiểm tra hệ thống điện.



Chùm ảnh: Thu Trang





Chở tình dân ra nhà giàn DK1
Chở tình dân ra nhà giàn DK1

Ngày 13/1, tại Cảng Cát Lở, TP Vũng Tàu, các tàu HQ.624 và HQ.636 của Vùng 2 Hải quân đã xuất phát chở theo gần 20 tấn hàng hóa, quà Tết ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN