Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Người Việt Nam có câu “Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, bởi đây là dịp để mỗi người hướng về những điều thiện lành, bày tỏ lòng thành và cầu mong bình an cho bản thân, gia đình.
Từ sáng sớm, khuôn viên chùa Quán Sứ đã nhộn nhịp phật tử và du khách thập phương. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, còn người cao tuổi được con cháu dìu đi lễ. Trên tay mỗi người là đĩa quả, nén hương thơm, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo với mong ước một năm mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào và bình an.
Chùa Quán Sứ - Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh đối với người dân Hà Nội và du khách.
Từ sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng, dòng người đổ về chùa Quán Sứ dâng hương, cầu an.
Người dân chắp tay, khấn nguyện, bày tỏ lòng thành và cầu mong bình an cho bản thân và gia đình.
Không chỉ người Hà Nội, nhiều du khách từ các địa phương và quốc tế cũng đến chiêm bái tại chùa Quán Sứ dịp đầu năm mới.
Tại chính điện, nhiều phật tử tĩnh lặng chắp tay, khấn nguyện. Tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng mùi trầm hương tạo nên không gian an yên giữa lòng phố phường Hà Nội. Dù lượng người đến lễ đông, nhưng mọi người đều có ý thức, trách nhiệm, không xảy ra tình trạng chen lấn.
Chị Nguyễn Thu Hà (phường Cầu Giấy) chia sẻ: "Đầu xuân năm mới, đặc biệt là ngày Rằm tháng Giêng, gia đình tôi đến chùa Quán Sứ để cầu an, mong muốn một năm mới hòa bình, công việc thuận lợi, con cái chăm ngoan. Đi lễ đầu năm không chỉ để cầu may mà còn để tâm mình nhẹ nhõm, an yên hơn”.
Trong không gian cửa Phật trang nghiêm, ấm áp, dòng người thành tâm lễ bái, gửi gắm những ước nguyện đầu xuân.