Chia sẻ với báo chí, chị Trần Diệu Thuý, trú tại quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, sau khi xây xong nhà vào tháng 3/2018, được bạn bè tặng rất nhiều cây cảnh và hoa nên chị nảy sinh ý tưởng về một khu vườn "nhiệt đới" trên sân thượng. Loài hoa đầu tiên chị Thúy trồng trong vườn nhà mình là lan rừng, tiếp đó là các loài hoa khác theo thời vụ.
Tháng 4 này, 1.500 cây hoa loa kèn đã phủ trắng khu vườn tầng 7 của gia đình chị Thúy.
Chị Thúy còn dựng một chòi nhỏ giữa vườn hoa đặc biệt này để đón bạn bè cùng sở thích, đam mê cây cối như chị. Có những người bạn dù ở xa, vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa qua thưởng thức vài chén trà giữa "rừng" hoa.
Sân thượng rộng 200 mét vuông trên tầng 7 của gia đình chị Thuý như một khu vườn nhiệt đới thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.
Chị Trần Diệu Thúy tự tay chăm sóc cho từng bông hoa loa kèn.
Phần lớn số hoa này, chị Thuý được bạn bè tặng.
Với kinh nghiệm làm nghề kết hoa trang trí sự kiện, việc trang trí những bông loa kèn này với chị Thuý không mất quá nhiều thời gian.
Một căn chòi nhỏ với bàn uống nước được dựng ngay giữa khu vườn nhiệt đới này.
Chị Thúy đã lên ý tưởng thiết kế và sau đó tự tay trang trí khu vườn.
Khu vườn thu hút nhiều người đam mê hoa và cây cảnh đến chụp ảnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Không gian xanh mát của gia đình chị Thúy ngay giữa chốn đô thị náo nhiệt, khiến nhiều người trầm trồ.