Một lễ tảo hôn ở Gaza

Ở cái tuổi 14, 15, trong khi các cô bé, cậu bé vẫn còn hồn nhiên vô tư vui chơi với bạn bè và lo bài vở ở trường thì tại Dải Gaza, chú bé Soboh đã phải nghĩ đến chuyện lập gia đình. Người vợ của Soboh chỉ mới 14 tuổi, kém cậu 1 tuổi.

Không xa đường biên giới giữa Israel và phía bắc của Dải Gaza, mọi người ăn mừng trên đường phố. Trong đám ăn mừng có một cậu bé người Palestine được bạn bè và người thân công kênh trên vai. Đó chính là chú rể Soboh.

Một ngày trước khi diễn ra buổi lễ chính thức, môt lễ ăn mừng đã được tổ chức tại đây. Sau khi hoàn thành buổi lễ, tân lang vẫn chạy ra phố cùng bạn bè thưởng thức những thứ đồ uống mà bao thế hệ trẻ con vẫn thích.

Chú rể Soboh vui đùa trên phố...


... được bạn bè và người thân công kênh.


Sắp lấy vợ nhưng "vết tích" thơ ấu vẫn còn hiện hữu rất rõ ở Soboh.


Ngày lễ cưới diễn ra, mẹ chú rể kéo tân lang lại giúp chú chỉnh trang bộ y phục trông như trang phục đến trường với một chiếc sơ mi trắng và cà vạt.

Mẹ chú rể giúp con trai thắt cà vạt.


Chú rể và cô dâu sóng bước bên nhau.


Tấm ảnh cưới cô dâu trùm kín mặt.



A.M
(Theo Reuters)
Gaza, không chỉ có máu
Gaza, không chỉ có máu

Trong con mắt của thế giới, Dải Gaza dường như luôn gắn liền với bạo loạn, hỗn chiến, bom đạn và đổ máu. Nhưng đó chưa phải là tất cả những hình ảnh về dải đất nằm ở khu vực Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN