Chùm ảnh ấn tượng về đàn cá mắt to

Đàn cá mắt to được ông Aburto chụp ở công viên quốc gia Cabo Pulmo.

Ông Aburto, sinh ra ở thành phố Mexico, có một tình yêu đặc biệt đối với hải dương. Ông thường lặn xuống đáy biển thuộc công viên quốc gia Cabo Pulmo để nghiên cứu và chụp các bức ảnh về các loại sinh vật ở đây, đặc biệt là loài cá mắt to. Chính các loài cá đặc biệt với nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau này đã tạo cho ông niềm hứng thú để theo đuổi công việc của mình.


Aburto cho biết: “Tôi tin có thể mang lại những đóng góp to lớn để bảo vệ hệ sinh thái biển bằng cách chuyển tải lịch sử tự nhiên và các vấn đề khoa học vào trong các bức ảnh của mình. Những bức ảnh sẽ có ảnh hưởng to lớn đến nhận thức của người xem, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên của họ cũng như “nhắc nhở” chính phủ cần đưa ra các chính sách để bảo vệ môi trường thiên nhiên biển của đất nước mình”.


Ông Aburto đã làm công việc nghiên cứu cho công viên quốc gia Cabo Pulmo hơn 15 năm.

Ông hy vọng các bức ảnh của mình sẽ giúp nâng cao nhận thức của con người về bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên dưới biển.

Aburto cho biết đã dành ra 3 năm để chuyên chụp ảnh về loài cá mắt to này.


Chính các sinh vật biển với nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau đã tạo cho ông niềm hứng thú để theo đuổi công việc của mình.

Nhóm của ông đôi khi phải đợi nhiều giờ liên mới chụp được một bức ảnh.

Giải thích về các bức ảnh hiếm của mình, ông Aburto cho biết: "Người bình thường không thể nhìn thấy được cảnh tượng này, trong khi những người đi lặn chứng kiến cảnh tượng này lại hiếm khi có thể chụp ảnh được chúng”.


Lê Hải (theo dailymail)
Chùm ảnh đẹp về thiên nhiên hoang dã
Chùm ảnh đẹp về thiên nhiên hoang dã

Trong chùm ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp dưới đây, độc giả sẽ được đặt chân vào một cánh rừng hoang sơ phủ đầy tuyết trắng, ngắm đàn chim quây quần trên cành cây khô, hay bay bổng với đám mây có hình thù hết sức đặc biệt...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN