Xã Quảng Sơn tan hoang sau lốc xoáy, lũ lụt

Người dân xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) còn chưa khắc phục được hậu quả của cơn bão số 10 thì đã phải hứng chịu trận lốc xoáy kinh hoàng sáng 16/10 khiến 2 người chết và 13 người bị thương. Các hộ dân chưa kịp hoàn hồn thì nước lũ tràn về cuốn phăng đi chút tài sản còn sót lại. Ngày 17/10, khi nước bắt đầu rút xuống, các lực lượng mới tiếp cận được xã Quảng Sơn. Trong đó, hai thôn Hà Sơn và Linh Cận Sơn bị thiệt hại nặng nề, cây cối gãy đổ, nhà cửa tốc mái xiêu vẹo và đổ nát.

Hà Sơn tan hoang

Thôn Hà Sơn là một vùng cồn bãi, con sông Rào Nan nước cuồn cuộn đổ về, trên chuyến ca nô của Bộ đội biên phòng, rất khó khăn chúng tôi mới tiếp cận được. Từ con đường ngập sâu gần 1m, ông Mai Văn Thế cố gắng tiếp cận với đoàn chúng tôi để xin mì tôm, nước uống. Ông Thế tâm sự: Mấy ngày qua người dân trong làng chúng tôi không ăn, uống, ai ai cũng phờ phạc, mấy chục năm qua mới thấy trận lốc và lũ kinh khủng thế này.

Con đường vào làng giờ nước đã rút nhưng trận lũ ngày 16/10 đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, giờ đây nó để lại một lớp bùn dày từ 20 đến 50cm, cây cối và tường rào đổ sập ngang đường. Toàn bộ nhà cửa nơi đây bị tốc mái, hàng chục ngôi nhà sập đổ, đồ đạc và gia súc bị cuốn trôi.

Xã Quảng Sơn ngập sâu trong mưa lũ. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN


Trong trận lốc xoáy và lũ vừa qua, nhà cụ Mai Thị Con, 85 tuổi, thôn Hà Sơn bị ngập sâu, cụ ở một mình nhưng rất may được con cháu đến đưa lên trên gác cao trú ẩn. Khi mọi thứ trở lại bình thường thì nhà cụ cũng không còn gì nữa, ngay cả tấm di ảnh của liệt sĩ Phạm Văn Cạt, em chồng cụ cũng theo dòng nước cuốn trôi. Bà cụ kể lại: Khi đó gió rít mạnh và cuốn đi mọi thứ, may các con cháu đưa lên đây, hai ngày phải chịu đói khát. Khổ lắm!

Đến 8 giờ ngày 17/10, những chuyến hàng cứa trợ khẩn cấp của Bộ đội biên phòng Quảng Bình vừa cập bến Hà Sơn thì hàng trăm người đã ra để xin nước và lương thực chống đói. Nhìn ai cũng bơ phờ, mệt mỏi, hậu quả kép của lốc xoáy và lũ lụt gây ra là quá lớn đối với người dân quang năm bám ruộng, lam lũ làm nông. Có thể tính thiệt hại bình quân mỗi gia đình khoảng từ 20 đến 100 triệu đồng, số tiền quá lớn để họ có thể ổn định sinh hoạt như cũ.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Tiến Hừng, 43 tuổi, thôn Hà Sơn không còn gì ngoài cái giường chông chênh và lấp đầy bùn đất, mái nhà bị tốc và sập, rất may cả 5 người trong gia đình đều không bị thương. Hai vợ chồng lam lũ làm nông, tích cóp, vay mượn mãi mới được hơn 100 triệu để xây ngôi nhà cách đây 3 năm nhưng sau trận lốc và lũ vừa qua đã cuốn đi tất cả. Giờ vợ và các con thơ đang đi ở nhờ nhà người thân, chỉ mình anh cặm cụi nhặt từng cuốn sách, đồ dùng còn sót lại.

Không như các gia đình khác, gia đình bà Mai Thị Quy không những bị sập nhà mà đứa cháu gái 17 tuổi bị gỗ và gạch ngói đè lên bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trạch. Riêng bà Quy bị vùi trong đống đổ nát nhưng rất may không bị thương. Bà kể: khi nhà sập thì tui không còn biết gì nữa, lâu sau tui mới bò dậy được và giơ tay kêu cứu, may mà con trai tui chạy đến kịp thời mới cứu ra được nhưng cháu gái thì bị thương giờ không biết thế nào rồi. Gạt nước mắt bà lặng lẽ ngồi trên đống đổ nát của ngôi nhà như hy vọng tìm lại một vài thứ đồ đạc còn sót lại.

Linh Cận Sơn chìm trong tang tóc

Từ thôn Hà Sơn, băng qua từng con nước mênh mông, chúng tôi tiếp tục đi bộ khoảng 3km mới tiếp cận được với thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, nơi xảy ra cơn lốc xoáy kinh hoàng rạng sáng 16/10 làm 2 người chết, 13 người bị thương nặng và hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái và hư hỏng nặng.

Từ đầu thôn, hàng chục người vây quanh ngôi nhà đổ, chỉ thấy một bé trai ngồi nhặt những mẫu giấy rách nát do bị ngâm trong nước, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trẻ thơ. Cậu bé là Phan Ngọc Trung, học lớp 6, con trai của anh Phan Xuân Sơn (người bị chết trong trận lốc xoáy vừa qua). Cháu Trung khóc không thành lời cho biết: Ba cháu chết rồi, mẹ cháu bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện, giờ cháu không biết phải làm sao nữa. Cháu chỉ ra đây nhặt lại những mẩu giấy giao hàng của ba mẹ cháu thôi. Trong trận lốc xoáy vừa qua, hai vợ chồng anh Phan Xuân Sơn không về nhà mà ở lại quán bán hàng tạp hóa đầu làng và cơn lốc đến đã làm cái quán nhỏ sập đổ. Anh Sơn bị tường nhà đè chết tại chỗ, vợ anh Sơn là chị Trần Thị Lĩnh bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu.

Anh Sơn mất để lại ba đứa con nhỏ. Phan Thị Lan là con gái đầu, đã học Trung cấp Y ra trường được hai năm nhưng vẫn chưa xin được việc làm. Em kế của Lan cũng vì hoàn cảnh nên đang đi làm thuê ở Phú Quốc, em út Phan Ngọc Trung mới 12 tuổi, đang học lớp 6. Chị Trần Thị Lĩnh (vợ anh Sơn) bị gãy xương vai, cột sống và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Thôn Linh Cận Sơn sau cơn lốc xoáy kinh hoàng là một khung cảnh tan hoang, tang tóc đến nao lòng. Ngôi nhà anh Mai Xuân Phụ, người thứ hai bị chết trong trận lốc xoáy, giờ chỉ còn bộ khung trống trơn, mọi người đang cố gắng che tạm tấm bạt trước thềm để lập bàn thờ cho anh. Hôm xảy ra lốc xoáy, anh chỉ ở nhà một mình, vợ và các con đi làm ăn xa. Chị Phạm Thị Cúc, chị gái vợ anh Phụ kể lại: Khi lốc xoáy xảy ra, cả bức tường đè lên người anh Phụ khiến anh chết tại chỗ. Hết lốc xoáy thì nước lũ lại ào ào đổ về nên mọi người đi mượn quan tài và khâm liệm một cách đơn giản để nhanh chóng đưa đi chôn cất nhưng khi đưa quan tài lên đò chuyển đi thì đò chìm và mọi người phải buộc dây để di chuyển lên vùng núi và nhờ bộ đội chôn cất.

Trận lốc xoáy và lũ lụt qua đi, người dân nơi đây nghèo lại càng nghèo hơn. Chân đi khập khiễng do bị mái tôn cứa vào, trưởng thôn Trần Ngọc Giới vẫn lặn lội đi thông báo cho người dân để nhận mì tôm và nước uống của các đơn vị cứu trợ. Khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi, ông cho biết: Hiện tại người dân nơi đây rất khó khăn về lương thực và nước uống, những người bị thương đang đi cấp cứu cũng không biết chết hay sống.

Không biết đến khi nào Quảng Sơn mới trở lại như ngày xưa? Liệu bà con nơi đây làm sao để vượt qua và ổn định cuộc sống? Mong rằng người dân nơi đây sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để vượt qua khó khăn này.


Nguyễn Đức Thọ
Miền Trung kiên cường ứng phó với mưa to, lũ lớn
Miền Trung kiên cường ứng phó với mưa to, lũ lớn

Tính đến ngày 17/10, các tỉnh miền Trung đã sơ tán, di dời tổng cộng 2.110 hộ/8.580 người từ các vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN