Trung thu yêu thương giữa đại dịch ở TP Hồ Chí Minh

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến mọi người phải thực hiện giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở yên đó”, nhưng trong những ngày qua, nhiều “chú Cuội, chị Hằng” đã mang hàng trăm nghìn chiếc lồng đèn, quà, bánh, kẹo, sữa và cả tập sách, vở cho trẻ em ở giữa tâm dịch TP Hồ Chí Minh.

Cả nhà cùng vui 

Ngày cuối tuần vừa qua tại các khu nhà trọ thuộc phường Sơn Kỳ, Tây Thạnh (quận Tân Phú), khu nhà trọ ở xã Tân Nhựt, xã An Phú Tây, (huyện Bình Chánh), các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố tràn ngập không khí Trung thu yêu thương. Không chỉ có tiếng vâng, dạ, gọi nhau í ới, cảm ơn mà còn rộn ràng tiếng cười của trẻ và cả những người lớn.

Chú thích ảnh
 Đoàn thanh niên thành phố thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tại các khu nhà trọ. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Chị Nguyễn Thị Tuyết Thu, công nhân ở trọ tại phường Sơn Kỳ cho biết, đã lâu lắm rồi mới nghe tiếng ríu rít, nói cười của trẻ; mới thấy khu trọ rộn ràng xóa tan cái lạnh lùng của dịch bệnh, giãn cách xã hội. “Cứ tưởng mọi người bận tập trung chống dịch bỏ qua cái Tết Trung thu, nhưng làm được điều này mới thấy chính quyền, các cấp đoàn thể quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là trẻ em trong thời điểm dịch bệnh nhiều khó khăn”, chị Thu chia sẻ.

Tương tự, nhiều phần quà Tết Trung thu năm nay cũng làm cho cả khu nhà trọ thuộc phường Tân Phú, Linh Xuân; nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè hay ở cái xóm trọ nghèo tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức trở nên ấm cúng hơn bởi tấm lòng, tình cảm thân thương của các cấp ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm dành cho trẻ.

Nhiều gia đình, nhất là con em công nhân ở khu lưu trú, nhà trọ không giấu được niềm vui khi bất ngờ được “chú Cuội, chị Hằng” trong bộ đồ phòng dịch trao tặng những phần quà; được lãnh đạo các cấp cùng các nhóm thanh niên tình nguyện thăm hỏi, động viên và chúc mừng ngày Tết Trung thu.

Chị Tuyết Mai cùng nhiều phụ huynh ở trọ tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức cho biết: Giãn cách xã hội kéo dài khiến mọi gia đình đều khó khăn làm sao dám nghĩ đến Tết Trung thu cho con. Bữa ăn hằng ngày còn thiếu trước hụt sau, những phần quà trong lúc này thật sự có ý nghĩa. Món quà không chỉ làm cho mấy đứa nhỏ thật sự vui mừng mà còn khiến những người làm cha, mẹ cũng ấm lòng, vui lây. 

Tất bật, ngược xuôi mấy ngày nay lo Trung thu cho các em nhỏ, anh Đào Xuân Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội quận Tân Phú luôn nở nụ cười vì trẻ thơ cho biết, thay vì mọi năm tổ chức Ngày hội Trung thu cho các em thiếu nhi, nhưng do dịch bệnh nên tổ chức nhiều nhóm đến tận các khu nhà trọ và trao quà cho hơn 1.200 em. “Tuy đơn giản, nhưng đây cũng là tấm lòng, cũng là sự quan tâm của các cấp, ngành Thành phố và địa phương giúp các em thiếu nhi ấm lòng đón Tết trung thu giữa mùa giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở yên đó”.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, trong bối cảnh dịch bệnh, đơn vị vẫn giữ truyền thống phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Đoàn thanh niên thành phố tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Hàng ngàn phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng (gồm lồng đèn, bánh, kẹo, sữa…) đã được các đơn vị trao tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại 7 cơ sở công lập nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em và 40 khu lưu trú thanh niên công nhân trên địa bàn Thành phố.

Bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố cho biết, Trung thu năm nay diễn ra trong điều kiện “đặc biệt”. Do đó, tùy vào thực tế, các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thành phố cũng như các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chủ động phối hợp, vận động các nguồn lực chăm lo cho trẻ em, trong đó, ưu tiên các trường hợp thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, thiếu nhi là con công nhân lao động, thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, trong các khu cách ly, phong tỏa.

“Cùng với các hoạt động ngày Tết Trung thu, Thành phố và các địa phương còn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo về vật chất, tinh thần; thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường”. Đồng thời, kết nối các nguồn lực để tặng học bổng, thiết bị học tập trực tuyến, sách giáo khoa, dụng cụ học tập... cho các trẻ nhân dịp đầu năm học mới 2021-2022”, bà Thanh chia sẻ.

Mang vầng trăng yêu thương vào tâm dịch

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn Lao động quận Bình Tân tặng quà Trung thu cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Trong những ngày tăng cường giãn cách xã hội, tập trung phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các cơ quan đơn vị, tổ chức xã hội từ thiện cũng dành thời gian để đến thăm, tặng quà và tổ chức vui Tết Trung thu các em thiếu nhi. Nhiều đoàn không chỉ đến với trẻ ở khu lưu trú, nhà trọ mà còn đến các mái ấm, nhà mở thậm chí trao quà trung thu cho các trẻ em bị mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị.

Đến thăm và tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện dã chiến thu dung số 11, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên nhiều trẻ em đang nằm điều trị ở các bệnh viện; nhiều trẻ em bị mắc COVID-19 phải xa gia đình, xa bố mẹ để cách ly, điều trị không có người thân chăm sóc…; đồng thời, tặng quà Trung thu và không quên chúc các em sớm bình phục trở về với gia đình.

"Trung thu năm nay diễn ra trong thời điểm cả Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nên các em không rước đèn hoặc vui rằm Trung thu như mọi năm. Tuy nhiên, các cơ quan đơn vị cũng cố gắng tổ chức, có những phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi, động viên các em vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay", bà Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ. 

Tương tự, Ban Dân vận Thành ủy, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng đã trực tiếp trao 5.000 phần quà trong chương trình Trung thu yêu thương cho các trẻ em bị mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện; trẻ em mồ côi cha, mẹ; trẻ có cha mẹ mắc COVID-19 đang được điều trị hoặc tạm xa cha mẹ vì dịch. Đoàn thanh niên Thành phố cũng đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Tết Trung thu các em thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1, 2, Nhi Đồng thành phố; các y bác sỹ Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 4, số 1 cũng đã tổ chức Tết Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị...

Theo bác sỹ Phương Vũ, Phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, Trung thu năm nay không có trống, có lân, không có những cuộc rước đèn rực rỡ nhưng những phần quà nhỏ có thể giúp các em có được chút niềm vui trong mùa Tết Trung thu đặc biệt này. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh đang chăm sóc trẻ điều trị ở bệnh viên không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc trước những nụ cười rạng rỡ của con trẻ sau những ngày chống chọi với bệnh tật.

Chị Ý Ngân cùng với con trai 5 tuổi ngồi xem chương trình “Trung thu ấm áp - San sẻ yêu thương” tại điểm thu dung điều trị bệnh COVID-19 trường trung học cơ sở Phạm Hữu Lầu cho trẻ em ở Quận 7 vào tối 19/9 chia sẻ: “Tôi là công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận, nên hằng năm cứ đến Tết Trung Thu tôi đều nhận quà rồi mang về cho con. Nhưng hôm nay Trung thu thật khác, nhìn con vui rước đèn với các “chú Cuội, chị Hằng”, các anh chị Công đoàn trong bộ đồ bảo hộ khiến tôi thật sự xúc động…”

Còn anh Vân Trung, từ đầu buổi lễ đến lúc kết thúc, ngồi ôm đứa con nhỏ trong lòng, tách biệt xa mọi người như để giấu đi cảm xúc của cha trong ngày Tết của con trẻ. Anh Trung tâm sự: “ Tôi là thợ hồ, hai cha con vào đây cũng được gần chục ngày. Tôi thật sự xúc động khi con gái tôi được tặng bánh trung thu, lồng đèn, sữa, bánh kẹo... Tôi chưa kịp biết các anh chị là ai nhưng tôi xin cảm ơn rất nhiều”.    

Nhìn nụ cười các em khi được thắp sáng lồng đèn, được gặp gỡ chú hề, vui múa hát bên chị Hằng, chú Cuội; cùng rước đèn trung thu vòng quanh sân trường thật sự ấm áp, thân thương. Nhìn con gái nhỏ của anh Trung, con trai của chị Ngân tay nắm chặt chiếc lồng đèn, ai cũng hiểu niềm vui trong ánh mắt của anh, chị.

Tất bật chuẩn bị chăm lo cho các em nhỏ trong điều kiện giãn cách xã hội, nhưng những người tổ chức cũng cảm thấy rất ấm lòng bởi mang đến niềm vui, nụ cười cho trẻ, mang vầng trăng yêu thương vào giữa tâm dịch. “Đó cũng là những món quà ý nghĩa để các em có thể "rước đèn, phá cỗ" đón Tết Trung thu, góp phần giải tỏa tâm lý, nâng cao đời sống tinh thần, bổ sung dinh dưỡng cho các em để các em luôn vững tin vượt qua dịch bệnh”, anh Thanh Hân - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam chia sẻ.

Đến thăm, tặng quà cho các em ở Mái ấm Ga Sài Gòn, Mái ấm ánh sáng Quận 3 dịp này, Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an Thành phố cũng nhìn nhận Trung thu năm nay rất đặc biệt. “Các em không được vui chơi, giải trí thỏa thích như trước đây, nhưng tin tưởng những phần quà nhỏ chứa đầy tình cảm sẽ là động lực giúp các cháu ngoan, học giỏi, làm được nhiều việc tốt và có ích cho xã hội", Thượng tá Tiệp chia sẻ.

Chú thích ảnh
 Trong vai chị Hằng, nhiều đoàn thanh niên thành phố đã đến thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tại các khu nhà trọ. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong ngày 18, 19 và 20/9, Đoàn thanh niên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố trao tặng 2.500 phần quà trung thu cho thiếu nhi đang điều trị COVID-19 tại các bệnh viện thu dung, bệnh viện tuyến quận, huyện; đồng thời, trao tặng 500 phần quà cho thiếu nhi là con em công nhân lao động ở quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và thành phố Thủ Đức; trao tặng 1.300 bộ sách giáo khoa, thiết bị học tập, dụng cụ học tập cùng 50 suất học bổng bảo trợ học tập đến hết cấp học trung học phổ thông (hết lớp 12) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp cùng nhóm Chia sẻ-Sharing tổ chức chương trình “Trung thu mơ ước” thăm và tặng quà cho 1.000 bệnh nhi ung thư, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trẻ mồ côi, con các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu, con em các gia đình khó khăn; các cơ sở nuôi trẻ mồ côi và Làng Hòa Bình-Từ Dũ…

Thanh Vũ (TTXVN)
Tết Trung thu cho thiếu nhi vùng dịch ở tỉnh Phú Yên
Tết Trung thu cho thiếu nhi vùng dịch ở tỉnh Phú Yên

Tết Trung thu năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nơi ở tỉnh Phú Yên không thể tổ chức vui Trung thu cho thiếu nhi. Nhằm động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng dịch, các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã cùng chung tay hỗ trợ nhiều món quà ý nghĩa dịp Tết Trung thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN