Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Phú Thọ

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đức Nhàn (Phú Thọ), vào khoảng 17h40 ngày 15/7, trên địa bàn xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ (mới) trời mưa rất to, mực nước tại suối dâng cao, chảy xiết, một người bị nước lũ cuốn trôi.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chị Xa Thị Tin (sinh năm 1984) cùng con trai là Xa Hồng Anh (sinh năm 2010) trú tại xóm Chum Nưa, xã Đức Nhàn (Phú Thọ) đi vào trang trại chăn nuôi ở xóm Nà Mặn thì bất ngờ lũ ập đến, cuốn trôi hai mẹ con. Cháu Xa Hồng Anh được người dân cứu vớt kịp thời, may mắn thoát nạn; chị Xa Thị Tin bị lũ cuốn trôi.

Theo Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn, ông Hoàng Văn Nam, ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự xã Đức Nhàn đã cử lực lượng Công an, quân sự và dân quân tự vệ cùng người dân trên địa bàn xã tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên do nước suối tiếp tục dâng cao, chảy xiết nên lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân.

Vũ Hà (TTXVN)
Gia đình 6 người bị lũ cuốn ở Mỹ: Hy vọng cuối cùng giữa dòng nước dữ
Gia đình 6 người bị lũ cuốn ở Mỹ: Hy vọng cuối cùng giữa dòng nước dữ

Người phụ nữ còn sống sót, có mẹ, cha dượng, cô, chú và em họ vẫn đang mất tích trong thảm kịch lũ quét ở Texas, đang phải đối mặt với nỗi đau không thể nói thành lời. Nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, họ vẫn chờ đợi. Một người em họ của cô bị nước cuốn trôi suốt 24 km nhưng may mắn sống sót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN