Mỏi tay bán cờ, áo cổ vũ U23 Việt Nam

Càng gần trận đấu chung kết U23 Việt Nam, tinh thần cổ vũ của người dân TP Hồ Chí Minh ngày càng “nóng”. Đến trưa nay, dọc các con đường đổ vào trung tâm TP Hồ Chí Minh đã đỏ rực màu cờ Tổ quốc.

Ghi nhận vào sáng ngày 27/1 trên các con đường như: Xa lộ Hà Nội (quận 2), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), Cộng Hoà, Trường Chinh (quận Tân Bình)… có rất nhiều điểm bày bán cờ phướn, băng rôn, áo thun in hình cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc... 

Trên tuyến đường Trường Chinh (Tân Bình), lượng người bán cờ, băng rôn, băng quấn đầu... đổ về ngày một đông.

Theo đó, mỗi chiếc áo thun in hình cờ Tổ quốc được bán với giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy vào chất lượng vải. Theo nhiều người, giá bán này cao hơn thường ngày từ 30-40%. Trong khi đó, nhiều người bán trên vỉa hè các tuyến đường với giá từ 120.000 -150.000 đồng/áo.

Một người đàn ông mang cờ xuống đường để bán cho người cổ động.

Tại 1 cửa hàng trên đường Huyền Trân Công Chúa hiện có nhiều khách hàng ra vào mua hàng. Trên tay nhiều người là những chiếc áo thun in hình cờ đỏ sao vàng, được bán với giá từ 75.000 - 120.00 đồng/cái tùy chất liệu vải.

Du khách nước ngoài cũng thích thú mua cờ Việt Nam để chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Đại diện cửa hàng cho biết, những ngày gần đây, toàn bộ nhân viên đã phải huy động để phục vụ người dân mua áo cổ vũ bóng đá. Mỗi ngày, cửa hàng bán ra trên dưới 1.000 chiếc áo thun, doanh thu đạt gần 100 triệu đồng/ngày.

Miếng dán trên mặt hình cờ đỏ sao vàng cũng "hút" khách cổ động.

“Chúng tôi không chỉ bán tại cửa hàng, mà lượng khách đặt hàng qua mạng là rất nhiều. Chúng tôi giao hàng không xuể, có nhiều thời điểm “cháy hàng” không có áo giao cho khách. May mà chúng tôi có xưởng may áo thun nên làm ngày làm đêm mới phục vụ đủ”, đại diện cửa hàng nói.

Ngoài cờ Tổ quốc, dây quấn đầu là mặt hàng bán "hút" những ngày gần đây.

Tương tự, một chủ cửa hàng trên đường Cao Thắng cho biết, hai ngày qua, cửa hàng bán mỗi ngày gần 1.000 áo. Trong đó, có nhiều người đến lấy sỉ về bán lẻ cho khách.

Cán cờ cũng đang tăng giá vùn vụt, từ 2.000 đồng/cây lên trên 10.000 đồng/cây.

Một phụ nữ đang bán áo, cờ, băng rôn cổ vũ U23 Việt Nam ở vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) cho biết: "Đã 10 năm nay tôi mới có dịp bán được nhiều áo, cờ, băng rôn như vậy. Hi vọng chiều nay đội tuyển chiến thắng, sẽ có nhiều người mua hơn". 

Từ sáng nay, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để "check in" trước.

Có 10 màn hình Led lớn được lắp trên phố đi bộ phục vụ người dân TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh đã quyết định lắp 10 màn hình Led tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ người dân xem trận chung kết và cổ vũ cho đội bóng U23 Việt Nam thi đấu vào chiều nay (27/1).


Một vài hình ảnh người dân ào ạt xuống đường bán cờ cho cổ động viên:

Mặt hàng áo thun in cờ đỏ sao vàng không kịp bán.

Áo thun in hình cờ đỏ sao vàng được bán từ shop ra đến...vỉa hè.

Một phụ nữ đang dừng xe dọc đường để mua sản phẩm cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Cờ Tổ quốc được mang xuống đường, khiến cả khu vực đỏ rực màu cờ.

Cả một đoạn đường đỏ rực màu cờ.


Nhóm PV/Báo Tin tức
Trước trận chung kết, người hâm mộ ASEAN chúc U23 Việt Nam mang Cúp về nhà
Trước trận chung kết, người hâm mộ ASEAN chúc U23 Việt Nam mang Cúp về nhà

Trước giờ bóng lăn, trang Asia Sports Asia đã đăng một đoạn clip trong đó người hâm mộ khắp ASEAN gửi tới đội tuyển U23 Việt Nam lời chúc chiến thắng trong trận chung kết AFC Cup 2018 với Uzbekistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN