Mát lòng tình người giữa Sài Gòn

Tiết trời Sài Gòn giữa tháng 4 lên đến 36-37 độ C, thế nhưng nhiều người đi đường đã cảm thấy “mát lòng” khi nhận được một ly trà đá lạnh miễn phí mà người dân để sẵn ven đường. Nghĩa cử đẹp này đang ngày càng lan rộng tại TP Hồ Chí Minh.

Người lao động nghèo "mát lòng" khi có cốc nước trà mát lạnh giữa trưa nắng gắt.


Cứ mỗi buổi sáng sớm, chú Lô Phi Tấn (ngụ địa chỉ 353 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10) lại khệ nệ ôm một bình nước tinh khiết để châm đầy vào bình trà đá, rồi khệ nệ ôm bình trà đá bên ngoài có dán dòng chữ “Trà đá miễn phí” ra đặt ở lề đường trước nhà. Chị Lô Hồng Hạnh - con gái chú Tấn, cho biết: “Nước cho mọi người uống là nước tinh khiết đóng chai, trà lài được gia đình nấu rồi pha vào nước đá để thành trà đá. Khi nước hết, ba tôi lại chế nước và pha thêm trà vào”.


Theo chị Hạnh, vào những ngày nắng nóng, việc canh bình trà đá hết và mang một bình nước khoáng 20 lít ra châm thêm không phải là chuyện đơn giản đối với chị nếu như hôm đó chú Tấn vắng nhà. Chưa kể có hôm người uống đông thì phải thay nước liên tục mặc giữa trời nắng chan chan từ sáng tới chiều. “Cái mệt, cái cực không là bao so với những vất vả, cực nhọc của người qua đường giữa ngày nắng như thế này. Bình trà đá miễn phí không là gì nhưng giúp được mọi người đỡ khát là tôi cảm thấy hạnh phúc. Điều đó cũng xuất phát từ tấm lòng từ thiện của các con và vợ chú”, chú Tấn chia sẻ. Đối với gia đình chú Tấn, việc để bình trà đá miễn phí mỗi ngày chỉ đơn giản giúp cho mọi người “chống khát”.


Việc làm giản dị mà đầy ý nghĩa, đầy tình người.


Không chỉ có gia đình chú Tấn, dạo quanh một vòng từ nội thành ra đến ngoại thành, dễ dàng bắt gặp hình ảnh bình “Trà đá miễn phí” ở nhiều tuyến đường hay góc ngã tư. Mặc dù là trà đá miễn phí, nhưng những bình trà này được chủ nhân chăm chút rất kỹ lưỡng và chu đáo. Để đảm bảo an toàn vệ sinh cho người uống, mỗi một bình trà kèm theo 2 hoặc 3 ly uống nước và được chủ nhân thay rửa liên tục. Còn nước trong bình thường là nước khoáng hoặc nước uống đóng chai được pha thêm một ít nước trà lài, trà đen, trà sen hoặc một chút nước lá dứa nấu cho tăng thêm hương vị.


Những bình nước uống đóng chai như thế này được người dân dành cho người đi đường


“Trà đá miễn phí” được rất nhiều người uống, từ những em học sinh đi bộ cắp sách về giữa trưa nắng cho đến người bán vé số dạo, người lao động nghèo hay bất cứ người đi đường. Chú Đinh Tiến Long, bảo vệ cho một văn phòng trên đường Đồng Đen (quận Tân Bình), cho biết: “Nhiều người thường tới đây để uống nước. Phần nhiều người đi đường ghé vào như công nhân, các em học sinh đi học về giữa trưa nắng hay nhân viên văn phòng vào giờ nghỉ trưa”. “Trà đá ở đây rất thơm và sạch, tôi và con hay ghé uống khi đón con đi học về. Trời nóng quá nên mau khát, tôi thường lấy thêm một ít để hai mẹ con uống trên đường”, chị Hồ Ngọc Hoa đang dừng xe uống nước cùng con cho biết.

Chị Hoa cùng con ghé uống nước khi chị đi đón con học về.


Một bình trà đá có giá trị không cao, nhưng trong những ngày Sài Gòn nắng nóng như thiêu như đốt thì một cốc nước mát lạnh sẽ giúp nhanh chóng xua tan cơn khát của người đi đường, nhất là những người lao động nghèo. Cốc nước không chỉ ẩn chứa một việc làm đầy ý nghĩa mà còn là một nét đẹp văn hoá của người dân Thành phố mang tên Bác.


Bài và ảnh: Chế Thịnh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN