Lễ giỗ tập thể nạn nhân trong chiến tranh biên giới Tây Nam

Trong 2 ngày 3-4/5 (nhằm ngày 15 và 16/3 âm lịch) tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, lễ giỗ tập thể 3.157 người dân vô tội của thị trấn Ba Chúc, là những tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa bị Pol Pot - Iêng Xary thảm sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam vào năm 1978, đã diễn ra trang trọng. Lễ giỗ năm nay được chùa tổ chức cầu nguyện, sau đó gia đình các nạn nhân tổ chức giỗ tại nhà đồng loạt trong ngày lễ tiên 3/5 và ngày chính lễ 4/5.

Bên trong nhà mồ. Ảnh: baoangiang.com.vn


Thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân An Giang đối với những người dân vô tội đã khuất, tỉnh đã xây dựng Nhà mồ Ba Chúc ngay sau khi chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc. Nơi đây lưu giữ chứng tích tội ác của diệt chủng Pol Pot - Iêng Xary tràn vào thị trấn Ba Chúc. Chỉ trong 12 ngày đêm từ 18/4 - 29/4/1978, chúng đã giết hại dã man 3.157 thường dân vô tội của thị trấn.

Khi chiến tranh kết thúc, một số hài cốt đã được thân nhân mang về gia đình an táng, hiện còn 1.159 sọ được lưu giữ bảo quản tại nhà mồ, trong đó có 1.017 sọ đã xác định tuổi và giới tính.

Để xoa dịu những mất mát của thân nhân, hàng năm vào hai ngày 15 và 16/3 âm lịch, tỉnh An Giang đều tổ chức lễ giỗ tập thể ấm áp cho các nạn nhân. Ngày 10/7/1980 Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) có quyết định xếp hạng Nhà mồ Ba Chúc là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Năm 2011, tỉnh An Giang đã di dời tạm 1.159 sọ người dân bị thảm sát về chùa Phi Lai để chính thức khởi công xây dựng lại Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc trên diện tích 5ha, nằm giữa hai chùa Phi Lai và Tam Bửu, nơi nhân dân Ba Chúc bị thảm sát.

Công trình có tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng từ kinh phí Trung ương và địa phương, được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2011 - 2015; giai đoạn II kéo dài đến năm 2018, hoàn thành nhân dịp 40 năm diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xary thảm sát nhân dân Ba Chúc.

Khu di tích bao gồm nhiều hạng mục như: Khu nhà mồ trung tâm rộng 500 m2, nhà trưng bày chứng tích hình ảnh, hiện vật... Hiện khu Nhà mồ đã hoàn thành giai đoạn I. Nhân dịp lễ giỗ năm nay, tỉnh An Giang đã di dời 1.159 sọ từ chùa Phi Lai về nhà mồ để nhân dân đến cúng viếng.


Vương Thoại Trung (TTXVN)

Hành trình nhà báo Mỹ lật tẩy  vụ thảm sát Mỹ Lai
Hành trình nhà báo Mỹ lật tẩy vụ thảm sát Mỹ Lai

46 năm sau khi vụ thảm sát Mỹ Lai được báo chí đưa ra công luận, Seymour Myron Hersh - tác giả loạt bài điều tra, mới có dịp đặt chân tới Mỹ Sơn, Quảng Ngãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN