Lạc mẹ từ lúc sơ sinh, chú voi xem người chăm sóc là người thân

Chú voi con tên Gold sau khi bị lạc đàn và rơi xuống giếng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn năm ngoái đã được Trung tâm bảo tồn voi chăm sóc và nuôi dưỡng khỏe mạnh.

Chú voi con Gold bị rơi xuống giếng vào ngày 28/3/2016, khi đó được khoảng 4 tháng (sơ sinh), có nặng khoảng 100 kg và cao 90 cm.

Sau khi được giải cứu, voi con được đưa trở về hòa nhập với đàn. Ảnh:CTV

Sau khi bị rơi xuống giếng, chú voi này được Trung tâm Bảo tồn voi, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Ma Lanh cùng cơ quan chức năng huyện Ea Súp giải cứu


Thấy chú voi con còn quá nhỏ, đang trong giai đoạn bú sữa, chưa biết ăn và cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào sữa mẹ nên các nhân viên Trung tâm cùng chuyên gia nước ngoài, ông Jake Veasey và anh Nguyễn Tam Thanh, cán bộ phúc lợi Tổ chức Động vật châu Á, đã không ngại gian khổ vừa chăm sóc chú voi con trong rừng vừa lần theo dấu chân để đi tìm mẹ cho chú, đưa chú hòa nhập về đàn.

Voi con Gold khi rời xa mẹ thì đang trong giai đoạn bú sữa. Ảnh: CTV

Lần thứ nhất vào chiều tối ngày 28/3, chú voi con đã được đưa đến gần khu vực cứu hộ tại giếng nước với mong muốn tối đó đàn voi rừng sẽ quay trở lại để tìm chú voi và sẽ đưa chú đi theo mẹ… Tuy nhiên, sau 4 lần nỗ lực đưa chú về rừng với 2 cơ hội hòa nhập cùng bầy, nhưng cuối cùng chú cũng không hòa nhập được.

Sau khi không hòa nhập với đàn, voi con Glod phải làm quen với bạn mới. Ảnh:CTV

Từ đây, chú voi con bắt đầu có cuộc sống mới không có bố mẹ và đồng loại và chú phải làm quen với những người bạn mới. Chú voi con này đã được Trung tâm bảo tồn voi đặt tên là Gold với mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc sống của chú. Từ đó đến nay Gold đang được trung tâm chăm sóc tại khu bán hoang dã của Trung tâm tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Sau 1 năm ở trung tâm bảo tồn voi, chú voi Glod đã dần quen với cuộc sống mới. Ảnh: CTV

Qua 1 năm chăm sóc, hiện nay Gold phát triển tốt, cân nặng được 250 kg, cao gần 130 cm. Gold đặc biệt thích vào nhà ở của các nhân viên bởi Gold là một cậu bé hiếu động. Vì không có người thân bên cạnh nên với Gold, những nhân viên chăm sóc là người thân của mình. Hễ thả ra, mọi người đi đâu là Gold đi theo đó, trong lúc đi chơi cậu ấy rất thích chạy đuổi theo, nô đùa với mọi người.

Qua 1 năm chăm sóc, hiện nay Gold phát triển tốt, cân nặng được 250 kg. Ảnh:CTV


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
200 con cá voi lưng gù tụ họp bí ẩn ở Nam Phi
200 con cá voi lưng gù tụ họp bí ẩn ở Nam Phi

Phát hiện về một bầy cá voi lưng gù lớn với khoảng 200 con ở ngoài khơi bờ biển Nam Phi khiến giới khoa học bối rối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN