Không xa đâu Trường Sa ơi...

Mỗi hành trình đến với Trường Sa đều bắt đầu bằng sự háo hức, hồi hộp và mong chờ. Và những cảm giác đó nhanh chóng được thay bằng niềm xúc động tới nghẹn ngào và lòng tự hào tới trào dâng khi đặt chân lên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Các chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn rất hào hứng với các ấn phẩm của TTXVN, gồm báo Tin Tức, Báo ảnh Việt Nam, Thể thao & Văn hóa mà chúng tôi gửi tặng. Những tờ báo đã được các chiến sĩ chuyền tay nhau đọc như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa.

 

Cán bộ, chiến sỹ trên đảo Trường Sa Lớn trong giờ chào cờ.

 

Giao lưu văn nghệ trên đảo Phan Vinh.

 

Lớp học “4 trong 1” trên đảo Trường Sa Lớn.

 

Đến với Trường Sa, chúng tôi được tận mắt chứng kiến hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc, những người dân đang tạo lập cuộc sống lâu dài nơi đầu sóng ngọn gió.

 

Đưa cán bộ, chiến sỹ lên đảo An Bang.

 

Sau giờ trực chiến, các chiến sỹ trên đảo Trường Sa Lớn lại hào hứng với các hoạt động thể dục, thể thao. Bóng đá là môn thể thao được ưa chuộng nhất tại đây.

 

Những “công dân nhí” trên đảo Trường Sa Lớn.

 

 

Bé Thái Ngọc Thủy Tiên, 13 tháng tuổi cũng như nhiều trẻ em khác trên đảo Trường Sa Lớn luôn được các cán bộ, chiến sỹ trên đảo chăm sóc như người thân trong gia đình.


Đến Trường Sa cũng để mang theo nụ cười, tiếng hát, tình cảm của người dân đất liền dành cho nơi phên dậu tiền tiêu này.


Lâm Khánh - An Đăng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN