Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mốc son lịch sử thiêng liêng của dân tộc.
Hà Nội gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công với cách mạng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9.
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc và khẳng định, mỗi tấc đất, con đường của Thủ đô hôm nay đều thấm đẫm mồ hôi, máu xương và nước mắt của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn coi công tác "Đền ơn đáp nghĩa" là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là đạo lý thiêng liêng của dân tộc.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã dành 2.577 tỷ đồng thực hiện chính sách ưu đãi đối với 76.462 người có công và thân nhân. Trong đó, hơn 1.869 tỷ đồng chi trả trợ cấp hằng tháng, 180 tỷ đồng trợ cấp một lần, gần 460 tỷ đồng cho hoạt động tặng quà dịp lễ, Tết, cùng nhiều chương trình điều dưỡng, tri ân, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ.
Buổi gặp mặt năm nay vinh dự có sự hiện diện của 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 4 mẹ ở Thủ đô và 3 mẹ đại diện 3 miền Bắc Trung Nam, cùng 2 Anh hùng lực lượng vũ trang, 3 Anh hùng lao động, 4 thương binh và 3 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
Mẹ Nguyễn Thị Điểm (xã Chương Dương, Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Dù tuổi cao sức yếu, tôi sẽ luôn động viên con cháu sống tốt, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh”.
Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Mạnh Hiến (81 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ niềm vinh dự khi được gặp mặt, đồng thời nhắc lại ký ức năm 1975, ngày đất nước thống nhất: “Hòa bình hôm nay là thành quả từ máu xương của bao anh hùng, liệt sĩ. Tôi mong đất nước tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’”.
Cùng chung cảm xúc, Mẹ Lê Thị Ba (88 tuổi, Cần Thơ) bày tỏ niềm vui khi chứng kiến Thủ đô rợp cờ hoa, tưng bừng chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại; còn Mẹ Lê Thị Mạnh (84 tuổi, Hà Nội) xúc động: “Trước đây chúng tôi sống vất vả, nay thấy Thủ đô ngày càng giàu đẹp, chúng tôi thực sự phấn khởi...”.
Khép lại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, thương binh, chiến sĩ cách mạng và nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo để người có công và gia đình có công được sống trong điều kiện ngày càng tốt đẹp hơn, xứng đáng với những hy sinh cao cả cho Tổ quốc.