Góp màu xanh cho Vườn Quốc gia

Nếu coi đi du lịch được gọi là đặt chân vào vùng đất mới, thì một nhóm tình nguyện trẻ đã may mắn được “chạm tay” vào Vườn Quốc gia Bến En bởi họ đã tham gia trồng cây xanh cho rừng.


“Mắt ngọc” xứ Thanh


Bến En được nhắc đến như một vùng xanh tựa như mắt ngọc của xứ Thanh - một trong những vườn quốc gia đẹp nhất Việt Nam. Một quần thể núi rừng, sông, hồ đa dạng mở ra trước mắt mà điểm nhấn là hồ sông Mực rộng 3.000 ha với màu xanh rất lạ tựa như đôi mắt ngọc giữa cả một vùng rừng. Vùng lòng hồ được kết nối bằng hơn hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ. Từ đó, các hang động cũng được tạo tác với những nhũ đá lung linh gợi sự tò mò. Trong đó, đáng chú ý nhất là quần thể thắng cảnh hang Ngọc. Phía trong hang Ngọc là một suối nước trong vắt, tương truyền: Nếu ai được tắm tại suối này sẽ gột rửa được bụi trần.

Nhóm tình nguyện trẻ tham gia trồng cây xanh cho rừng Bến En.



Bởi thế, khi đến với Bến En, niềm mong chờ nhất là được ngồi thuyền ngắm cảnh hồ nước trong xanh mênh mông. Hẳn lúc ấy, tâm hồn ta sẽ như xa hẳn những bận rộn ngày thường mà tìm được những phút giây thư thái.

Một “đặc sản” khác của vùng rừng là những hàng lim xanh hàng trăm năm tuổi. Để thấy được những cây lim xanh cổ thụ có đường kính tới 3 m, du khách phải đi sâu vào vùng rừng nguyên sinh. Lim xanh vốn đã quý nhưng quan trọng hơn cả là dưới tán lá của loài gỗ quý này là nơi sinh trưởng của thảm thực vật rất phong phú với hơn 300 loài cây dược liệu. Chúng tôi hồi hộp mong chờ, bởi đến sáng mai, chính chúng tôi sẽ trồng những cây lim xanh tại đây.

“Vì một Việt Nam xanh”

Một giấc ngủ trong không khí trong trẻo giúp chúng tôi có thể dậy sớm từ 4 giờ sáng hoàn toàn tỉnh táo. Theo sắp xếp, đoàn lần lượt di chuyển ra các đảo nhỏ bằng thuyền để kịp đào hố trồng cây. Vùng tiến hành trồng cây con là vùng đệm của Vườn Quốc gia Bến En, tại đây hầu hết đều là vùng cây mới trồng, chưa gặp được những cây cổ thụ nhiều người ôm vốn nằm trong vùng lõi. Nhưng với ý nghĩa gây rừng để bảo vệ hệ sinh thái rừng đai thấp và phát triển vùng rừng đệm, việc trồng rừng ở khu vực này là hết sức cần thiết.

Kiểm lâm viên hướng dẫn trồng cây lim xanh.



Theo ông Đỗ Xuân Lộc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, tỉnh đã hoàn thành xong chương trình tham gia dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc giai đoạn 1998 - 2010. Tuy nhiên, để đảm bảo giữ gìn và phát triển Vườn Quốc gia Bến En, việc tiếp tục phủ xanh vùng đệm vẫn đang được tiến hành với sự chung tay của các doanh nghiệp xã hội trong đó có dự án “Vì một Việt Nam xanh”.

Hưởng ứng dự án, hơn 100 tình nguyện viên của dự án “Vì một Việt Nam xanh” đã mang những cây lim xanh con trở về để làm giàu thêm cho khu rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bến En. Dưới sự hướng dẫn của các kiểm lâm viên, các tình nguyện viên đã tiến hành phát quang, đào hố (20.000 hố), trồng cây và chăm sóc cây con. Khoảng 20.000 hố đã được tiến hành đào và trồng cây con ngay trong buổi sáng.

Các kiểm lâm viên nói đùa, những cây con chỉ cao khoảng 30 cm như thế này, trăm năm sau sẽ trở thành những cây lim xanh cổ thụ như ở vùng rừng đặc dụng. Nghe thế, dù đang mệt vì mỗi người phải đào đất và trồng gần 100 cây con nhưng các bạn tình nguyện viên vô cùng hào hứng trước ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng cho tương lai tươi xanh.

Lau những giọt mồ hôi trên trán, bạn Nguyễn Thanh Hà (sinh viên tại Hà Nội) chia sẻ: “Tôi vẫn thường đi du lịch bụi, đi phượt dọc các vùng đất nước. Nhưng được đến với vùng rừng, vùng hồ còn hoang sơ, được tự tay trồng cây mà tôi biết chỉ chục năm sau thôi sẽ lớn mạnh, sẽ tỏa bóng mát khiến tôi vô cùng xúc động. Hy vọng rằng, ngoài Bến En, tôi sẽ còn được góp sức giữ gìn và bảo vệ nhiều vùng xanh của đất nước”.

“Vì một Việt Nam xanh” là dự án trồng rừng được tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công ty Canon Việt Nam thực hiện trong suốt 5 năm qua (từ năm 2010), giúp phủ bóng cây thêm hơn 140 ha rừng, riêng năm 2015 vào khoảng 20 ha.

Với những tiềm năng du lịch hiện có, trong tương lai, Bến En chắc chắn sẽ là một điểm du lịch sinh thái lý tưởng. Và trong đó, nếu có những chương trình du lịch trồng rừng, thì đây hẳn sẽ là một hoạt động du lịch nhiều ý nghĩa đối với các bạn trẻ.

Bài và ảnh: Lê Sơn

Chạm tay vào Vườn Quốc gia Bến En
Chạm tay vào Vườn Quốc gia Bến En

Nếu coi đi du lịch là cách chạm chân vào vùng đất mới thì tôi may mắn được “chạm tay” vào Vườn Quốc gia Bến En bởi tôi được tham gia hoạt động trồng rừng cùng hơn 100 tình nguyện viên đến với nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN