40 năm sống đời 'người rừng' của cha con họ Hồ

Sau 40 năm sống ẩn trong rừng già, ngày 7/8 hai cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang đã được chính quyền và người thân ở xã Trà Phong, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi tìm kiếm đưa về đoàn tụ với gia đình, chấm dứt những tháng ngày li tán.

Mọi người giúp anh Lang mặc quần áo.


Anh Hồ Văn Tri, con trai ruột của “người rừng” Hồ Văn Thanh cho biết, gia đình anh li tán sau khi đợt bom năm 1973 đánh trúng nhà làm bà nội và 2 người anh của anh bị chết. Anh khi đó chỉ mới vừa ra đời được mấy tháng nên được mẹ địu đi làm nương, do đó may mắn thoát chết. Cha anh khi từ đơn vị trở về chứng kiến cảnh đó đã trở nên điên loạn, phần vì hoảng sợ, phần vì mất mát. Cũng từ đó ông bị thần kinh nặng và thường xuyên đánh đập mẹ anh.

Một đêm năm 1973, ông Thanh lại trở về tìm mẹ con anh Tri, dân làng sợ ông điên khùng sẽ tiếp tục đánh đập vợ nên đã giấu 2 mẹ con và nói với ông là hai mẹ con anh đã chết. Ông Thanh sau đó ôm người con lớn là Hồ Văn Lang khoảng 3 - 4 tuổi đi vào sâu trong rừng. Từ đó mọi người không còn thấy ông quay trở lại làng.

Những tháng ngày chim kêu, vượn hót


Khoảng 5 năm sau, nhờ có người đi làm rẫy nghe tiếng trẻ con khóc trong rừng nên mọi người mới phát hiện ra hai cha con ông Thanh vẫn còn sống. Từ đó, mỗi năm đôi ba lần những người thân trong gia đình ông Thanh lên thăm, đem cho ông khi thì bịch muối, khi ít bột nêm, nhưng khi nói đến chuyên đưa ông về thì ông Thanh nhất định không đồng ý.

Những dụng cụ hai cha con ông Thanh đã dùng trong 40 năm sống trong rừng.


Cũng theo anh Tri, khi được khoảng 10 - 11 tuổi, một người bác ruột của anh đã đưa anh vào rừng thăm cha. Lúc đến nơi, ông Thanh  không nhận ra con vì cho rằng anh đã chết. Không những thế, người bố sống trong rừng còn nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng hung dữ khiến anh Tri không dám đến gần, cũng không nói chuyện với ông. 

Tuy sống trong rừng song hai cha con ông Thanh cũng ăn cơm từ gạo lúa rẫy do ông tự trồng. Ngoài ra, ông còn trồng nhiều củ khoai môn, khoai lang, củ mì. Hai cha con làm một cái chòi như tổ chim trên ngọn cây cao ở vùng núi Plang (theo tiếng người Cor) ở thôn Trà Kem xã Trà Xinh.

Để có nước sinh hoạt hằng ngày, hai bố con sử dụng nước ở dưới các khe suối nhỏ. Ông Thanh cũng dùng lửa để nấu thức ăn, dùng vỏ cây bện lại đan thành áo, thành khố để mặc. Những năm sống trong rừng, ông Thanh để tóc dài đến thắt lưng. Theo lời kể của anh Tri, mặc dù cuộc sống trong rừng vô cùng khắc nghiệt nhưng hai cha con vẫn có thể chống chọi mà không hề đau ốm.

Kể từ ngày người bác ruột mất, người anh con bác là anh Hồ Văn Phú cũng thường lên thăm và đem muối cho ông  Thanh. Nhưng đến khi anh Phú cũng qua đời thì không còn ai tiếp tục công việc tiếp tế muối cho cha con ông Thanh.

Trong thời gian qua, đã nhiều lần người thân tìm lên định đưa cha con ông về nhưng cứ thấy có người là ông bỏ chạy vào rừng sâu, không thể nào gặp được. Mãi gần đây, trong một lần lên thăm thấy ông Thanh bị đau nặng phải nằm một chỗ nên những người thân mới viết đơn nhờ chính quyền địa phương can thiệp đưa hai cha con ra khỏi rừng.

Trở về

Ra khỏi rừng, lão người rừng đã rơi nước mắt, còn người con thì cứ ngoái lại hướng rừng vẻ mặt ngơ ngác đầy tiếc nuối. Điều làm nhiều người bất ngờ khi thu gom những vật dụng hai cha con ông Thanh đã sử dụng trong suốt 40 năm qua là việc phát hiện bộ đồ lính, chiếc áo len cũ của đứa con lúc nhỏ, vài bộ cờm của dân tộc Cor vẫn được ông cất kĩ, không hề hư hỏng.

Anh Lang tập dùng ná cao su bắn chim.


Sức khoẻ của anh Lang (41 tuổi), con trai ông Thanh vẫn bình thường, ai cho gì anh ăn nấy, nhưng hỏi chuyện thì anh không nói, quần áo phải có người mặc giúp. Còn ông Thanh (82 tuổi) thì bị suy nhược cơ thể nên được đưa tới bệnh viện huyện Tây Trà để điều trị. Theo các bác sĩ ở đây, lúc đầu ông không thể ăn uống được gì, mạch yếu. Nhưng đến nay sức khoẻ của ông Thanh đã dần hồi phục, mạch đập bình thường, huyết áp ổn định.

Trung tá Nguyễn Tấn Hoa, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi cha con ông Thanh được đưa về, cùng với việc phát hiện bộ đồ lính, những kỷ vật của ông thi chúng tôi đã điều tra và xác minh được ông Thanh từng là bộ đội chính quy của Quân khu V. Trường hợp của ông đã được báo cáo lên cơ quan cấp trên để xác minh làm rõ, đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho ông theo quy định của Nhà nước.

Trước hoàn cảnh của hai cha con “người rừng”, chính quyền địa phương cũng đã tính đến chuyện hỗ trợ, giúp đỡ. Ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện, cho biết trước mắt huyện sẽ hỗ trợ tạm thời để chăm sóc 2 cha con tại nhà, sau đó sẽ tính đến chuyện xây nhà cho hai cha con, đồng thời thu thập giấy tờ làm hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách.


Đinh Thị Hương

Những "người rừng" cuối cùng bị đe dọa
Những "người rừng" cuối cùng bị đe dọa

Họ là những con người sống tách biệt nhất trên trái đất, một nền văn minh nhỏ tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Miền đất của họ là vùng hoang dã rộng hàng ngàn dặm. Những con người nơi đây sống bằng nghề trồng trọt và săn bắn trong rừng nhiệt đới Amazon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN