Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình trang nghiêm, những bước chân của lực lượng diễu binh, diễu hành đã hòa mình với nhân dân, đi giữa lòng nhân dân.
Tính đến sáng 2/9, hơn 4.879 hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) đã diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” năm 2025, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các đoàn thể tổ chức trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Gần một tuần kể từ khi nước sông Bùi dâng cao do ảnh hưởng bão số 5, hàng trăm hộ dân vùng “rốn lũ” ngoại thành Hà Nội vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Tại xã Xuân Mai (TP Hà Nội), nhiều tuyến đường, ngõ xóm vẫn chìm trong nước, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc triển khai cấp đổi thẻ đảng viên điện tử gắn mã định danh, Công an tỉnh Nghệ An đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thời gian để “chạy nước rút” hoàn thành kế hoạch theo đúng tiến độ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên ngày đêm đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân và tổ chức Đảng.
Thiên tai cực đoan và dị thường đã xuất hiện liên tục trong tháng 8 và dự báo trong tháng 9, khả năng nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục xảy ra.
Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Hải Phòng, Đà Nẵng đã bố trí lực lượng chốt điểm, tuần tra lưu động bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách.
Không có tiếng reo hò cổ vũ, không có những tràng pháo tay vang dội, nhưng những người công nhân vệ sinh môi trường, thanh niên tình nguyện, đội ngũ y, bác sĩ... đã góp phần quan trọng vào thành công trọn vẹn của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) còn tổ chức bãi gửi xe miễn phí, phát bánh, sữa, nước, áo mưa và cả cờ Tổ quốc để phục vụ người dân trong dịp Đại lễ 2/9, để lại hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô.
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố đã diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn ngày Đại lễ, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước trong và sau sự kiện trọng đại của đất nước.
Những ngày này, tại Khánh Hòa, khắp nơi rực rỡ cờ hoa, sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo nên tinh thần phấn khởi, đoàn kết, khẳng định quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sáng 2/9, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách cả nước đã đổ về trung tâm Hà Nội để tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 măm Quốc khánh. Ngay sau khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kết thúc, lực lượng chức năng, các tình nguyện viên cùng nhiều người dân đã nhanh chóng chung tay thu gom rác thải, trả lại vẻ xanh – sạch – đẹp cho các tuyến phố trung tâm Thủ đô.
Hòa chung niềm hân hoan, phấn khởi của ngày hội non sông, sáng 2/9, đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến rạp chiếu phim CGV để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 được truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.
Đúng 9 giờ 20 phút sáng 2/9, runner Nguyễn Văn Long đã hoàn thành 20 ngày chạy bộ từ TP Hồ Chí Minh đến Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Trong đội hình diễu binh, diễu hành trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, hình ảnh hai mẹ con chị Hoàng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Quỳnh Hoa cùng sải bước trong Khối Phụ nữ trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.
Hòa cùng niềm vui, hân hoan mừng Tết Độc lập của dân tộc, sáng 2/9, từ thành thị đến nông thôn, người dân An Giang hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng 2/9, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhiều người dân đã đến để hiến máu, làm việc ý nghĩa ngay trong ngày vui của dân tộc.
Sáng 2/9, thời tiết Hà Nội thật đẹp, nắng vàng dịu nhẹ, trời thu cao xanh. Tại khu vực Hồ Tây, Nghi Tàm, Âu Cơ, người dân có mặt từ sáng sớm, đứng kín hai bên đường nhưng vẫn ngay ngắn, trật tự, tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ, hò reo cổ vũ khi đoàn quân diễu binh đi qua nhưng vẫn giữ sự trang nghiêm cần có...
Sáng 2/9, trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng của ngày Quốc khánh, người dân Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – đã cùng cả nước hướng về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội, đánh dấu một mốc son đặc biệt tròn 80 năm đất nước giành độc lập.
Trong ánh nắng ban mai tươi đẹp của ngày Quốc khánh 2/9, hoà chung không khí náo nhiệt, mừng vui trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), bạn Lê Thị Bảo Trâm (Nghệ An) cho biết đã cùng các bạn học của mình di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội từ chiều hôm trước để kịp hoà chung ngày hội non sông.